Gẫm & Bình

Treo tranh nhem nhuốc
và một đề xuất nhỏ...

  Tuần này đúng là tuần có dớp của Soi: hôm qua phải gỡ bài vì đăng nhầm, hôm nay phải gỡ bài vì đối diện sự thật. Tối nay, 3. 7, khi Đức tiêu diệt Argentina đến quả thứ hai, bọn Soi quá buồn và kéo nhau ra Chim Sáo làm chai táo mèo, […]

Ý kiến - Thảo luận

16:07 Saturday,11.12.2010

Đăng bởi:  dang dinh son

Xin chào!
Tôi cũng không biết viết gì hơn mà cũng không biết chắc cho lắm. Nhưng trong cuộc triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 tại số 2 Hoa Lư, đã có một tranh đọat huy chương đồng và tranh của một họa sĩ gửi ở 31 A Văn Miếu, nói chung là không khác gì nhau cho lắm, chỉ khác mỗi chất liệu. Không phải trong ngành nên cũng không biết nói gì... Mong Soi...

11:20 Monday,5.7.2010

Đăng bởi:  admin

Duong ơi, cảm ơn bạn nhưng đúng là trong trường hợp này SOI cũng có phần sai đấy. Thôi, bạn cứ đọc bài ý kiến của Hải Đăng đi rồi SOI sẽ trao đổi sau.

8:38 Monday,5.7.2010

Đăng bởi:  duong

Chỗ này tre0 tranh đúng là nhếch nhác thật còn gì, hôm nọ tôi cũng qua đấy uống rượu, bộ tranh treo ở tầng 1 nhìn cứ khổ khổ, tội tội. Ảnh chụp cũng không bằng xem thực tế. Tôi thấy có vẻ như Soi bắt đầu sợ làm phật ý họa sỹ rồi, bài này viết rất đúng nhưng bây giờ lại băn khoăn về chính con mắt của mình à... Chê đúng để xây dựng cũng tôt chứ sao.

6:51 Monday,5.7.2010

Đăng bởi:  admin

Các bạn đọc bài này: Hải Đăng có gửi cho Soi một bài phản hồi bài của Soi cùng một số ảnh của bộ tranh bạn treo ở đây. Rất tiếc file bài đang không mở ra được (Hải Đăng đang chuẩn bị gửi lại.) Ảnh thì mở ra được; và nhìn vào ảnh thì Soi biết nhiều khả năng là Soi đã sai. Cho nên khi đọc bài này xong, xin các bạn chịu khó đợi, đừng phán xét gì vội, cho đến khi Soi mở được bài phản hổi của Đăng... Soi cũng không gỡ bài này xuống vì gỡ xuống sẽ là "phi tang" cái sai của Soi. Nhưng Soi xin post trở lại bài về triển lãm Hải Đăng hôm nọ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả