Gẫm & Bình

Hội họa từ Hà Nội đem bày tại Sydney01. 02. 15 - 6:41 am

Mai Nguyên Long - Lê Đỗ Huy dịch

 

George Burchett, “Dân chủ”, 2014, in lụa trên giấy dó, 6 bản, 156 cm x 321 cm. Ảnh từ blog của SLOT

DEMOCRACY
Từ 14. 12. 2014 – 10. 11. 2015
SLOT gallery
Sydney, Australia

Lời Ban tổ chức

Triển lãm “Democracy” trưng bày tác phẩm gần đây nhất của họa sĩ Australia George Burchett. Ông sinh tại Hà Nội và hiện đang sống ở Hà Nội.

Sinh tại Hà Nội, George Burchett sống tha hương. 15 năm sau ông mới được chính thức trao quyền công dân. Tới lúc đó ông đã sống qua Việt Nam, Liên Xô, Bulgaria, và Pháp. Sau khi trở về sống ở Australia, mặc dù đã cố gắng hết sức, George không bao giờ có được cảm tưởng mình đang sống ở quê hương. Chuyến thăm Hà Nội năm 2006 đã “đóng đinh” quyết tâm của ông quay về sống ở Hà Nội.

Tác phẩm bày tại SLOT này khởi thủy từ một lần chiêm ngưỡng các bức ký họa lịch sử khoảng 1925-1945 thuộc thời kỳ thuộc địa của Pháp, kết hợp với nghiên cứu riêng của George Burchett về các bức ảnh mà phụ thân ông từng chụp trong giai đoạn làm báo suốt từ 1954 đến 1966 – khi đó nhà báo Wilfred Burchett có một mối liên hệ chặt chẽ với nhà lãnh đạo của sự nghiệp giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình người đội nón lá trong tác phẩm trên thực tế là được chuyển tải trực tiếp từ một tấm ảnh của Burchett cha đang đội một chiếc nón của người Việt. Hình ảnh này được lặp lại trên suốt trang giấy như một sưu tập côn trùng, như thể ai đó vô danh vô diện đâu đâu cũng sẵn. George Burchett đã tái hiện biểu tượng này trong một kiểu nghịch ngợm về tuyên truyền đối lại với tuyên truyền, như một tuyên ngôn về sự trường kỳ và kháng chiến dai dẳng, “cứng đầu”.

Lơ lửng trong không gian như những bóng ma trên khắp mặt giấy, những hình người này có vẻ khăng khăng (đòi) phải được nhận dạng, để tạo nên một tuyên ngôn về việc chúng thuộc về mọi thứ. Một ngón tay dính mực, bạo liệt, xấc xược, chấm lem luốc góc trái trên của tác phẩm Democracy (bằng tiếng Hy Lạp).

Tác phẩm bày tại SLOT

 

“Democracy”, chi tiết

 

“Democracy”, chi tiết

Tác phẩm đơn giản là một hồi ức về cuộc đời của Burchett cha, mà năm 2014 vừa qua là năm tưởng nhớ những thành tựu trong nghề báo của ông. Wilfred Burchett là một cây bút Australia (ta phải trừ đi 17 năm, khi ông không được hưởng quyền công dân) có một niềm yêu thích được đưa ra những câu chuyện thời sự mới mẻ và đa chiều – đây là một nỗ lực mà muốn có thì nhất định phải phỏng vấn được “quân thù” và tìm kiếm nhân tính của họ, cũng như tiếp xúc được các lực lượng “dân chủ” trong cuộc xung đột.

Hoàn cảnh, thời thế có ra sao, thì ảnh hưởng (của chúng) trên Burchett con – về mặt một cá thể hay là một nghệ sĩ – cũng là không tránh khỏi. Tôi có một cảm nhận, là Dân chủ chỉ như phần nhô lên của tảng băng, là phần mở đầu của một hành trình rất cá nhân để giác ngộ, giải cấu trúc, tái cấu trúc; là những thế lực đã từng làm đời ông đau đớn, sợ hãi, và phong phú; và là một chứng nhân cho những hệ quả xuyên thế hệ của chiến tranh.

Mai Nguyen Long

* Triển lãm này được Mai Nguyen Long giúp đỡ, sau khi bà đến sống tại Việt Nam mới đây vì lý do cá nhân

Ý kiến - Thảo luận

17:49 Friday,20.3.2015 Đăng bởi:  admin
@ N.D.L ơi: Cảm ơn thông tin của bạn nhé, nhưng bọn mình xin phép không đưa lên nhé vì hơi quá riêng tư. Bọn mình cảm ơn bạn lần nữa.

Thân mến,
...xem tiếp
17:49 Friday,20.3.2015 Đăng bởi:  admin
@ N.D.L ơi: Cảm ơn thông tin của bạn nhé, nhưng bọn mình xin phép không đưa lên nhé vì hơi quá riêng tư. Bọn mình cảm ơn bạn lần nữa.

Thân mến, 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp