Luala Concert

Hôm ấy ai ra LUALA xem tranh?

    LUALA OPEN SHOW ĐỢT 3Trưng bày tranh và sắp đặt của bốn họa sỹ Doãn Hoàng Kiên, Hà Huy Mười, Tô Kim Nhung, Lê Đức Tùng Từ 28. 4 đến 6. 5. 2012Khu vực LUALA Open Show, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội                     […]

Ý kiến - Thảo luận

22:20 Tuesday,8.5.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Bạn Nguyễn Hà và Huy Thông nói đúng rùi ạ. Ý của tui là như dzậy đó. Giống nhau, thiệt là giống nhau quá đi

9:46 Tuesday,8.5.2012

Đăng bởi:  nguyễn hà

Cảm ơn anh Thông nhé! Nhưng theo em thì có thể do trùng hợp ngẫu nhiên, có lẽ Hà Huy Mười không cố ý. Chứ sự giống nhau như thế này trong nghệ thuật thì nhiều lắm. Về cơ bản là không giống nhau, nếu nhìn thoáng chỉ hơi giống về bố cục thôi. Còn ý tưởng đâu có giống đâu nhỉ... Nếu giống em chỉ thấy cách vẽ của Mười giống cách vẽ mấy họa sĩ là Khánh Toàn, Nguyễn Văn Nghị và Hoàng Phượng Vĩ thôi...

21:46 Monday,7.5.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Hi. Xem lại rồi Soi ơi. Đúng là hồ đồ rồi. Xin lỗi nhé.
Soi ơi. Bức tranh bên bài này thì có tên là "Chân Tay 2" bên bài kia lại có tên là "Điều Ước". Chắc có sự nhầm lẫn?
Túm lại với bạn Nguyễn Hà: Bức tranh mà ACYK nói giống là bức "Giấc Mơ" nhái lại mô típ tạo hình của Trần Hoàng Sơn.

17:10 Monday,7.5.2012

Đăng bởi:  admin

Phạm Huy Thông nói hồ đồ rồi nhé: không ai gỡ bức tranh nào khỏi bài nào cả, mà chỉ vì các bạn đang cmt lẫn lộn giữa hai bài cùng về triển lãm này thôi, bài "Sắp đặt ít..." và bài "Hôm ấy ai ra LUALA...". Quay lại bài kia đi sẽ thấy. Lần sau cẩn thận nhé.

16:52 Monday,7.5.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Gửi Nguyễn Hà và Anh Có Ý Kiến (ACYK).
Đây không phải việc của tớ nhưng vì tớ đọc bài này từ hôm đầu nên giải thích giùm hai bạn. Có một bức của Hà Huy Mười mà ACYK phát hiện ra là giống với tranh Trần Hoàng Sơn. Thực ra không phải chép nguyên nhưng cũng giống như lấy giấy can lại rồi xáo trộn đầu đuôi đi. ACYK đã cho đường link làm ví dụ. Mấy hôm sau thì bức tranh đó của Hà Huy Mười không còn có trong bài viết này nữa nên Nguyễn Hà không hiểu là phải.

15:12 Monday,7.5.2012

Đăng bởi:  nguyễn hà

Mình thì chả thấy giống chân dung của Trần Hoàng Sơn tí nào cả! Không hiểu

14:33 Monday,7.5.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Vui lòng xem link hộ em cái.
Mấy cái chân dung của Hà Huy Mười sao giống của hoạ sỹ Trần Hoàng Sơn thế không biết. Ai trả nhời hộ em với
http://www.artvietnamgallery.com/catalog.php?page=work&aid=61&wid=1370

nữa đây ạ
http://www.artvietnamgallery.com/catalog.php?page=work&aid=61&wid=1403

13:15 Monday,7.5.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đồng ý với ý kiến của Nguyễn Hà.

12:33 Monday,7.5.2012

Đăng bởi:  nguyễn hà

Tranh của Hà Huy Mười sao giống tranh của thầy Nghị kều (Nguyễn Văn Nghị) ở trường MTCN thế nhỉ? Hay thầy ảnh hưởng đến trò không biết. Nhưng cách vẽ này thì quá quen thuộc!

12:39 Saturday,5.5.2012

Đăng bởi:  Sam

không hiểu giống bức nào của Trần Hoàng Sơn ?

20:22 Thursday,3.5.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Mấy cái chân dung của hoạ sỹ Huy Mười sao mà giống của hoạ sỹ Trần Hoàng Sơn thế không biết. Ai chỉ em biết với?
Băn khoăn ghê gớm í

17:24 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bức ảnh "Khoảng 16h, chị Liên thay mặt cho Vũ Quỳnh Anh mọi khi làm lễ khai mạc triển lãm..." có góc bấm máy quá "qoái".

Ngoái xem đằng sau các nghệ sĩ và chị Liên là cái zì nào?

Chao ôi là đương đại với lại In-xờ-ta-lậy-sần!

Những tấm vải dứa khủng kẻ sọc màu che-che-đậy-đậy-run-rẩy-hờ-hững-hớ hênh cái công trình xây cất zì cao-tổ-bố đằng xa kia thía mà hóa ra cũng là 1 "tác-hại-phẩm" đương đại phết !

Hết-xẩy phó-nhòm Tịch Ru!

15:28 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn anhtrungturin, Soi đã bổ sung vào rồi bạn nhé.

15:25 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  anhtrungturin

Ôi có phải cô họa sĩ đang vừa cầm quạt vừa chụp ảnh đứng cạnh bà Natasha là cô Xuân người mở lớp luyện thi miễn phí cho trẻ em nghèo ở Phú Xuyên không ah? vừa mấy hôm trước tivi có phóng sự về lớp học vẽ của cô Xuân Phú Xuyên.
À còn đứng cạnh họa sĩ Hà Mạnh Thắng là Lê Quý Tông đang là giảng viên hình họa của trường Yết Kiêu.

14:09 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bức ảnh "Giờ giải lao, thấy bà Natasha - vợ của cố họa sĩ Vũ Dân Tân - đang trò chuyện với hai họa sĩ. Hai họa sĩ này NHÌN RẤT QUEN nhưng tôi không biết tên..." hay quá, ngộ quá.

Tịch Ru (vô tình hay hữu í?) chụp được một nhân vật vô cùng đặc biệt NHÌN RẤT LẠ nhưng đáng yêu quá lần đầu tiên xuất hiện ở lãnh địa này đứng ngay sau bà Natasha ra tay nhoay nhoáy lấy tư liệu các nghệ làng ta?

Có ai biết tên tuổi địa chỉ NHÂN VẬT VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT này không ạ?

1 nghệ-sĩ-khuyết-zanh hay 1 phóng-viên-không-biên-zới?

Chới với ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả