Khác

28. 7: Bùi Như Hương và Phạm Trung ra mắt sách mỹ thuật đương đại Việt (bản tiếng Anh)

  Ra mắt sách VIETNAMESE CONTEMPORARY ART (NGHỆ THUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI) 1990 – 2010Tác giả: Bùi Như Hương, Phạm Trung, NXB Tri thức 2012 Thời gian: 9h00 – 10h30 sáng thứ Bảy ngày 28. 7. 2012Tại: Cafe Sách Trung Nguyên (52 Hai Bà Trưng, Hà Nội)   1990 – 2010, hai mươi năm […]

Ý kiến - Thảo luận

17:14 Friday,24.8.2012

Đăng bởi:  hùng né+lùn.

những kiểu comment như bạn Lưu Tuyền cụt lủn, vuốt đuôi, cũng chẳng có chính kiến gì....nhất là mang tiếng cũng là họa sĩ nghệ sĩ gì đó. đằng sau lại có Lê Huy Tiếp chủ nhiệm hội mỹ thuật đồ họa đỡ đầu. Thật nhạt nhẽo, không mang tinh thần của một diễn đàn cởi mở chia sẻ. Nên đề nghị các nghệ sĩ comment hãy cởi mở hơn, rồi có khi nhờ đó giảm bớt sự dốt nát của mình cũng nên! e hèm!

23:16 Wednesday,22.8.2012

Đăng bởi:  k47

nói như bạn marcus, thì đúng là thằng chột làm vua xứ mù? hi! ở đây thằng chột, nó chột cả 2 mắt cơ bạn ạ! lúc mở lúc nhắm, trông buồn cười... lúc nào cũng khoác vào mình với danh nghĩa chột để được làm vua? hu hu! cũng như những người khoác lên mình cái áo là nhà phê nọ, nhà bình kia, hoặc có tí lý con nhà bà luận, rồi làm cho có. thật không ngửi được! sự dấn thân, sự chiêm nghiệm, cùng nghiêm túc thực hành nghệ thuật, không phải ai cũng có!

22:28 Wednesday,22.8.2012

Đăng bởi:  Marcus

@K47: Tôi thấy bạn đặt ra tiền đề có học mới được phê bình mỹ thuật nghe thật là chối tai. Sao bạn không nghĩ những người mà bạn nói họ đã tự học rất nhiều để bổ sung kiến thức bị thiếu hụt? Chẳng phải chúng ta vẫn ca ngợi những người tự học và phê phán mớ kiến thức đáng vứt đi của trường lớp sao?
Tôi đố bạn tìm ra một nhà phê bình mỹ thuật giỏi ở ta tốt nghiệp khoa phê bình mỹ thuật đấy. Đừng có kì thị những người ngoài ngành như bạn nói. Ít nhất đến lúc này, mỹ thuật của chúng ta còn có họ chịu phê bình cho.

20:35 Wednesday,22.8.2012

Đăng bởi:  k47

Những nhà phê bình nghệ thuật của ta toàn là những người bị chuyển nghành khác sang làm phê bình nghệ thuật. Không biết những nghành nghề trước đấy của họ làm có tốt không, nên mọi người thông cảm. Hết ông phê Nguyễn Quân một chữ bẻ làm đôi về lý luận lịch sử mỹ thuật không được dạy, mà cũng phê như người. Vì được biết khoảng thập niên 70, ông đi học khoa điện máy ở nước ngoài về rồi mới sang phê. Bây giờ bà phê Như Hương chuyên ngành Hóa cũng phê như những triết gia nghệ thuật? Còn nói đến Phạm Trung thì lại buồn hơn vì có lần anh chàng phê này còn nói: thời anh học lịch sử mỹ thuật trong trường chưa được dạy mỹ thuật hậu hiện đại, mà chỉ dạy mỹ thuật hiện đại thôi nên còn hạn chế. Thế mà mỹ thuật đương đại cũng viết được, cũng chém như người, thì cũng chịu. May mà chưa nhờ anh chàng này viết lời tựa cho triển lãm. Hú hồn!

7:28 Wednesday,22.8.2012

Đăng bởi:  Đinh công Đạt

Mình không biết cuốn sách của chị Hương và anh Trung hay dở ra sao. Nhưng mình rất muốn bàn về trình độ văn hóa của hai bạn ấy. Thế nào ảnh mình chụp mà các bạn ấy sử dụng ngang nhiên như mình đã chết được 70 năm rồi ấy. Nội cái việc các bạn ấy làm như vậy đã đủ biết các bạn ấy ở đâu và như thế nào rồi.

12:12 Friday,27.7.2012

Đăng bởi:  Lưu Tuyền

Xin chúc mừng hai nhà phê bình!

20:03 Thursday,26.7.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Typo:
Ra mắt sách
VIETNAMESE CONTEMPORARYART
->
Ra mắt sách
VIETNAMESE CONTEMPORARY ART

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả