Nhiếp ảnh

Sébastien Laval: "ma xó" từ 6h tối đến 6h của Hà Nội

  HÀ NỘI 18h/6h Triển lãm ảnh của nghệ sĩ Sébastien Laval Khai mạc: 18h thứ Năm ngày 13. 12 Triển lãm: 13. 12. 2012 đến 13. 1. 2013Sảnh triển lãm, Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội)   Triển lãm giới thiệu một chuỗi những bức ảnh chụp tại những con […]

Ý kiến - Thảo luận

10:56 Monday,17.12.2012

Đăng bởi:  Candid

Numerique là máy gì vậy? Chắc là máy ảnh kỹ thuật số (digital) nói bằng tiếng Pháp. Về mặt kỹ thuật thì chụp kiểu này đơn giản thôi, do chụp ban đêm không đủ ánh sáng thì phải mở ống kính lâu, để tránh rung thì đặt máy trên chân máy (tripod). Trong thời gian mở ống kính chỉ có những vật đứng yên mới lưu lại, còn những vật chuyển động thì sẽ mất hoặc thành vệt mờ nhòe, tùy thuộc vào vận tốc của vật và thời gian mở ống kính.
Về màu sắc thì có vẻ như tác giả dùng kỹ thuật HDR (high dynamic range), bằng cách ghép nhiều ảnh chụp tại nhiều vùng sáng khác nhau và ghép lại. Làm cái này thì ngoài Photoshop có nhiều chương trình giúp làm được, thậm chí có thể một số đời máy số người ta cũng built-in vào máy được.
Tóm lại về nội dung hay kỹ thuật thì cũng rất bình thường, không khác gì dòng tranh souvernir trong hội họa.

18:18 Thursday,13.12.2012

Đăng bởi:  Ngô Ngọc Quân

Đây là ảnh chụp với kỹ thuật phơi sáng dài - Long Exposure bạn Brandy ạ :)
Bạn có thể google về kỹ thuật này :)

11:47 Thursday,13.12.2012

Đăng bởi:  Rose

Hic, mới đầu khi chưa nói chuyện với anh Sebastien thì mình cũng có cảm nhận như bạn Brandy. Nhưng khi anh ta giải thích vì sao lại lang thang vào ban đêm để chụp ảnh!!! thì mình mới tủng
- Ban ngày ánh sáng bị "tạp", lóa, nên sẽ không làm nổi bật được khung cảnh. Khi ban đêm với ánh sáng tập trung thì mới làm nỗi bật được màu sắc đường nét của nhà, của tường của đồ vật, bóng cây.... Nhà báo cũng thắc mắc sao không thấy người (vì Hà Nội đêm cũng vẫn còn đông người), chắc lại photoshop đi thôi! Sebastien cười bảo là: Vẫn có người đấy chứ! có vài bức thì chụp nhiều người (người xem dễ dàng nhận ra) nhưng có những bức phải nhìn tinh mới thấy (giống như bóng ma ấy) - do một technique trong khi chụp thôi! Bộ này anh dùng máy numerique và màu cho khác vơi bộ truớc về các dân tộc Việt Nam (đen trắng). Không có photoshop! Mình chỉ nghe và kể lại chứ dân không biết gì về nhiếp ảnh như mình thì đành chịu khó nghe mị dân thế! Để xem thật giả thế nào, thì chắc tối nay đến xem và trao đổi rồi hãy phán vậy!!!

23:14 Wednesday,12.12.2012

Đăng bởi:  Brandy

Sản phẩm của photoshop quá đà. Hà Nội từ 6h tối tới 6h sáng hôm sau không bao giờ có ánh sáng thế này đi kèm với mật độ người thế này.
Nếu đã dùng photoshop thì đừng gọi là "một cái nhìn khác". Nên gọi là cái nhìn của máy tính.
Cứ tưởng sẽ được nhìn thành quả của cách làm việc chuyên nghiệp lọ mọ của một nhiếp ảnh gia nước ngoài... Không ngờ cũng là CS3 thôi, xóa bớt người, đổi màu trời... Thật đáng buồn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả