Nhiếp ảnh

Sandy Skoglund: ngập ngụa vật trong một, hai màu

Sandy Skoglund (sinh 11. 9. 1946) là nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ sắp đặt Mỹ. Phong cách của Skoglund là tạo các hình ảnh siêu thực, bằng cách dựng các khung cảnh với những vật dụng bà tỉ mỉ sắm, các “diễn viên” (đôi khi có thêm một số trẻ em được huấn luyện […]

Ý kiến - Thảo luận

18:05 Tuesday,1.1.2013

Đăng bởi:  admin

@ anh Phó Đức Tùng: Soi sẽ cắt phần trả lời 5 câu hỏi của anh thành bài riêng, đưa lên ngay trong tối nay nhé. Cảm ơn anh rất nhiều.

14:56 Tuesday,1.1.2013

Đăng bởi:  thong phu tho

Những câu hỏi anh Phó Đức Tùng đặt ra hay quá nhưng em cũng không biết câu trả lời :-(. Anh Tùng phân tích đi anh Tùng ơi. Có phải vẫn còn những phần của người thực đặt vào là cho tính không thực được nổi rõ không anh? (Chứ làm gì có chuyện bên ngoài đời một lúc có nhiều mèo nhiều cá như thế phải không anh?)

14:20 Tuesday,1.1.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

1- tại sao lại gọi là sureal?
2- tại sao cảnh nền lại thường một tông màu?
3- tại sao lại có những thứ như mèo xanh, chó blue, cá vàng bay v.v. với màu contrast với nền?
4- tại sao lại có rất nhiều vật cùng loại như mèo green, chó blue?
5- Tại sao gần như tranh nào cũng có mặt người và chân tay để ảnh chụp real trong toàn cảnh nhân tạo? và những nhân vật này có vẻ là trọng tâm bức tranh.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả