Tạp hóa - Xã hội

Bé lợn, lớn bò

SOI: Đây là truyện tranh mới của Thành Phong – tác giả “Sát thủ đầu mưng mủ“. Các bạn nên bấm vào từng tranh để xem bản to hơn. Soi hy vọng các họa sĩ có sáng tác truyện tranh, nếu thấy thích hợp với Soi, thấy có thể chia sẻ với người xem thì gửi […]

Ý kiến - Thảo luận

23:02 Sunday,27.5.2012

Đăng bởi:  HÀI VÃI

Tớ thấy có bài này trên Tiền Phong link: www.tienphong.vn/xa-hoi/578798/Cuoi--trong--nghich--canh-tpp.html
Cười trong nghịch cảnh
TP 27/05/2012 - Tác giả của “Sát thủ đầu mưng mủ” lại vừa gây một trận cười lớn với truyện tranh mang cái tên ngộ nghĩnh “Bé lợn, lớn bò”. Ba nghịch cảnh đương đại được gom lại chỉ trong một câu chuyện không dài với nét vẽ minh họa rất trẻ con.
Một bài văn “lạ” của cậu học trò lớp 4, một bài chấm văn “lạ” của cô giáo, và những thực phẩm “lạ” bơm hóa chất hàng ngày được làm ra bởi ông nuôi lợn - bà trồng rau là cha, mẹ những đứa nhỏ.
Con bà trồng rau phát phì vì bị mẹ bắt ăn thịt, cấm ăn rau. Con ông nuôi lợn thì còi như que tăm vì bị bố bắt ăn rau, cấm ăn thịt !
Bài văn tả con lợn của thằng Tèo con ông bán thịt kể thực về câu chuyện chú lợn nhà mình bị bố bơm thuốc to “gần bằng con voi” thì bị cô giáo cho 3 điểm, với lời phê “không phản ánh đúng cuộc sống. Cần tham khảo thêm văn mẫu …” !
Ngày càng nhiều những clip nhạc chế được tung lên mạng, từ chuyện cháy xe, giao thông đến xô đổ cổng trường đưa con vào lớp 1… Nhiều trang mạng do giới trẻ lập ra chỉ để chua chát cười cợt lại những thứ lá cải nhiều báo chí bây giờ đang chạy theo.
Trong khi không ít tờ báo mạng bây giờ luận bàn chuyện quốc gia đại sự lại toàn dùng văn phong, câu chữ lạo xạo, tự nhiên bỡn cợt theo kiểu blog, facebook. Chuyện nghiêm túc, nhưng có những cái tít báo chí giật đùng đùng gây sốc đến mức khó tin.
Nghịch cảnh xã hội đang ngày một nhiều. Một cậu cán bộ bình thường ở một ngành cũng bình thường của tỉnh lẻ nọ, lại sở hữu một khối tài sản đất vườn, cây cối gây choáng cho bàn dân thiên hạ.
Trong khi cấp thứ trưởng bây giờ nhiều người than vãn lương không đủ đi chợ. Còn có cách lý giải nào khác hơn về sự giàu nhanh, giàu vượt ấy, ngoài việc buộc phải liên tưởng đến chuyện bố cậu chàng chính là đương kim Bí thư tỉnh ủy?
Bắt gái mại dâm nghìn đô là người mẫu, ngoài kẻ ma cô dắt mối, thì chỉ có mấy cô chân dài bị phơi hình ảnh, danh tính và bị xử lý, còn các đại gia vung tiền mua dâm thì tiệt không thấy cơ quan điều tra nhắc nhở gì đến?
Đã có quá nhiều những hô hào nghiêm túc, quán triệt nghiêm túc, quy định nghiêm túc. Nhưng khi vào thực tế cuộc sống thì sự nghiêm túc ấy biến mất, hoặc biến tướng do “nói một đằng làm một nẻo”.
Niềm tin vào sự nghiêm túc, nghiêm minh mất theo, rút cuộc tiếng cười đành phải lên ngôi. Cười được đệm nhạc, được vẽ tranh tô màu, cười theo vần vè văn vẻ.
Nhưng là cười ra nước mắt. Biết làm gì hơn?
Trí Quân
Chứ còn gì nữa (hi Em có ý kiến, Hi chú Đăng)

13:11 Friday,25.5.2012

Đăng bởi:  Trọng Thủy

@Cô giáo Thảo
Cô giáo Thảo hãy khoan dung cho Mỵ Châu nhà em ạ. Lúc nhỏ nàng mải lo tìm lông ngỗng nên “cúp cua” hoài. Bây giờ viết sai chính tả là dĩ nhiên.

9:55 Friday,25.5.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

@hienlemic

Chính xác.

Tối hôm qua, tôi cũng đã định nhờ SOI thêm giúp chi tiết hình xăm ngôi sao ở trên, "Yêu tổ quốc" ở dưới trên cánh tay phải của người bố nuôi lợn vào comment của tôi, nhưng vì trước đó tôi đã nhờ SOI chữa typos tới 2 lần rồi nên không muốn làm phiền SOI nữa.

Rất mừng là hienemic, và chắc là nhiều bạn khác nữa, đã nhận ra.

Lại nhớ điều 1 trong 5 điều Bác dạy:

1 - Yêu tổ quốc, yêu đồng bào;

Không thấy anh bố nuôi lợn xăm nốt phần sau của điều 1 Bác dạy. Kể cũng có lý, bởi anh ta đang kiếm lợi bằng cách đầu độc đồng bào mình. Rõ ràng anh ta không thể yêu đồng bào mình được.

Một chi tiết nữa chứng tỏ óc quan sát và châm biếm của Thành Phong là ở chỗ Thành Phong đã vẽ anh bố nuôi lợn và chàng bán thịt lợn đều gầy ... vì không dám ăn thịt lợn "đểu", trong khi người phụ nữ bán rau và con trai thì béo tròn vì chỉ ăn thịt mà không dám ăn rau "đểu". Chỉ vài hình vẽ mà dựng được bức tranh châm biếm về một xã hội trong đó con người lừa lọc lẫn nhau và ai cũng chịu thiệt hại ... đầu tiên là về sức khoẻ vì tất cả thực phẩm từ thịt tới rau đều "đểu".

Giáo dục cũng đầy dối trá: Bài văn của Tèo rất hồn nhiên, phản ánh đúng sự thật. Kết luận cũng rất hay:
Chỉ một dòng "Hôm qua một lứa lợn mới chào đời, em yêu một chú lắm, em đặt tên chú là 103" đã đủ cho thấy tất cả dối trá lừa đảo vẫn được tiếp tục, vẫn lặp đi lặp lại, kể cả nền giáo dục dạy người ta lúc bé làm lợn còn khi lớn lên thì làm bò. Thế nhưng cô giáo dốt, máy móc, không nhận ra kết luận, hay cố tẩy não học sinh, nên đã hạ bút phê: "...không phản ánh đúng thực tế cuộc sống."(!)

Đau nhất là Tèo: lớn lên trong sự dối trá từ gia đình, trong nhà trường, tới ngoài xã hội.

Bởi vì: "Mất tiền là mất ít. Mất sức khoẻ là mất nhiều. Mất niềm tin là mất tất." Truyện tranh của Thành Phong cho thấy, chỉ vì đặt đồng tiền và mục đích làm tiền lên trên hết, người ta đã không ngần ngại hủy hoại sức khoẻ của nhau, và tiêu diệt luôn cả niềm tin.
Một lần nữa: "Bravo Thành Phong!"

23:23 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  hieniemic

Bác Đăng bình thiếu quả hình xăm "Yêu tổ quốc". Hehe.

23:15 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  CÔ GIÁO THẢO

Mỵ Châu ơi! Xuất sắc chứ không phải suất sắc nhé. Nà chi đội trưởng lớp của Tèo mà cũng sai chính tả thế thì bảo Ló (à quên bạn Tèo) thế nào được. Nên Bớt ăn thịt Nợn đi và đến học thêm cô đều vào nhé, may ra mới tiến bộ được.Chết thật.
Dưng mà Cô cũng mến bố Tèo lắm cơ, người đâu mà có cái hàm răng và hình xăm trượng phu thế.

20:02 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Tran Chi Thanh

"Thật là đương đại"...Like!^^

19:18 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  admin

@ Hải Thảo ơi, chắc bạn mới vào Soi nên không biết luật ở đây: Nếu chê cái gì thì bạn viết rõ lý do nhé, chứ không nên quăng nhõn một câu. Soi thấy bạn có phong cách cmt đó cho cả hai bài, về Như Ý và về truyện tranh Thành Phong.
Cmt như thế là không công bằng với tác giả và gây cảm giác chê chỉ để mà chê bạn ạ.
Thân mến.

19:02 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Mỵ Châu

Cách đây vài tháng có “Bảo hiểm Tàu lạ”. Bây giờ lại có “Bé lợn lớn Bò”. Cách theo dõi thời sự dưới cái nhìn của Thành Phong thật suất sắc.

16:59 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  PHẠM QUỐC TRUNG

Thành Phong có cái hài hước của tuổi trẻ, rất teen nhưng lại cũng khá sâu sắc khi đề cập đến những vấn đề "tai nghe mắt thấy" trong xã hội. Vẫn giữ được cái nhìn nhân văn, tâm hồn trong sáng nhưng lại không thờ ơ với xã hội, thời cuộc là một điều đáng ghi nhận ở truyên tranh Thành Phong. xem blog của anh chàng này thấy còn nhiều cái tinh nghịch, hóm ra phết. Tôi thích chuyện rất duyên" TRẢI CHIẾU, NGẮM TRĂNG" của Phong.
Xin chúc mừng Thành Phong
ai đó nói : Cuộc đời là một vở bi kịch với người biết cảm.
Và là vở Hài kịch với người biết nghĩ"

11:02 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Bravo Thành Phong!

Thành Phong có mắt quan sát tốt và thể hiện được quan sát đó bằng hình vẽ một cách rất tự nhiên, hóm hỉnh, khiến khi xem không thể không bật cười.


Chẳng cần tìm kiếm đâu xa,
Tài năng vẽ truyện chính là Phong đây!


Những hình vẽ cô giáo đang viết trên bảng, trang "Ngoại truyện", và cảnh người bán thịt vừa thái thịt vừa nói chuyện với người bán rau cho thấy bố cục không gian rất tốt.

Các chi tiết cũng rất có ý nghĩa: Người bố nuôi lợn, đầu đội mũ cối lính, cổ deo dây chuyền có vuốt (hay răng thú); cái radio-cassette treo trên cột hàng thịt; biển hàng "Lazy Men Café" phía trên, "Bánh cốm gia truyền" phía dưới; cảnh chở 2 con lợn đã bị mổ trên xe Honda đi ngoài phố có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có.

Cách đây mấy hôm tôi được đọc trên internet bài viết mới của một blogger nổi tiếng, nhan đề "Đất nước lắm con lừa" trong đó tác giả cho hàng loạt ví dụ minh hoạ việc "giờ làm cái gì mà người ta không lừa được nhau là thấy không ổn".

Cuối cùng tác giả kết luận:

Người ta gọi bọn nghiện là con nghiện.
Người ta gọi các cô gái làm tiền là con điếm.
Xin hãy gọi những kẻ lừa đảo tương tự như vậy cho công bằng đúng tên "con lừa''.
Con nghiện, con điếm chỉ chiếm số ít trong tỉ lệ dân chúng.
Nhưng ''con lừa'' thì sao?
Hãy nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân mình.

10:56 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Cân bằng

Rất hay, hấp dẫn và đề cập được nhiều vấn đề xã hội. Cảm ơn Thành Phong và Soi

8:41 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Quán quân cúp biếm CON RỒNG TRE lần 4...

là ĐÂY !!! (Ây-rơ-ka, hi bác Ác-xi-mét)

chứ-còn-zì-nữa ??? (Hi chú Đăng)

8:10 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Con bo XHCN

Rất cảm ơn SOI.COM.VN và nghệ sĩ THÀNH PHONG đã chia sẻ tác phẩm này với bạn đọc gần xa. Cá nhân tôi đánh giá thấy: tài năng, cách thể hiện, nội dung và sức nặng của tác phẩm hơn rất rất nhiều các thứ được gọi là tác phẩm của mấy cái hội này hội nọ tại nước Việt... Ở một đất nước có quá nhiều thứ được gọi là tác phẩm (lờ nhờ và ỡm ờ) thì tôi mong THÀNH PHONG và SOI.COM.VN sẽ tiếp tục chia sẻ với các quý vị bạn đọc (dù thích hay không thích) những tác phẩm hay trong tương lai.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả