Gẫm & Bình

Tôi chỉ là người theo chân ông Duchamp

SỜ THẤY VINH QUANG   Ready-made performance của họa sĩ Phạm Huy Thông Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội Thời gian diễn ra trình diễn kéo dài 8 tiếng, từ 09h00 đến 17h00 ngày 8 tháng 7 năm 2010 (Nghỉ trưa từ 12h00 đến 14h00) Khán giả tự mua vé vào cổng (5000 đồng/người) […]

Ý kiến - Thảo luận

12:05 Thursday,4.10.2012

Đăng bởi:  Lê Quang Đạo

họa sỹ Thông đang làm cái việc mà nhiều nơi muốn làm, tuy nhiên cách làm của họa sỹ đi vào lòng người nhiều hơn. Người ta chỉ biết cấm nhưng sự giáo hóa là không có vì vậy việc sờ như họa sỹ miêu tả vẫn tiếp tục bằng cách này hay cách khác. Mong họa sỹ gửi bài viết này đến các trang báo có nhiều độc giả hơn.

0:12 Saturday,11.8.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Ha Trang thân mến. Các bạn bên báo chí nhân gần đây có mấy vụ việc các học sinh vô ý thức đứng ngồi lên đầu rùa nên lấy lại ảnh tác phẩm tớ làm cách đây 2 năm để đăng lại, nhằm tạo ra sự tương phản. Việc không nêu ngày làm tác phẩm thì tớ không biết là các bạn ấy vô tình quên hay hay cố tình quên để cho tin nó mới. Túm lại là tớ không biết. Tớ không làm tác phẩm nào mới mà tương tự thế này đâu. Cám ơn bạn đã quan tâm nhé.

16:26 Friday,10.8.2012

Đăng bởi:  ha trang

Hi anh Thông!
Em mới đọc bài này, không biết thực hư thế nào...Dạo này báo mạng xôn xao quá, có phải anh mới có chương trình performance mới không? :http://blog.yahoo.com/_JMCFTDFGFUQKVYBNPFJFEJZ4WY/articles/831583/index

22:49 Sunday,19.9.2010

Đăng bởi:  tuan

anh Thông nghe người ta nói trên thời sự mà làm theo phải không

12:57 Saturday,17.7.2010

Đăng bởi:  Ha Noi

Xem triển lãm của Thông, tớ nhớ đến câu ca dao này: "Thương thay số phận con Rùa. Trong đình Hạc cưỡi, trong chùa đội bia".
Làm nghệ thuật nên thật sự từ trái tim mình nghĩ ra, chứ Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu, làm người xem thấy mệt mỏi lắm. Nhiều khi cứ thích nổi tiếng bằng cách "Cởi truồng chạy ra ngoài đường" để người ta chú ý, thì không phải là một cách hay.

18:18 Sunday,11.7.2010

Đăng bởi:  duong

Anh bạn Thông này nói về performance cứ như người xem tường thuật lại World Cup mà hét to đánh thức cả mấy ông hàng xóm xung quanh đêm qua thức xem bóng đá dậy ý nhỉ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả