Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: Chiếc ghế trống của Bàng Nhất Linh, tại Sài Gòn 16. 12. 15 - 7:24 am

Thông tin từ BTC

CHIẾC GHẾ TRỐNG 
Trưng bày tác phẩm sắp đặt & video art của Bàng Nhất Linh
Thời gian: Từ 18. 12. 2015 tới 17. 01. 2016

Artist talk: 17h ngày 18. 12. 2015
Địa điểm: Địa Project Đồng Khởi, 103 Đồng Khởi, Q. 1, TP. HCM

.

Địa Project Đồng Khởi xin trân trọng giới thiệu trưng bày tác phẩm sắp đặt & video “Chiếc ghế trống” của nghệ sĩ Bàng Nhất Linh.

Đây là Version 2/2 của tác phẩm, được tiếp tục trưng bày tại Địa Project Đồng Khởi sau khi được triển lãm tại Nhà Sàn collective vào tháng 9.2015 trong triển lãm được Lê Thuận Uyên làm giám tuyển. (Version 1/2 của tác phẩm đã được trưng bày tại triển lãm Miền Méo Miệng –  Trần Lương & trợ lý Lê Thuận Uyên làm giám tuyển, tại bảo tàng Bildmuseet Thụy Điển)

Về Địa Project Đồng Khởi

Dia Projects là một thử nghiệm nghệ thuật đương đại thành lập năm 2010 bởi nghệ sĩ Richard Streitmatter-Trần để khảo sát các giao điểm của nghiên cứu nghệ thuật, thực hành của nghệ sĩ, và đường dẫn cho các cuộc thảo luận. Năm 2012, Dia Studio được mở ở quận 4 để mở rộng năng lực sản xuất nghệ thuật với một xưởng được trang bị các thiết bị cần thiết và một lò gốm.

.

Năm 2015, Dia Projects  Đồng Khởi mở ra như là kết quả hợp lý để nghiên cứu và sản xuất – một không gian triển lãm nằm ở trung tâm cho một loạt các dự án và các ý tưởng hợp tác với người đồng sáng lập Thanh Hà Mourgue d’Algue. Bộ ba gồm không gian nghiên cứu, sản xuất và triển lãm sẽ làm việc một cách hài hòa để mang tới những điều mạnh mẽ trong các thể nghiệm có chủ đích, với những ý tưởng được hiện thực hóa qua các ấn phẩm, việc trưng bày và các cuộc đối thoại nhằm tiếp thêm sinh khí cho các khả năng sáng tạo mới mẻ tại Việt Nam.

Dia Projects là một thành viên danh dự của Asian Arts Space Network.

Dia Projects hân hạnh được tài trợ dài hạn bởi Audi Vietnam và Audi Art Initiative.

 

Ý kiến - Thảo luận

21:59 Monday,11.1.2016 Đăng bởi:  Nhất Linh
Chân thành cảm ơn Người xem Sài Gòn đã đến chơi, dành thời gian đến xem và còn bỏ công viết cmt cho mình, thực sự là đáng quý bạn ạ.

Mình rất tiếc là mọi người đến mà lại ko xem được. Có một chút hiểu nhầm ở đây, nhưng lỗi cũng là do mình và Uyên ko ghi rõ trong các thông tin gửi đi. Thời gian mở cửa phòng triển lãm ở Địa là từ 10h sáng đến 6h chiều, t
...xem tiếp
21:59 Monday,11.1.2016 Đăng bởi:  Nhất Linh
Chân thành cảm ơn Người xem Sài Gòn đã đến chơi, dành thời gian đến xem và còn bỏ công viết cmt cho mình, thực sự là đáng quý bạn ạ.

Mình rất tiếc là mọi người đến mà lại ko xem được. Có một chút hiểu nhầm ở đây, nhưng lỗi cũng là do mình và Uyên ko ghi rõ trong các thông tin gửi đi. Thời gian mở cửa phòng triển lãm ở Địa là từ 10h sáng đến 6h chiều, từ thứ Hai đến thứ Bảy bạn ạ. (http://www.diaprojects.org/contact)

Đúng là thông thường các bảo tàng và nơi trưng bày triển lãm thường nghỉ vào ngày đầu tuần như thứ 2 hoặc 3, và sẽ mở cửa vào các ngày cuối tuần nhưng có lẽ ở Địa mọi người muốn làm việc theo lịch hành chính thông thường nên có lịch mở cửa như vậy.

Lúc ở Sài Gòn mình cũng có ở đó ngày Chủ Nhật để gặp bạn đến chơi. Mình và Uyên cũng có hỏi lại các bạn Địa về việc này và bảo nhau sẽ edit thêm trên các thông tin vì có thể có ai đến chơi vào Chủ Nhật nhưng ko hiểu sao cuối cùng lại quên mất một việc như vây.

Thành thật xin lỗi Người xem Sài Gòn, hy vọng bạn có thời gian ghé đến vào ngày mai hoặc những ngày khác trước khi kết thúc trưng bày vào cuối tuần này nhé.

Cảm ơn bạn một lần nữa.
thân mến,
Linh 
13:19 Monday,11.1.2016 Đăng bởi:  Người Sài Gòn
Báo cho anh Bàng Nhất Linh một tin không hay ho gì là hôm qua chúng tôi kéo đến Địa Project (lầu 2 số 103 Đồng Khởi, quận I), thì quán nước bên dưới đèn đóm sáng trưng nhưng trên lầu, khu vực trưng bày thì cửa đóng tối om om, không có ai trực. Chúng tôi lớ ngớ đứng đó không có ai để hỏi, để mở cửa. Nhòm qua cửa kính vào trong cũng không thấy gì vì tối quá. Chúng t
...xem tiếp
13:19 Monday,11.1.2016 Đăng bởi:  Người Sài Gòn
Báo cho anh Bàng Nhất Linh một tin không hay ho gì là hôm qua chúng tôi kéo đến Địa Project (lầu 2 số 103 Đồng Khởi, quận I), thì quán nước bên dưới đèn đóm sáng trưng nhưng trên lầu, khu vực trưng bày thì cửa đóng tối om om, không có ai trực. Chúng tôi lớ ngớ đứng đó không có ai để hỏi, để mở cửa. Nhòm qua cửa kính vào trong cũng không thấy gì vì tối quá. Chúng tôi trộm nghĩ sao lại thế này, 17 mới hết triển lãm cơ mà, mà hôm qua là chủ nhật, ngày văn hóa dân tình đi chơi, đi xem. Mà không mở cửa thì sao bên trong không bật cái đèn cho người ta cũng biết là có gì.
Địa Project có lẽ chỉ là một tổ chức lập ra cho có profile để xin tài trợ, chứ thực chất thì qua một lần đến đây đã đủ thấy rồi.
Báo cho anh Linh biết và làm việc lại với các quý vị của Địa thôi. Chân thành. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao đại gia ta chưa bỏ tiền mua tranh ta?

Phạm Huy Thông - Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Quốc Trung

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả