Nghệ sĩ Việt Nam

NEW FORM: "Những gì chúng tôi làm ra không nhất thiết phải thật nghệ thuật"

    TRIỂN LÃM ĐIÊU KHẮC “NEW FORM”Triển lãm điêu khắc nhóm của 9 tác giả gồm: Khổng Đỗ Tuyền, Nguyễn Huy Tính, Nguyễn Ngọc Lâm, Trần Trọng Tri, Phạm Thái Bình, Phạm Bảo Sơn, Hoàng Mai Thiệp, Nguyễn Hữu Thái, Thái Nhật Minh Khai mạc: 18h thứ Bảy ngày 6. 10. 2012Từ 6. 10 […]

Ý kiến - Thảo luận

2:28 Monday,8.10.2012

Đăng bởi:  Gasame

Không hiểu Thái Lai Đức Trần có hiểu mình đang nói gì không vì bản chất họ đã cố nói rõ ràng " sống nghệ thuật " nghĩa là: "Nghệ thuật sống, nói cho cùng, là nghệ thuật biết tổ chức đời mình" (André Maurois). Tôi không phải là nghệ sĩ nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành và cầu toàn này trong các tác phẩm của họ.

15:19 Thursday,4.10.2012

Đăng bởi:  khanh

Tác phẩm đẹp. xin chúc mừng các tác giả.

9:40 Thursday,4.10.2012

Đăng bởi:  pho duc tung

Sống và làm theo cái mình thích, cái mình cho là phải làm, là điều rất đáng quý trong thời buổi này, nhưng việc một người đang sống trong hiện tại và làm cái anh ta thích chưa chắc đã phải là đảm bảo cho sản phẩm của anh ta là nghệ thuật đương đại. Việc bộc lộ một cảm xúc nội tâm, cho dù đó là cảm xúc chân thật, cũng chưa chắc tạo ra nghệ thuật. Theo Kant thì tác phẩm nghệ thuật cần có những giá trị nội tại, không phụ thuộc vào nghị quyết của người làm. 
Tóm lại, theo mình thì ai làm nghệ thuật thì cứ làm, chẳng nên có những manifesto đao to búa lớn làm gì.

23:22 Wednesday,3.10.2012

Đăng bởi:  Huy Phước

Tượng Việt Nam làm đẹp quá. Tôi nghĩ tạng người Việt Nam cũng chỉ nên làm những tác phẩm nhỏ xinh thế này, vừa giản dị lại đẹp, không quá sức. Có những dân tộc thích hợp với những thứ to lớn, hoành tráng. Có những dân tộc thích hợp với những thứ nho nhỏ thôi. Miễn thích hợp là đẹp. Cố sức là khổ, là lố...

15:28 Wednesday,3.10.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn

Xem Đàn gà của Phạm Bảo Sơn lại thấy nhớ Đàn vịt của Trần Đức Quý qúa...

14:29 Wednesday,3.10.2012

Đăng bởi:  Thái Lai Đức Trần

Chúng tôi yêu nghệ thuật , chúng tôi là nghệ thuật, chúng tôi hành động nghệ thuật thì hay quá, chúc mừng các nghệ sĩ. Nhưng chúng tôi "Sống Nghệ Thuật" thì khiếp quá. Sống chân thành thì khó và tốt hơn "Sống Nghệ Thuật". Sống nghệ thuật là một hình thức giả dối nhưng bằng cách này hay cách khác làm cho người đối diện tin tưởng như cách sống nghệ thuật của mình, ví như bằng màu sắc của màu vẽ xanh đỏ trên toan mà ta cảm tưởng đó như quả cây chín sống động như thật. thật thà xem ra vẫn là cha của quỷ quái, thậm chí còn là ông bà của quỷ quái.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả