Nghệ sĩ thế giới

Nguyễn Văn Cường làm tôi nhớ ngay đến Ling Jian

Nhân triển lãm Những gương mặt đã trang điểm của Nguyễn Văn Cường vừa được giới thiệu, xin gửi bạn đọc Soi một bài dịch về một họa sĩ của Trung Quốc bắt chước Nguyễn Văn Cường rất giống, mà bạn IQ ABC cũng từng nhận xét trong một cmt: Ling Jian sinh năm 1963, […]

Ý kiến - Thảo luận

11:16 Friday,2.11.2012

Đăng bởi:  banglangtim

Công nhận là giống ở chỗ hai người đàn ông cùng vẽ chân dung phụ nữ đẹp. Còn nếu đem ra so sánh thì hoàn toàn không phải. Tranh của LING JIAN sắc nét còn tranh của CƯỜNG thì ảo ảnh, nhẹ nhàng như chính con người anh vậy.

13:07 Friday,26.10.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Ngọc Quân

Vẽ giống & chép là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau . Từ xưa đến nay kể các danh họa cũng đều phải trải qua thời kỳ vẽ giống một ai đó & khi nhiều người vẽ giống một kiểu thì nó trở thành một trào lưu , một trường phái ... Cùng đi trên một con đường rồi cũng sẽ đến ngã rẽ của chính mình ... Haizz ! chỉ có những người hàng ngày cầm bút vẽ mới có thể hiểu nhau .

18:28 Tuesday,23.10.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn..

Chỗ này đông vui tui tới chơi, hôm nọ gặp lại cô bạn gái thân từ thời học trung học ngồi uống trà với nhau nói nhiều truyện, nhưng có một ý mà tôi nhớ nhất đó là "bạn bây giờ thay đổi nhiều quá", vậy đấy, thấy buồn, và tự thấy sai lầm khi chúng ta đánh mất mình, đừng có mà dại như tui.

17:34 Tuesday,23.10.2012

Đăng bởi:  não béo, não lùn

Dạ chào cụlukhalukhu...
Cụ có viết: Với họa sĩ Ling Jian của Trung quốc, tôi thấy tranh của ông ta không có yếu tố nghệ thuật nào để bàn cả. Đây là một họa sĩ khéo léo, thuần tay và kiểu cách, sự trình bày trên mặt tranh là đặc trưng cho lối tư duy thẩm mỹ của loại hình mỹ thuật ứng dụng thời thượng.
tôi mạn phép hỏi cụ 1 câu... vẽ thế nào là có yếu tố nghệ thuật ạ....hay cứ băm bổ, chát chúa, hằn học.... đao to búa lớn vẽ phải có tư tưởng mà trong khi xin hỏi cụ tư tưởng là gì ạ, cái tư tưởng Việt Nam trong tranh phải thế nào thì mới là Việt Nam ạ...cụ search mạng lại xem nhé, xem Ling Jian đang ở đẳng cấp nào nhé, nếu không biết tiếng Anh nhờ người khác dịch giúp hộ cho..

17:24 Tuesday,23.10.2012

Đăng bởi:  não béo, não lùn

anh Hiếu béo ơi, anh thì nghĩ dc cho vợ con anh, thế anh co nghĩ cho vợ con người họa sĩ chân chính không, một khi anh vẽ giống người ta, rẻ hơn người ta.... không cần liêm sỉ... khi đó chính họa sĩ chân chính kia vì những hành động của anh mà người ta lại không bán được tranh không, vào anh Nghĩa hói anh ý bảo vẽ giống thằng này đi, bán được đấy- anh bán tranh cho (mà thằng này nó lại là bạn thân của mày đấy, làm không?) Anh tặc lưỡi làm luôn, nuôi vợ con cái đã, vợ con thằng bạn thân mình kệ mịa nó... Quả là một tư tưởng mang tính vĩ mô cao

12:10 Tuesday,23.10.2012

Đăng bởi:  hiếu béo

Hè ..hè ...giống hay ko giống miễn là đẹp.
Đẹp để bán được lấy tiền nuôi vợ con thế thôi vẽ không giống mà không đẹp vợ con nó đói nó chửi cho rồi cãi bố mày làm nghệ thuật thì để làm gì. Cứu mình trước đã cứu nhân loại cứu nghệ thuật sau các anh các chị ạ!

9:18 Tuesday,23.10.2012

Đăng bởi:  Rỗi hơi

Chả hiểu mấy bác này ngoài đời vẽ như nào và đã được xem bao nhiêu tranh của họa sỹ Cường mà phán tranh như thật. Các bác cứ bớt chút thời gian qua xem triển lãm rồi hãy phán, chứ cứ ngồi nhà mà chém thì ai chả làm được. haizzz

8:35 Tuesday,23.10.2012

Đăng bởi:  Cụlụkhàlụkhụ

  Nền nghệ nào mà chả ước được chiêm ngưỡng những cây gỗ quí, những loài vật quí...Những giai đoạn, khi mà những thứ quí báu ấy chưa xuất hiện, thì cuộc sống bình thường vẫn "trăm hoa đua nở"...Tất nhiên, những loài thú hoa thông thường, thì khả năng, năng lượng cũng thông thường ... Vậy, để tạo ra sự tách biệt nổi trội trong sự thông thường ấy, người làm công việc nghệ thuật sẽ tích lũy và phát huy những yếu tố như : Khéo tay, lập dị, làm xiếc. Mặc dù những yếu tố đó, một lần bàn về hội họa, họa sĩ tài danh của chúng ta bảo phải tránh. 
 Với họa sĩ Ling Jian của Trung quốc, tôi thấy tranh của ông ta không có yếu tố nghệ thuật nào để bàn cả. Đây là một họa sĩ khéo léo, thuần tay và kiểu cách, sự trình bày trên mặt tranh là đặc trưng cho lối tư duy thẩm mỹ của loại hình mỹ thuật ứng dụng thời thượng...Cái này cũng giống như đồ thời trang kim hoàn vậy, có khác là, thay vì trang sức cho người, những bức tranh của ông ta lại trang sức tốt cho những căn nhà.
 
 

1:43 Tuesday,23.10.2012

Đăng bởi:  Tây ba lô hạng bét

Khi bạn trả lời như vậy tôi đã hiểu bạn thuộc hạng nào…
Trước tiên tôi sẽ trả lời bạn những họa sĩ nào không giống Tàu nha.
Đầu tiên là lớp 5x. Gần như không có ai giống… 4 x hay 5 x cũng thế…
6x : Lê Quảng Hà (một thời ảnh hưởng Bacon), Trương Tân, Lê Quang Đỉnh, hay còn gọi là Đinh Q Lê, Nguyễn Minh Thành
7x: Doãn Hoàng Lâm (ảnh hưởng Egon Schlie), Mai Duy Minh, Trần Việt Phú
8 x: Ngô Văn Sắc (tuy tranh không có mạch rõ ràng về đường đi của một cá nhân, nhưng không giống Tàu), Nguyễn Tuấn Tú, Nguyễn Xuân Hoàng…
Nhiều lắm bạn à.. Nhưng tôi kể sơ sơ thế thôi…. Vì ban nói là đố họa sĩ nào vẽ không giống Tàu nha…. Ngẫm kĩ về câu này đi
Vấn đề về kiếm ăn lại càng phải bài trừ nhái, vì hạng chỉ biết ăn mót tên sức lao động của người khác, xin lỗi phải nói từ này: Bẩn… (mong Soi đừng xóa) ….còn cái đầu mà chỉ nghĩ được vào Apricot và Thăng Long Ninh bợ để sống, để anh Nghĩa Hói định hướng cách vẽ cho mà bán thì nhục lắm, sung sướng cái nỗi gì mà ra oai, chưa kể đôi khi lại còn nhái lại của bạn thân mình nữa chứ….
Đúng là Tây ba lô- toàn sống bằng tiền trợ cấp có khác….

22:17 Monday,22.10.2012

Đăng bởi:  tây ba lô.

Khổ quá! mọi người không hiểu. CƯỜNG chỉ là người thợ, làm nghề vẽ tranh như nhiều ngành nghề khác thì sao?, để kiếm ăn có gì mà nhái với nhẩm! lẩm cẩm đáng thương cho những người nghĩ nghệ thuật lớn lao gì đó! rồi muôn đời không bao giờ lọt vào mắt xanh của anh NGHĨA HÓI (MAI NGHĨA), hoặc gallery THĂNG LONG. Đó những gallery rất thành công tại Việt Nam mà CƯỜNG đã và đang được hợp tác.

19:22 Monday,22.10.2012

Đăng bởi:  IQ ABC

"...vẽ tranh là một nghề, và nghề đó có thể chép, vẽ giống gì đó, thậm trí nhái cũng chẳng sao! vì  cũng ký tên linh jian vào đâu mà sợ ảnh hưởng, và đây là một nghề kiếm sống lương thiện, hoàn toàn bằng sức lao động mà ra, có gì đâu mà hổ thẹn..." (tây ba lô)
Ôi! lạy hồn comment của bác. Nó không giống tây ba lô, mà nó giống mấy cụ bên văn hóa hơn ấy. Vẽ tranh nhái là một nỗi nhục, đang được anh em gắng loại trừ, bên này bác lại cổ súy. Thế bác chép một bức tranh của Bùi Xuân Phái, ký tên bác vào rồi mở triển lãm, bác có thấy xấu hổ không? Tôi không bắt bẻ câu chữ, rõ ràng tôi thấy ý bác như thế.

18:13 Monday,22.10.2012

Đăng bởi:  tây ba lô.

 tôi nghĩ CƯỜNG vẽ tranh là một nghề, và nghề đó có thể chép, vẽ giống gì đó, thậm trí nhái cũng chẳng sao! vì  cũng ký tên linh jian vào đâu mà sợ ảnh hưởng, và đây là một nghề kiếm sống lương thiện, hoàn toàn bằng sức lao động mà ra, có gì đâu mà hổ thẹn. thậm trí CƯỜNG là một trong những người bán tranh thương mại nhiều nhất ở hà nội hiện nay, bởi sự cần mẫn vốn có cùa một chàng trai tỉnh lẻ quyết tậm lập nghiệp. còn nếu bảo CƯỜNG giống người nọ người kia thì không để ý đến nữa. nghệ thuật bây giờ nên nhẹ nhàng thôi! thả lỏng thôi! vì công vẫn là công, quạ vẫn là quạ mà?

14:37 Monday,22.10.2012

Đăng bởi:  Tân

P/s : riêng ở đây thì Nguyễn Văn Cường nhái Ling Jian rồi .

14:33 Monday,22.10.2012

Đăng bởi:  Tân

"tôi ĐỐ ......"  nghệ thuật muốn tốt thì phải làm và cũng phải loại bỏ ngay cái kiểu húng húng đi ĐỐ lăng nhăng . Ai thời gian đâu mà giải đố . 

14:01 Monday,22.10.2012

Đăng bởi:  tây ba lô.

Tôi không phủ nhận chuyện Cường bị ảnh hưởng dẫn đến quen tay rồi vẽ giống các bạn Trung Quốc. vì cũng có lý do là đa phần lò đào tạo ở trường ẾCH KÊU dạy kỹ năng kĩ quá!, nên hay bị  quên vụ trau dồi tư duy sáng tạo, và đạo đức nghề nghiệp cho anh em sinh viên,... kiểu trường hợp họa sĩ như Cường ở việt nam đang chiếm đa phần tôi không bàn nhiều, vì trong quá trình phat triển nó cũng sẽ phải đào thải theo quy luật. còn sự tồn tại nhất thời bây giờ nó là nhẽ đương nhiên của những tiến trình mang tính quá độ của một đất nước phát triển. Nếu chỉ cần ai đó kể ra những họa sĩ có tư tưởng ở Việt Nam, thì cũng tốt rồi, vì ít nhiều cũng quan tâm chút đỉnh cho tương lai của đất nước và có lòng tự tôn dân tộc. Mong được biết sớm các thông tin về các nghệ sĩ không trùng với Tàu! Cảm ơn nhiều!

21:48 Sunday,21.10.2012

Đăng bởi:  Tây ba lô hạng bét

Dạ xin thưa anh Tây ba lô rằng... Anh muốn chỉ ra những họa  sĩ nào vẽ không giống Tàu không ạ.... Để tôi kể ra cho Anh luôn.... Thế hệ nào: 6 x, 7 x, 8 x..chứ anh Cường thì giống lắm anh ạ...

0:40 Sunday,21.10.2012

Đăng bởi:  tây ba lô.

Tôi đố họa sĩ Việt Nam nào là không vẽ giống Trung Quốc! Thôi đừng nói nữa! Nói nữa là thừa và càng thấy thiếu hiểu biết về đất nước mình! Một đất nước suy can kiệt tài nguyên về văn hóa, đất cằn sỏi đá, cây nào mà sống được! So sánh gì? Có đủ lượng máu cho 80 triệu dân thay Không????? Tốt hơn thì có mỗi nơi dựng Trạng Quỳnh sống lại được thì may ra....(Một ngu ý Mọn).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả