Nghệ sĩ Việt Nam

26. 4: NHỮNG KẺ ĐIÊN - Tâm vẽ những người giàu mới nổi

  NHỮNG KẺ ĐIÊNTriển lãm cá nhân của họa sĩ Bùi Thanh Tâm Khai mạc: 18h00 thứ Năm 26. 4. 2012Từ 26. 4 đến 17. 5. 2012Tại Craig Thomas Gallery27i Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM   “Tôi sống trong thế hệ trẻ của chúng tôi bây giờ- thế hệ mà phần lớn […]

Ý kiến - Thảo luận

15:55 Thursday,26.4.2012

Đăng bởi:  hương atr

tranh đắt có phải nó là giá trị của nghệ thuật? tranh đắt của Tâm là bao nhiêu? tranh đắt so với sài gòn hay hà nội? tranh đắt của thomas gallery? hãy nhìn rộng thêm cũng ở SG gallery Quỳnh bán tranh cho nghệ sĩ của họ là bao nhiêu? cũng ở SG sàn art những tác phẩm cùng giá bán cả thế giới đều biết.....cho nên sự dấn thân là một điều rất khó cho những người làm nghệ thuật! con đường hoa hồng nhưng đầy chông gai, nó đơn giản trên những khắt khe mà chỉ có đam mê cùng tình yêu đích thực mới tồn tại. tâm là một nghệ sĩ trẻ cũng muốn thể hiện mình như bao bạn trẻ, nhưng cần thời gian cho những trải nghiệm phải có, còn ai cũng sống bằng nghề của mình thôi! nhưng nghề đó còn phải nuôi những tâm hồn trong sáng của tình yêu đích thực!

9:20 Thursday,26.4.2012

Đăng bởi:  phan biet the nao

Bạn Hoang hai nói cũng đúng. Nhưng mà cũng không hẳn thế, vì sinh ra mỗi người một "tạng". Tôi có muốn vẽ vờn tỉa cũng không được, mà muốn vẽ ào ạt cũng không được, tôi chỉ vẽ những thứ "bâng quơ" nên vấn đề bạn nói là mốt cho dễ treo, tôi cho là bạn hơi bị có định kiến với tranh hiện thực. Những người không hiểu nhiều về hội họa cho lắm (trình độ ở mức lũy tre làng) thì khó mà phân biệt được đâu là vờn tỉa theo phong cách nghệ nhân (truyền thần), đâu là hội họa. Không ít người tài cao, học rộng mà vẫn nhầm chứ đừng nói gì... vì ranh giới của 2 thứ đó mong manh lắm. Bạn Hoang Hai chắc cũng không phân biệt nổi?

23:11 Wednesday,25.4.2012

Đăng bởi:  hoang hai

Mình thấy dạo này các bạn họa sĩ đang chạy theo "mốt" vờn rùi nhỉ, dễ treo hơn thì phải, (Dung, Tuyền, Tâm, Hương). Có phải đấy là sự khôn vặt trong nghệ thuật không nhỉ?

21:11 Wednesday,25.4.2012

Đăng bởi:  chuc mung trien lam

Chúc mừng họa sỹ Bùi thanh Tâm.Tôi thấy họa sỹ ngày càng tiến xa hơn.Chúc triển lãm bán hết tranh và mong họa sỹ bán thật nhiều tranh. Bởi những họa sỹ chuyên nghiệp như Tâm là sống để vẽ tranh và vẽ tranh để sống và sống để làm nghệ thuật.thì tất nhiên là nghệ thuật phải nuôi sống ta chứ. thế thì không bán tranh là không bán được hay không cần bán(tất là không bàn tới loại tranh dạng Nguyễn Thái Học và gần gần như thế)? có ai dám sống thật với lòng mình? Tâm bán được tranh mà tranh còn đắt nữa đó là điều mà tất cả họa sỹ nên hướng tới và đừng ai dối lòng mình nữa. chúc tất cả các họa sỹ thành công.

17:43 Wednesday,25.4.2012

Đăng bởi:  admin

Bạn ký tên là Hùng Man (hiện nay Soi đổi thành Mạo danh HM): Soi không đưa những cmt thanh minh của bạn lên vì Soi thấy vừa qua, khi mọi người thắc mắc om cả lên bạn có phải Hùng Mán không, bạn đã không một lời thanh minh cho Hùng Mán (tức Nguyễn Thế Hùng), cứ thế để cộng đồng vào đập Hùng Mán tơi bời. Giờ bạn thanh minh, nói này nói kia thì vô ích. Soi thấy việc để mọi người nhầm lẫn rõ ràng là bạn cố ý. Mong lần sau đừng làm thế nữa, có thể bạn chỉ đùa thôi, hơi dai một tí, nhưng rất không hay. Hẹn gặp bạn ở những bài khác.

17:14 Wednesday,25.4.2012

Đăng bởi:  Mạo danh HM

sao soi không đưa comment của tôi lên? hoặc ít nhiều cho một lý do?

16:29 Wednesday,25.4.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Về chuyện Hùng Mán và người mạo danh Hùng Mán, tớ cũng đã lường trước chuyện này rồi. Nên những bạn nào hay comment trên Soi này nên đăng ký với Soi một địa chỉ email nhất định. Giả dụ ngày mai có tay nào dùng nick Phạm Huy Thông để comment mà đăng ký tên hòm thư thường dùng của tớ (có trên danh thiếp) chứ không phải hòm thư tớ đã mặc định với Soi thì Soi sẽ biết ngay đó là giả mạo. Cẩn tắc vô áy náy.

8:35 Wednesday,25.4.2012

Đăng bởi:  admin

Đây là thư của Hùng Mán gửi Soi, xin đăng lên để các bạn rõ.

"Chào Soi,
Mình là Nguyễn Thế Hùng, hay được bạn bè gọi với nick-name Hùng Mán.

Hôm nay, mình có đọc bài trên Soi và thấy comment với user-name Hùng Mán tại đây:
http://soi.com.vn/?page_id=350&post_ID=70762

Mình không rõ đây là một sự cố ý hay trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng comment của bạn đó đã ảnh hưởng đến uy tín và công việc của mình. Lý do là, nick-name Hùng Mán của mình được bạn bè họa sỹ trong Nam, ngoài Bắc đặt cho và dùng nó hơn chục năm nay, khi comment đó đăng lên, đã không ít bạn bè gọi điện và hỏi mình.

Mình nhờ Soi liên hệ giúp với bạn dùng user-name đó, đổi lại tên giúp mình sớm nhất có thể. Sự mạo danh vô tình/ cố ý đó là không nên/ không đáng có.

Rất mong nhận được hồi âm của Soi.

Chân thành cảm ơn!

P/S: Hùng Mán chỉ dùng duy nhất một địa chỉ email: hung.cuastudio@gmail.com."

*
SOI: Như vậy bạn cmt trước kia là Hùng Man chứ không phải Hùng Mán nhé các bạn. Còn bạn Hùng Man, đáng ra khi người khác nhầm bạn với Hùng Mán, bạn phải thay tên chứ? Sao lại cố tình chơi xấu như thế? Soi sẽ sửa nick của bạn lại thành "Mạo danh HM".

1:07 Wednesday,25.4.2012

Đăng bởi:  tui

tâm vẽ thế là rất mạch lạc. tui giống tàu, để đối xứng với tàu. xem ai hơn?

20:09 Tuesday,24.4.2012

Đăng bởi:  người biết sợ

chả biết thế nào nhưng nghe bạn kia nói Tâm vẽ không ai theo kịp với kỹ thuật đến độ mả mà sợ quá ! đừng nói chuyện chém gió theo kiểu quán nước thế bạn. kiểu tung hô bão bùng thế chỉ làm hại những nghệ sĩ ảo tưởng thôi.

18:48 Tuesday,24.4.2012

Đăng bởi:  mạo danh HM

Tạo hình Tàu khựa thế này mà bảo chẳng giống của ai? Hay là sách mỹ thuật Tàu chưa phân phối kịp cho te he đọc? Trình độ Tâm học ở khoa nào, ai ở trong trường thì chẳng biết. Vẽ vời như này mà bảo đến độ mả thì biết te he như thế nào rồi! Tôi không nói tôi có đầu đủ to và nghĩ hơn ai gì hết, nhưng tôi có lòng tự trọng đi trên những gì tôi có. Không ghép nhặt pop Tàu với tranh TỨ BÌNH, cùng vay mượn với Siu, Klimt.... bạn Hương@ làm tốt hơn Tâm nhiều. Nói nhỏ: anh NGHĨA HÓI mua hết rồi.

15:39 Tuesday,24.4.2012

Đăng bởi:  Prada

Tôi đã rất ấn tượng tranh của anh từ hồi xem triển lãm "Hello Mr Tuan, hello Mr Tam" và lần này cũng vậy, thật độc đáo! Chúc triển lãm của anh thành công.

14:09 Tuesday,24.4.2012

Đăng bởi:  te he

Tâm vẽ thế thì ai mà theo được. Kỹ thuật phải đến độ "mả" thì mới làm được thế. Tạo hình cũng không giống ai. đó là điều mà có mấy họa sĩ trẻ làm được chứ? Còn bạn Mạo danh HM tôi cũng không biết bạn là ai mà chém ghê quá. Nếu bạn có cái đầu đủ to và nghĩ được cái gì hay hơn thế thì cho mọi người xem đi. Thế nào mới là tranh có tư tưởng? Tôi thì thấy tranh Tâm làm tôi nể phục. Chúc mừng Tâm.

9:06 Tuesday,24.4.2012

Đăng bởi:  Mạo danh HM

Tên triển lãm nghe tối nghĩa hơn với tranh. Tranh của Tâm đôi chỗ lúc cũng được, lúc không, nhưng cần phải vẽ chậm lại nghĩ nhiều hơn một chút. Giờ đang bị hình thức, được một chốc một lát thôi, rồi lại lỗi mốt thì thành buồn?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả