Gẫm & Bình

LA GIOCONDA: Phần 1 - Ai cũng nói đến nó...

  Tranh đã 500 tuổi và giờ đây hầu như cả thế giới mặc nhiên coi đó là bức tranh đẹp nhất. Nhưng nếu bỗng có câu hỏi rằng: “Thế nó đẹp ở chỗ nào?” thì chắc gì đã có ai dám đứng ra trả lời đến nơi đến chốn, bởi cái đẹp là tùy […]

Ý kiến - Thảo luận

7:43 Wednesday,3.4.2013

Đăng bởi:  Nina

Kính gửi SOI và họa sĩ Đức Hòa.
Trên Wikipedia phiên bản tiếng Nga mà Nina đọc được http://bit.ly/10vS6ge thì có thông tin, rằng năm 2012, bức tranh "Prado Gioconda" sau khi lau sạch (có thể là lau rửa đi những lớp vẽ thêm sau này) thì hóa ra bức chân dung được vẽ trên nền phong cảnh, và tạo ra ấn tượng khác hẳn.
Thông tin về phục chế bức tranh tại web của bảo tàng Prado:http://www.museodelprado.es/en/research/estudios/estudio-de-la-gioconda-del-museo-nacional-del-prado/estudio-tecnico-y-restauracion-de-la-obra/analisis-tecnico/
Đây là link tới bức tranh sau phục chế có độ phân giải cao: http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/p00504_TRABAJO.jpg

18:09 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Thùy Dương

Bài viết của họa sĩ Đức Hòa rất bổ ích với 1 người chập chững tìm hiểu về Nghệ Thuật như tôi. Xin cảm ơn tác giả về bài viết và nếu được sự cho phép của họa sĩ, tôi xin copy lại bài viết (2 phần) này mang về blog. Xin cảm ơn.

23:51 Friday,11.1.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Vàng có ý tưởng khác cho triển lãm tháng 3 rồi Thông ơi. Ý tưởng như vậy, nếu có khoảng 15 - 20 anh em ok thì ta làm phát, nhỉ?!

13:18 Friday,11.1.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Hay triển lãm CLB Trẻ tháng 3 năm nay chơi nguyên đề tài Mona Lisa đi. Bạn Hiếu ơi, anh Hoàng Duy Vàng ơi!

0:55 Friday,11.1.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

He he, thi thố giải thưởng là gợi ý cho mấy Quỹ hay tổ chức này khác thôi. Có cái hay là nhiều người có thể tham gia. (Chưa biết chừng Soi máu lên lại tài trợ luôn ấy chứ! )
Còn mấy nghệ muốn triển lãm thì chỉ cần ới nhau một tiếng là được, nhưng chủ yếu là mấy anh em quen biết.
Này Thông ơi, có khi ới anh em làm phát thật luôn nhỉ?! Có ai đồng ý nữa không?
Bác Nguyễn Đức Hòa thấy sao ạ? 

22:58 Thursday,10.1.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Đức Hoà

Xin trả lời bạn Vinci de HaLoi: bạn cho rằng "có 2 bức La Gioconda hoặc là tranh được bán 2 lần". Nếu bạn chịu khó đọc kỹ thì sẽ thấy tôi dẫn 2 nguồn khác nhau, cho ra 2 kết quả khác nhau. Chính tôi cũng thắc mắc về điểm này mà không biết ai đúng, ai sai. Sự việc đã diễn ra cách đây gần 5 thế kỷ nên thật khó phân định.


Theo tôi, có lẽ chỉ có thể suy đoán rằng nếu vua Pháp mà mua sau khi tác giả đã mất, lại qua tên "trò hư" thì việc mua bán này không chính danh. Ngược lại mà mua khi tác giả còn sống thì sự mua bán này rất đường hoàng, rất thuận lợi cho mọi tranh chấp (như vụ trộm năm 1911 chẳng hạn) xảy ra sau này. 

19:20 Thursday,10.1.2013

Đăng bởi:  phạm Huy Thông

Ủng hộ bạn Phạm Quang Hiếu. Nhưng mà triển lãm thôi, chứ bày ra thi thố thì mệt mỏi lắm.

17:27 Thursday,10.1.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

He he, có ông Botero vẽ mona lisa béo uỵch trông rất funny!
Ô này...tại sao các củ nghệ nhà mình không tổ chức một triển lãm (hay cuộc thi) "tiếp đoạt mona lisa" nhể? Có khi lại vui đáo để ấy chứ!!!

12:24 Thursday,10.1.2013

Đăng bởi:  VINCI DE HALOI

"1518: vua Pháp Francois I mua bức La Gioconda qua môi giới của Salai..."
"1519: chết, thọ 67 tuổi. Đã làm di chúc trước khi qua đời để chia thừa kế cho các học trò đã tận tuỵ theo thầy đến cùng. Trò ngoan Francesco Melzi được thừa kế toàn bộ tài liệu và các cuốn sổ tay ghi chép nghiên cứu của thầy (theo sách Leonard de Vinci của tác giả E. Crispino, NXB Grund 2003). Trò hư Salai được thừa kế bức tranh La Gioconda, ngay năm đó đã bán cho vua Pháp Francois I lấy 4000 đồng tiền vàng..."
 Vậy là có hai bức La Gioconda, hoăc là tranh được bán hai lần. Theo như bài viết rất hay của họa sĩ Đức Hòa.

8:19 Thursday,10.1.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

1. Đọc tên đầy đủ Leonardo di ser Piero da Vinci và việc loằng ngoằng trong giá thú, ngoài giá thú của bố mẹ ông, tớ lại nhớ tới vụ chứng minh thư nhân dân cấp mới ở Việt Nam bây chừ. Người bình thường không nói chi, chứ người nào có bố mẹ hơi loằng ngoằng một tí là khối chuyện để buôn.
2. Có bạn nào biết giá trị thị trường của 4000 vàng thời tác phẩm mới được mua nó khoảng bao nhiêu đô la thời bây giờ không? Tớ dốt google nên lười quá.
3. Tác phẩm này đã đưa trưng bày nhiều nước trên thế giới, nhiều người đến xem. Nhưng nhất quyết không nên đem đến Việt Nam vì xét tiền lệ các vụ Lễ hội hoa anh đào Nhật bản hay Phố hoa Hồ Gươm, chúng ta thấy người Việt Nam là vô địch trong môn "Vô ý thức học" hay "Phá Hoại Sáng Tạo Học". Cẩn tắc vô áy náy. Đấy là chưa kể việc máy điều hòa nhiệt độ, độ ẩm dành riêng cho tranh sẽ bị bảo vệ nửa đêm tắt đi để tiết kiệm điện. Và còn chuyện đội ngũ nhân bản tranh ở Bảo tàng nữa... Hic.
4. Mấy câu 1.2.3. trên thì đùa vui thôi, câu 4. nghiêm túc nè: Anh (chú) Đức Hòa có nói "Cũng vì ghen với kiệt tác quá nổi tiếng này mà nhiều hoạ sĩ đã vẽ tranh để nhại hay nhạo báng". Việc này chỉ đúng một nửa. Mona Lisa là bức tranh được phỏng tác nhiều nhất thế giới, nhưng không phải vì ghen mà vì ngưỡng mộ hoặc nếu không muốn nói từ "ngưỡng mộ" hơi sến thì có thể nói một cách dài dòng là: tiếp đoạt (appropiate) là thủ pháp thịnh hành trong nghệ thuật đương đại để tạo lập những giá trị mới trên những nền tảng cũ. Bức Mona Lisa là điển hình cho những giá trị nghệ thuật đỉnh cao đáng được trân trọng của quá khứ đương nhiên trở thành mục tiêu thường xuyên nhất của appropiation art.
Ví dụ: Mai Trung Thứ vẽ lại bức Mona Lisa sang phiên bản Việt chắc chắn không phải vì ghen. Lê Quảng Hà cũng đã vẽ bức Mona Lisa theo cách của mình.
5. Tớ chưa vẽ Mona Lisa, nhân vụ này phải vẽ một bản mới được.
Cám ơn bài của anh (chú) Đức Hòa.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả