Nghệ sĩ Việt Nam

Cận cảnh Đào Anh Khánh: Có ai “dám làm, dám chơi” như anh?

(TT&VH) – Chúng tôi gặp Nghệ sĩ Đào Anh Khánh – tác giả của 7 chương trình “Đáo Xuân” nổi tiếng khi anh vừa từ Mỹ trở về. Vẫn là Đào Anh Khánh với mái tóc dài ngang lưng, nếu không nhìn kỹ cứ tưởng anh là chị nào đó, thi thoảng dùng tay hất […]

Ý kiến - Thảo luận

16:23 Sunday,24.2.2013

Đăng bởi:  Nang

Có lời với tác giả: bạn Thủy Hướng Dương (Thể thao&Văn hóa)
Bạn có khi nào hỏi Đào Anh Khánh là số tiền ĐAK làm các cuộc Đáo xuân này ở đâu ra không? Xin bạn đừng hồ đồ viết nhăng cuội nữa, số tiền mà Anh Khánh dám chơi các cuộc Đáo xuân đều do tiền tài trợ mà có bạn ạ. Bạn phải viết thía này này: Anh Khánh giỏi xin tiền, dùng nghệ thuật làm thương mại giỏi. Xin được số tiền tài trợ của các quỹ nước ngoài, làm hết 1/3 còn 2/3 ăn chơi phè phỡn trong 1 năm rồi lại xin tiếp. Bạn viết như thế có tìm hiểu những Đáo xuân trước của Anh Khánh không? Tôi chán chẳng muốn sang xem nữa vì nhạt thếch, lần nào cũng giống lần nào, lòe bịp người ngoài giới, trong giới thì chán lắm rồi. Đáo xuân năm trước lại còn lên mặt dạy đời làm từ thiện....thúi lắm bạn ạ. Hix

10:39 Thursday,17.5.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Anh Khánh mà diễn thì chỉ có hú hét và uốn lượn, gào xe cái nọ cái kia... Mà thú thực, cũng chả hiểu anh ấy muốn thể hiện cái gì cả. Bà con hiếu kỳ cứ bu lấy xem, công an bảo vệ ngăn đường, phân luồng giao thông, chỉ chỗ đậu oto như đúng rồi.

10:18 Thursday,17.5.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – KHÔNG (…)…

Múa may, hú hét, thét gào, là thương hiệu của Đào Anh Khánh, có lẽ cũng vì muốn giữ thương hiệu mà các tác phẩm trình diễn của anh giống nhau như một, xem CÁC TÁC PHẨM của anh cũng chỉ nên xem MỘT LẦN, bởi xem lần sau cũng như đã xem những lần trước.

Khó hiểu mới là nghệ thuật sao? Không (....)...

5:31 Thursday,17.5.2012

Đăng bởi:  Giời Ơi

Một mình anh chơi thế bà con đã đủ khổ lắm rồi. Làm nghệ thuật concept mà biểu diễn cả tiếng đồng hồ chưa ai đọc được ra ý tưởng của anh. Người ta chỉ biết đến ý tưởng ấy khi chính anh phải kể lể trên báo. Nói cho vuông, nghệ thuật ấy không dành cho những trí tuệ trung bình.

23:31 Wednesday,16.5.2012

Đăng bởi:  Thái Lai Đức Trần

Ở Các làng quê yên tĩnh bỗng thấy ồn ào là mọi người bỏ cả công cả việc chạy ra xem. Có thể đó là đám
người xúm lại mà xem ai đó đánh nhau làm "ù hết, điếc hết cả tai", có thể đó là đám người túm đông túm ba mà xem ai đó chửi nhau sứt đầu mẻ trán. Cái tàn dư "hiếu kì" đó hình như lan ra cả phố phường.Nhưng cũng cứ nên giữ vài chút tính hiếu kì cho riêng mình để làm lưng vốn. Biết đâu nhờ tính hiếu kì đi theo đám đông kia biết đâu ở đó họ đang chia "thịt trâu" thời hợp tác xã thì sao, may ra lượm nhặt được vài lạng về ăn,nhưng cũng biết đâu đó là đám đánh nhau thật thì đến xem ko khéo đầu ko pải, lại pải tai, mà cũng có thể đi theo để xem vì tính tò mò lại thu được cho mình chút thông tin gì đó thì sao. kể ra tính hiếu kì ,tò mò cũng có hai mặtcủa nó, nhưng chắc chắn là "giữ được bản sắc".

23:01 Wednesday,16.5.2012

Đăng bởi:  Lò A Sụt

Xem các trình diễn của Anh Khánh, tôi từng rất ngạc nhiên. Các trình diễn năm này qua năm khác giống nhau với hú hét, khói lửa nhưng ko hiểu nó muốn nói gì. Điều tôi vô cùng ngạc nhiên là các show của Khánh có được sự hợp tác nhiệt tình một cách kì lạ từ phía các cán bộ an ninh . Những show trình diễn của Khánh thậm chí có cả rất nhiều các chiến sỹ công an và dân phòng phối hợp ngăn đường, phân luồng giao thông...

Sau đó tôi nhận ra, có lẽ Anh Khánh bây giờ vẫn đang làm nhiệm vụ của một công an viên văn hóa, nhưng anh làm nhiệm vụ theo một cách khác. Khánh làm được một việc là tạo ra một định hướng rằng " nghệ thuật mới" là một thứ ùm xòe nhưng chỉ là một hoạt động đánh trống múa rối và thuần túy gần với giải trí.

Trong bối cảnh ngành văn hóa không cảm tình nhiều với các hoạt động như trình diễn, sắp đặt... và khán giả không phải ai cũng có một nhãn quan tốt về nghệ thuật mới và dần dà bước vào tìm hiểu về những trào lưu mới này. Thì những việc Khánh làm có thể là một thao tác nhiệm vụ rất tốt. Điều này cũng tương đồng khi quan sát một cựu học viên trường An Ninh khác là nghệ sỹ Lê Anh Hoài. Cũng những trình diễn mặc quần lót, bôi màu, múa... Rất ùm xòe nhưng không mang một ý nghĩa nào...

18:47 Wednesday,16.5.2012

Đăng bởi:  IQ ABC

Làm thì dám, chơi thì dám, nhưng giống ai đó thì....

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả