Soi học

Bài học Chủ nhật: Pan - ông 35 của tích Hy Lạp cổ

    Chúng ta đã học về các nàng tiên, về chuyện liên quan đến các nàng tiên như Orion, nhưng đây vẫn là một đề tài dài dòng. Để hiểu sâu thêm nữa và học về nhiều tích liên quan tới các nàng tiên xinh đẹp nữa, xin mời mọi người đọc qua tích […]

Ý kiến - Thảo luận

16:49 Wednesday,29.11.2023

Đăng bởi:  Pha Lê

Daphnis có thể đi chung với Pan vì cậu là nhà thơ, mà đã là thần thì thường khoái những ai có tài năng nghệ thuật nên việc nhà văn nhà thơ đứng cạnh/có quan hệ với thần thánh là bình thường, các mối quan hệ kiểu này cũng không đòi hỏi sự chung thủy.
Còn người nguyền Daphnis không phải là Pan mà là một nàng tiên Nymph. Daphnis hứa hẹn yêu một mình nàng nymph này nhưng sau đó lại quan hệ với một cô khác nên nàng tiên mới nguyền cho mù.

1:07 Wednesday,29.11.2023

Đăng bởi:  edinburgh

Có phải Pan có cảm tình với Daphnis nhưng vì chàng phản bội ổng nên ổng nguyền cho Daphnis mù lòa không?

18:21 Saturday,14.6.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Pan dê già lắm phải không ngài SOI ? Đếm mà ngài lại có thể đăng nhiều những bộ tranh vẽ Pan và các tiên nữ khoả thân mà chơi đùa với nhau thế nữa. Các bức tranh phỏng theo "Thần thoại Hy Lạp" hay vẽ con người khoả thân (vì "Thần thoại Hy Lạp" rất tôn trọng vẻ đẹp hình thể của con người) nên nhân vật trong tranh được biết đến là "dê xồm" như ông 35 Pan đây cũng không hiếm gặp đâu nhỉ !

22:20 Monday,13.5.2013

Đăng bởi:  lăn tăn

Tranh cổ hay hè: hoặc là nam thần có mặc, nữ tiên/nữ thần không, hoặc ngược lại. Nhưng gây ấn tượng là các cảnh orgy lu bù (dạo này truyền thông viết Hà Nội đang tập tành ghê lắm tiết mục này, luôn tuyển dê, và loại rất nhanh..)
Lại nghĩ: chữ "tắm tiên" có bao gờ nhỉ? Chắc khi sách tây đã vào. Hồi nhỏ xem các tranh tiên của phương đông thấy xiêm áo lùng thùng.
Lại nữa, không hiểu kích thước của các bộ phận nhạy cảm có ảnh hưởng đến đạo đức. Vòng 1 bé quá thì mặc áo cổ cao, hoặc non tay kéo, cho ra vẻ đứng đắn? 
Đàn ông, thì như kinh thánh đã mặc định, sẽ bị những dâm nữ (xin lỗi) truy tìm, nếu có ... giống của ngựa.
Cuối cùng: dê thần có chạm gì (tranh gái, xin lỗi) đến taurus không nhỉ, vì họ đều thuộc giống đực. 
Thôi good night, mai tính tiếp, dear Pha Lê.

15:51 Sunday,17.6.2012

Đăng bởi:  pha lê

Cảm ơn bài thơ con dê của em zai :)

12:27 Sunday,17.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Đang xoay-xở với cái tít "35" của chị Pha-Lê thì may quá, có đốc-tờ- Xoăn (xoăn zì? sao xoăn? lâu chưa? họ hàng với Xuân-tóc-đỏ?) zúp zả-nhời, em nhờ Soi pốt lên để chia sẻ với cánh zê-non làng-TA, SOI nhá:

"Theo văn hóa lai tạp Trung Quốc, các con số theo bói toán có thể đại diện cho tất cả vật chất và tinh thần trong thế giới. Số 35 là con DÊ NHỎ, 75 là dê to, 39 là thần tài nhỏ, 79 là thần tài bự.

Người đến tuổi 35- 45 thuộc tính "dzê" chiếm % rất cao con gọi là tuổi sung mãng.

Thời phong kiến 1 số phú ông, quan lại đến tuổi khoảng 7x vẫn nạp bà "n", bà "n+1" mặc dù đã hết xí quách nên bị gọi là con "dzê" xòm..."

Trúng-phỏm ghê gớm!

12:13 Sunday,17.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tích này hay phết.

Tiện đây, chép tặng Pan và chị Pha-Lê khúc đoản-thi của cụ Bảo Sinh làng cháu rất hạp với tích nì:

"Bánh-mì phải có Ba-tê
Làm zai phải có máu-Zê trong người!"

12:08 Sunday,17.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tất cả các thần linh ở đây đều thích Pan...vì Pan vui vẻ, hay cười, và rất lém..."

E-hém, quan-chọng là Pan có vẽ được hí-hí-hí-họa khôôôông, chị Pha-Lê ời?

Rối-bời ghê gớm!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả