Bàn luận

Hóa ra chúng mình bị lừa à?

    Chiều nay, 26. 6. 2012, đọc được cái tin này trên báo Thể Thao &Văn Hóa   Khởi động lại dự án xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng   Bộ VH,TT&DL vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ với đề nghị xin tiếp tục cấp vốn cho dự […]

Ý kiến - Thảo luận

16:07 Thursday,28.6.2012

Đăng bởi:  Im re…

Dễ hiểu thôi… các bạn quên Phó Thủ tướng của ta quê ở đâu à…

10:12 Thursday,28.6.2012

Đăng bởi:  LỪA ĐƯỢC CỨ LỪA

Đúng chăm phần chăm.
Có nghe mấy đại ca chém gió bên quán trường Mỹ thuật nói rằng vừa rồi có một đoàn "công tác" của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Viện Mỹ thuật cũng được tác giả bức tượng khủng Bà mẹ anh hùng mời cơm thân mật nhòe nhoẹt. Sau khi cho ăn no say thì đoàn được/bị dẫn ra "công trường" làm tượng để thưởng lãm và tất yếu là các quan viên phải/được ghi sổ cảm tưởng. Đố đứa nào chạy thoát.
Kiểu này xem ra những ai mà lên tiếng ủng hộ tác giả tượng đài còn được biệt đãi hậu hĩnh đến chừng nào. Chuyến này, dân củ nghệ kéo cả làng vào Đà Nẵng, gặp tác giả tượng đài bà mẹ VNAH, chém gió nịnh thối mấy câu thì có mà ăn chơi tắm biển Non Nước cả tháng. Dô đi bà con ơi.

5:54 Wednesday,27.6.2012

Đăng bởi:  Giời Ơi

Tự do sướng nhất trên đời
Tự lừa còn sướng bằng mười tự do.
(Thơ Nguyễn Bảo Sinh)
Góp ý để tượng đài im ắng hơn một năm chính là ta đang tự lừa mình và cảm thấy rất sung sướng. Vậy còn muốn gì hơn nữa?

22:11 Tuesday,26.6.2012

Đăng bởi:  anhhong

Nhiều người trong giới Mỹ thuật nhà ta kể rằng, cứ vào tới Quảng Nam Đà Nẵng là được tác giả của tượng đài "Mẹ VN anh hùng" mời ăn thôi rồi. Rượu bia nhòe nhoẹt. Tiệc tùng xong, tác giả mới từ từ chìa ra cuốn sổ ghi cảm tưởng về "Tượng đài", đề nghị từng người viết vài lời vào đó. Không cho ai thoát. Và thế là ông ta thu về toàn lời hay ý đẹp. Dù miễn cưỡng. Xá gì đâu, miễn được việc. Chiêu này chẳng mới nhưng vẫn luôn hiệu quả, ở mọi thời điểm, trên đất nước hình như còn lấy miếng ăn làm trọng này.

21:23 Tuesday,26.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Khi toàn xã hội chỉ nghĩ tới làm tiền và kiếm lợi cho cá nhân thì dối trá lên ngôí bởi một lẽ đơn giản, như Plato đã nói: lương thiện không sinh lãi bằng bất lương.

Cảm giác bị lừa là một trong những cảm giác tồi tệ nhất trên thế gian này. Chỉ cần một lần bị ai (hoặc tổ chức hoặc hệ thống nào đó) lừa là đủ để ta mất hết niềm tin vào cá nhân (tổ chức, hệ thống)đó.

Chúng ta đâu chỉ bị lừa vì ba cái tượng đài. Hãy nhìn quanh xem trong các lĩnhh vực như thông tin, y tế, văn hoá, giáo dục, lương thực thực phẩm, môi trường, v.v. ở đâu mà chúng ta KHÔNG bị lừa.

20:29 Tuesday,26.6.2012

Đăng bởi:  admin

Thúy ơi, gửi bài cho bọn mình nhé, về soihouse ấy. Cảm ơn bạn trước.
Thân mến,

20:01 Tuesday,26.6.2012

Đăng bởi:  Thúy

Soi ơi, có lẽ không hẳn là chúng mình bị lừa đâu mà là do chúng mình "đã quá nhiệt tình cho hi vọng về cái tốt đẹp hơn" của chính chúng mình mà thôi. Của đáng tội, cái gì mà "quá" cũng đều không tốt, rút cục! Giống như mình hôm qua chứng kiến cái Lễ hội văn hóa ẩm thực Hàn Quốc tại Big C HN ý, mình muốn viết cho Soi cái gọi là Gossip cuối tuần quá đi, không biết có đủ trình để được Soi kết nạp không... Hic!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả