Soi học

Bài học Chủ nhật: Chỉ vì đàn ông dại khờ, phụ nữ biến nhau thành quái vật

  Sau bài học về con Chimera lai tạp, mọi người còn hứng học về quái thú nữa không? Kỳ này, xin kể một câu chuyện tình… kinh khủng khiếp, đúng với gu ghen tuông và giết chóc của tích Hy Lạp cổ. Hai nhân vật chính trong tích này là chàng Glaucus và nàng […]

Ý kiến - Thảo luận

21:23 Friday,18.7.2014

Đăng bởi:  phale

@Nguyễn Hạnh Quyên: Bó tay bạn luôn rồi, từ đầu mình đã nói tích Hy Lạp có nhiều bản, mình thích kể bạn phổ biến, bản giật gân, chứ không thể kể một lô lốc biến thể từ Plato đến Homer đến Hesiod đến Apollodorus được. 
Phổ biến thì là bản Glaucus biến thành tiên cá sau khi ăn loài cỏ lạ như mình đã kể, hoạ sĩ cũng hay vẽ bản này nên mình chọn nó luôn; chứ tranh vẽ toàn Glaucus có đuôi cá mà mình đi kể bản Glaucus là người thì không được ton sur ton :)
Pausanias, Description of Greece 9. 22. 7 :"By the sea [at Anthedon in Boiotia] is what is called the Leap of Glaukos (Glaucus). That Glaukos was a fisherman, who, on eating of the grass, turned into a deity of the sea. 
Plato, Republic 611d (trans. Shorey) : The sea-god Glaukos (Glaucus) whose first nature [i.e. the man] can hardly be made out by those who catch glimpses of him, because the original members of his body are broken off and mutilated and crushed and in every way marred by the waves, and other parts have attached themselves to him, accretions of shells and sea-weed and rocks, so that he is more like any wild creature than what he was by nature."
Bản nói scylla là tiên biển, con gái thần biển Phorcys có rất nhiều, bạn thích có thể tìm thêm đọc. Thông cảm là mình chẳng thể để đủ mọi bản ở đây nhé, như vậy rất rối. 

20:12 Friday,18.7.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Có tích nào kể về Glaucus mà buồn cười thế ? Glaucus biến thành tiên cá cơ à ? Theo Liveakute biết thì Glaucus là một chàng ngư dân sống gần biển (để tiện đánh cá). Chàng ta say mê nàng Scylla yêu kiều, coi nàng như tất cả sự sống của mình. Nhưng có khi SOI nhầm tích rồi .Scylla đâu phải tiên nữ ? Nàng ấy là người thường mà. Là tiên thì làm sao dễ bị biến thành quái vật như thế được ? Mà Circe không phải bạn của Glaucus đâu. Circe là một tiên nữ mà cũng là một phù thuỷ. Chính vì là phù thuỷ nên bà ấy không có duyên với tình yêu đôi lứa, cho nên bà đem lòng yêu tất cả những người đàn ông nào đến tìm gặp bà và bà mong họ sẽ nhận lời, Glaucus cũng nằm trong số đó. Nhưng không ai muốn yêu một phù thuỷ cả nên Circe mới cô độc như thế cho đến bây giờ. Vì Glaucus không chấp nhận tình yêu của Circe mà nói rằng Scylla là tình yêu duy nhất của mình trên đời. Thế cho nên Circe mới phát ghen như thế.

15:43 Sunday,14.10.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Còn đàn ông thì phản bội, hãm hại nhau vì quyền lực và vì tiền. 
 
Hai điển hình thuộc loại kinh điển là vụ Brutus ám sát Ceasar và vụ Judas Iscariot phản Chúa Jesus.
 
1) Vụ ám sát Ceasar
Julius Ceasar (100 tr. CN - 44 tr. CN) lúc đầu là một tướng và nhà lãnh đạo của Cộng hoà La Mã, được coi là Pater Patriae (Cha của Tổ quốc). Hình của Ceasar được in lên tiền La Mã. Ngày 25/1/44 tr. CN Ceasar được Senate - tức nghị viện của Cộng hoà La Mã - bầu làm dictator in perpetuum (độc tài vĩnh viễn), chức danh coi Ceasar tựa thánh sống. Ceasar dần dần muốn loại bỏ Senate (quốc hội) để tập trung toàn bộ quyền lực vào tay mình. Hành vi của Ceasar đã khiến một số nghị sĩ lo ngại, lập mưu ám sát Ceasar. Trong nhóm này có Brutus - bạn thân của Ceasar.
 
Nhóm ám sát bày mưu mời Ceasar tới Senate họp "quốc hội" vào ngày 15/3/ 44 tr CN. Vợ Ceasar được báo mộng, khuyên ông đừng đi, nhưng Brutus tới nói rằng các nghị viên đang đợi ông tại Senate, chẳng lẽ ông nghe lời đàn bà mà không đi. Thế là Ceasar đi. Tướng của Ceasar là Mark Atony nghe tin mật báo có thể xảy ra ám sát vội chạy đi đón Ceasar để hộ tống nhưng không gặp vì nhóm nghị sĩ âm mưu ám sát đã đón đường Ceasar khi ông đi ngang nhà hát Pompei (ở Rome), và mời ông vào trong. Tại đây, nhóm nghị sĩ khoảng 60 người, trong đó có cả Brutus, đã xúm lại đâm chém Ceasar. Kết quả là nhà độc tài đã bị đâm 23 nhát dao. Đời sau kể lại rằng, lời cuối cùng của Ceasar trước khi chết là nói với Brutus: "Cả mày cũng vậy ư?"
 
Nhóm ám sát được Senate ân xá, nhưng nhân dân nổi lên phản đốí khiến nhóm này phải rời khỏi Rome. Năm 42 tr CN, quân của Brutus bị liên quân của Mark Atony và Octavian đánh bại. Brutus tự sát và được Mark Antony mai táng tử tế, gửi tro cốt về quê nhà. Vợ Brutus được tin chồng chết cũng tự sát chết theo.
 
2) Vụ Judas phản Chúa
Judas Iscariot là một trong 12 tông đồ của Chúa Jesus và là thủ quỹ của cả nhóm. Y đã nhận hối lộ 30 đồng bạc của giáo hội để chỉ điểm Chúa Jesus cho giáo hội bắt. Đêm đó Jesus và các tông đồ nghỉ tại vườn Gethsemane ở Jerusalem. Judas nói với bọn lính tới bắt Jesus rằng người nào y hôn chính là Jesus. Khi Judas tới hôn Jesus, Chúa Jesus nói: "Ngươi đã phản ta bằng cái hôn của ngươi." Chúa Jesus bị bắt, bị đánh gần 6000 roi, bị đội vòng gai, và cuối cùng bị hành hình đóng đinh câu rút.
Sau khi phản Chúa,  Judas trả lại tiền cho giáo hội và treo cổ tự vẫn. Một dị bản khác nói Judas phát điên, đi lang thang, rồi bị xe cán chết.

13:09 Sunday,14.10.2012

Đăng bởi:  Đời Thường

chỉ có đàn bà mới đem lại gạch đá cho nhau.
^.^

10:43 Sunday,14.10.2012

Đăng bởi:  admin

Anh Nguyễn Đình Đăng ơi, phần cmt của anh Soi xin phép gắn luôn vào bài nhé, vì rất hay và trực tiếp trả lời câu hỏi ở cuối bài của Pha Lê. Cảm ơn anh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả