Ở Đâu - Làm Gì

BỨC TƯỜNG buồn của Lê Huy Hoàng

BỨC TƯỜNGTriển lãm sắp đặt của Lê Huy Hoàng Khai mạc: 18h30 thứ Sáu ngày 14. 12. 2012Triển lãm: 15. 12. 2012 đến 7. 1. 2013Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)   Hợp tác với Quỹ phát triển và trao đổi văn hóa CDEF và Đại sứ quán Đan Mạch, Viện Goethe giới […]

Ý kiến - Thảo luận

17:40 Monday,17.12.2012

Đăng bởi:  lê huy hoàng

Chào anh Sơn. Hoàng  cảm ơn anh và bạn bè đồng đội cũ đã ghé thăm triển lãm của Hoàng. Thật khó nói là như thế nào ?nhưng Hoàng rất hạnh phúc vì nhận được nhiều chia sẻ và chân thành từ nhiều bạn bè. Đó là phần thưởng lớn nhất .
 

9:29 Monday,17.12.2012

Đăng bởi:  Phạm Hồng Sơn

Chúc mừng Lê Huy Hoàng! Bức tường xương đã làm được điều mà tác giả của nó mong muốn. Với anh, một người từng có mặt ở chiến trường Campuchia 1978 - 1979, nó là nỗi ám ảnh khó quên.Cảm ơn Hoàng rất nhiều!
Hồng Sơn (Một ngươi bạn, Cựu sĩ quan LQ2)

12:28 Thursday,13.12.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Hồng Sơn chúc mừng anh Hoàng già nhé, công phu và trải nghiệm đẹp, xem tác phẩm của anh thấy được cả những quãng thời gian, không gian trong tiềm thức của anh đã đi qua!

22:25 Wednesday,12.12.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Trông thiết kế thì hình như tường làm bằng xương. Hồi hộp quá, không biết anh Hoàng già triển khai như thế nào đây. Xương thật hay xương giả. Phải đi xem mới được.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả