Luala Concert

Buổi treo tranh của Vũ Tuấn Kiệt tại LUALA Concert Xuân-Hè

    Đợt treo tranh thứ hai của Luala Xuân-Hè 2012 cũng chính là triển lãm cá nhân đầu tiên của Vũ Tuấn Kiệt (sinh 2003). Theo thông cáo báo chí của LUALA thì: “Mới 8 tuổi, Vũ Tuấn Kiệt đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đặc biệt. Là một em bé thích một […]

Ý kiến - Thảo luận

13:57 Friday,4.5.2012

Đăng bởi:  vũ hồng mến

Hôm nay vô tình vào báo mạng đọc tin tức thấy ngộ vì có cậu bé không thích đến trường nhưng lại yếu thích nghệ thuật. Tôi cũng là người tò mò nghệ thuật nên xem thử cậu bé vẽ như thế nào. Đúng là tôi phải thốt ra hai từ " tài năng" thiết nghĩ Kiệt là đứa bé xuất chúng về nghệ thuật sớm nhưng tương lai của bé cũng cần có kiến thức về tự nhiên và xã hội. Hãy hướng cháu tới tương lai tốt cháu sẽ phát triển tốt hơn

10:04 Friday,4.5.2012

Đăng bởi:  Minh

Quả thực là cảm giác rất giống tranh nguyên thủy, có một sức mạnh nội tại khó lý giải ...

0:54 Monday,16.4.2012

Đăng bởi:  Hoàng Nguyên Vũ

Tôi lại thấy bức Hiến tế Thần Tivi rất hay và có ý tưởng tốt. Xem trực tiếp tranh của Kiệt ở LUALA, thấy vừa mừng (vì quả thật Kiệt vẽ rất "dị"), lại vừa lo (vì không biết Kiệt có đi được đường dài không). Cầu mong người lớn không làm hỏng cháu vì dạy dỗ quá đà hay tranh nhau phát hiện ra tài năng...

11:27 Sunday,15.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cô Mộng Mơ: "...Cảm giác đẹp nhưng vẫn ngại ngần. Đó là tâm lí khi xem tranh của những đứa trẻ nổi bật..."

Thật sự thì cháu lại có "cảm zác xấu nhưng rất ngại góp ý với các chú/bác NGHỆ ZÀ làng ta nổi bật - nhưng rất tiếc không phải về tài vẽ...

Bẽ-bàng mọi nhẽ ! (con lạy cụ Vũ Trọng Phụng vì mượn đỡ mấy từ của cụ ạ!)

10:48 Sunday,15.4.2012

Đăng bởi:  Mộng Mơ

Cảm giác đẹp nhưng vẫn ngại ngần. Đó là tâm lí khi xem tranh của những đứa trẻ nổi bật. hy vọng cháu nó lớn lên trở thành một nhân tài xuất chúng

19:16 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  huong

Anh thấy những bức tranh ở đây chỉ có hai bức "Hiến tế thần tivi" và "Chèo thuyền" là chưa tốt bằng những bức còn lại. Bức "Độc ác" toát lên được sự cóc cáy mà chúng ta không dám chạm vào của cái ác, hay "Đàn bò Phan Rang" cũng có được không khí thanh bình nơi miền quê dưới bút pháp mộc mạc. Đúng là "thực mà không thực, không thực mà thực."

15:44 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  FORUM NGUYỄN HỒNG SƠN

Xem những bức tranh trắng đen của cháu mà chú ngỡ ngàng, chú rất thích tranh của cháu, cháu vẽ rất đẹp.

Không hiểu sao nhiều người khi nhỏ vẽ tất đẹp, lớn lên vẽ lại bình thường cháu ạ, không biết cháu có ngoại lệ những người đó không, chú hy vọng là cháu ngoại lệ...

15:09 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

TUAN: "Tuyệt vời... Tài năng của Việt Nam đã xuất hiện. "

Đọc còm của anh Tuấn...thẫn thờ nhớ thơ Nguyễn Trãi:

"...Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Nhân tài như lá chiều thu..."

Hu hu!!

14:06 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  TUAN

Tuyệt vời... Tài năng của Việt Nam đã xuất hiện.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả