Ở Đâu - Làm Gì

Giấc mơ thi nhân: Những người mơ giữa ban ngày 10. 02. 14 - 1:50 pm

Thông tin từ BTC

.

GIẤC MƠ THI NHÂN LẦN 2
Khai mạc: vào 16h, ngày 11-2-2014
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Bế mạc: 17-2-2014
Thời gian: 11-2 tới 17-2, triển lãm mở cửa tự do từ 8h30 đến 17h

Triển lãm tranh thơ của Hòang Anh – Thái Tĩnh đã được tổ chức một lần năm 2008 ở trung tâm Triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, cũng với tên gọi Giấc mơ thi nhân.

Chúng tôi, hai người bạn đời-bạn tâm giao, thử đưa lên một bản song tấu của thi ca và hội họa để gửi gắm tới tất cả các bạn một thông điệp rất chung và rất riêng của sự an bình, tình yêu và khát vọng về hạnh phúc.

Sáu năm đã trôi qua, chúng tôi lại muốn nhân dịp mùa xuânchia sẻ với các bạn một bản song tấu khác, một giấc mơ thi nhân khác, có lẽ với những giai điệu và cung bậc khác, vì trong sáu năm có biết bao đổi thay, ngay trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi đã có một con người mới ra đời và lớn lên. Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là tình yêu, sự an bình, và khát vọng về hạnh phúc.

Mời mọi người đến chia sẻ cùng đôi “tri kỷ giang hồ” này những giấc mơ thi nhân nhé. Nhân dịp này Hoàng Anh cũng sẽ gửi tặng các bạn một tập thơ mới nhan đề “Sữa nhân gian” được trình bày cùng các phác họa của Thái Tĩnh.

Vài lời về triển lãm tranh thơ “Giấc mơ thi nhân lần thứ hai”…
 
Mỗi đêm về, khi những mệt nhọc và ồn ào của cuộc sống thường nhật lắng xuống, những hàng cây cũng mơ màng ru mình trong ánh sao đêm, là lúc những giấc mơ sống dậy.

Những giấc mơ rất khó nắm bắt, rất khó hình dung lại rõ ràng và đôi khi về sáng là quên đi hết. Nhưng dư vị của chúng, ngọt ngào hay nuối tiếc, say đắm hay buồn bã đều để lại trong tâm hồn ta một cái gì vô cùng dịu dàng, giống như một giọt sương đêm rớt qua làn môi mát lạnh của mùa xuân…

Có lẽ nếu không có những giấc mơ thì đời sống của con người sẽ khô khan đi nhiều lắm. Những gì ta không thể làm được, những người ta đã mất, những tháng ngày đã qua không trở lại đôi khi đến trong giấc mơ. Những xứ sở kỳ lạ ta chưa bao giờ đặt chân cũng đôi khi đến trong giấc mơ. Trông giấc mơ có nhiều khi ta bay lượn như chim, nhẹ bỗng như gió, trong trẻo như các thiên thần…

Chỉ có một điều khác biệt của các thi nhân là họ thường mơ cả vào ban ngày, trong làn khói thơm từ tách trà, giữa quãng ngừng của hai giọt lệ, khi một làn gió thoảng bay đưa cánh đào đậu nhẹ xuống cỏ xanh…

Thi nhân luôn sống giữa hai cõi mộng và thực đan xen, khó tách biệt, đôi khi không còn ranh giới giữa ta và người, quá khứ và hiện tại, niềm vui và nỗi buồn, sự sống và cái chết…

Chúng tôi, một người vẽ tranh và một người làm thơ, về một nghĩa nào đó đều là những thi nhân, những người mơ giữa ban ngày, đã tìm được một cơ duyên để mơ cùng nhau, hay đúng hơn là cùng diễn xướng một bản hợp ca bằng màu sắc và vần điệu về một cõi mơ mà cả hai đã chiêm nghiệm được, đã cất giữ và nâng niu, ấp ủ như những hạt mầm khiêm nhường, cho đến một ngày nở ra những nụ hoa cũng khiêm nhường nhưng trong sạch. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn mùi hương đó, giai điệu hợp ca đó, như một món quà ngẫu nhiên của mùa xuân… Và bởi vì con người rất cô đơn trong các giấc mơ của mình, nên chúng tôi hy vọng dệt được một chiếc cầu thật nhỏ giữa ta và người, như là một dải tơ nhện mong manh thôi…

Hãy đến với triển lãm thơ họa “giấc mơ thi nhân lần thứ hai” của Thái Tĩnh – Hoàng Anh ngày 11-2-2014 vào lúc 16h00, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học để cùng chúng tôi “mơ giữa ban ngày”…

Triển lãm bao gồm 13 bức tranh trừu tượng (chất liệu acrylic trên toan) của họa sĩ Thái Tĩnh và bẩy bức thư họa do họa sĩ Thái Tĩnh viết và vẽ thơ của Đinh Hoàng Anh bằng màu nước trên giấy dó. Trong dịp triển lãm cũng sẽ ra mắt tập thơ mới của Đinh Hoàng Anh nhan đề: “Sữa Nhân gian”.

 

Ý kiến - Thảo luận

22:07 Monday,10.2.2014 Đăng bởi:  linh cao
Thi nhân mà mơ thì đúng rồi, nhưng mà mơ lần thứ hai thì. ..mỏi quá. ! Mình đã xem tranh chàng Tĩnh này một lần, buồn ghê gớm , cực tĩnh y như tên người vẽ, amatuer chánh hiệu luôn.  Mong lần này có đại tẩu hà hơi thối ngạt, và trình độ sắp đặt thế nào cho chú
...xem tiếp
22:07 Monday,10.2.2014 Đăng bởi:  linh cao
Thi nhân mà mơ thì đúng rồi, nhưng mà mơ lần thứ hai thì. ..mỏi quá. ! Mình đã xem tranh chàng Tĩnh này một lần, buồn ghê gớm , cực tĩnh y như tên người vẽ, amatuer chánh hiệu luôn.  Mong lần này có đại tẩu hà hơi thối ngạt, và trình độ sắp đặt thế nào cho chúng em khi bước vào xem cứ lâng lâng như khi đọc thông cáo trên, thì hay.. Không gian phòng chuyên đề của bảo tàng đã chứng kiến quá nhiều thảm bại về trưng bầy- ánh sáng- ý tưởng thiếu chuyên nghiệp trầm trọng.  Cuộc hay và ấn tượng nhất năm 2013 vừa qua , có lẽ là triển lãm điêu khắc gốm của Nguyễn Tuấn, do anh Trường râu làm ánh sáng đấy. 
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả