Ở Đâu - Làm Gì

Hotpot: Trời rét lại được đi chơi 08. 12. 10 - 6:56 pm

 

Hà Nội – “Chị và em” cùng triển lãm tại 16 Ngô Quyền

Triển lãm Chị và em
3. 12 đến 17. 12. 2010
Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hai nữ họa sĩ Vũ Bạch Liên và Vũ Bạch Hoa là hai chị em ruột, với khoảng cách tuổi tác khá xa (chị Hoa sinh năm 1959, em Liên sinh năm 1976), họ đã lựa chọn những đường hướng sáng tác nghệ thuật khó có thể cách xa nhau hơn. Người chị đã đi qua bom đạn chiến tranh lại chọn những đề tài nhẹ nhàng, nhu mì, hướng về các vẻ đẹp cổ điển, đằm thắm, cô em sinh ra vào thời hòa bình cố gắng tìm kiếm những cách thể nghiệm mới, các nhìn mới trong đồ họa kết hợp nhiếp ảnh (digital art, lithography, v.v…). Triển lãm Chị và em với sự tương phản đó hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem nhiều hơn là những tác phẩm tranh, tượng… thuần túy – đây là sự đối chiếu cách nhìn của hai người phụ nữ, của hai thế hệ, gắn bó với nhau, nhưng cũng hết sức khác biệt.
Mỗi người một vẻ…, còn tròn vẹn được bao nhiêu phần thì còn chờ sự đánh giá của các bạn.


Hà Nội – Đến Văn Miếu xem tranh nhuộm của Toba Mika

Triển lãm Nara và Hà Nội – kết nối những kinh đô vĩnh hằng
Thời gian: 6. 12 đến 25. 12
Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội

Toba Mika, một họa sĩ, hay đúng hơn là một nghệ nhân tranh nhuộm katazome, đến Việt Nam từ năm 1994 khi đang bế tắc về cảm hứng sáng tác. Kết quả? Bà ở lại Việt Nam từ đó đến giờ và đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm, với đề tài là các vùng miền trên khắp Việt Nam (khá giống với Miratti Nurmi nhỉ).
Kĩ thuật tranh nhuộm kazatome của Nhật dùng để nhuộm vải kimono, là một kĩ thuật độc đáo, lâu đời (có tuổi thọ lên đến 1000 năm). Họa sĩ Toba Mika sáng tác tranh nhuộm bằng cách chụp ảnh kĩ thuật số, xử lí đồ họa vi tính rồi trổ khuôn và khắc tranh, in lên mặt lụa. Tranh in theo kiểu katazome phải theo 18 công đoạn xử lí rất phức tạp, tranh thường có kích cỡ rất lớn. Hãy đến Văn Miếu và cảm nhận sự khác biệt khi chiêm ngưỡng những khung cảnh bình dị của Hà Nội được thể hiện trên những bức tranh lụa khổ lớn với kĩ thuật nhuộm katazome đặc sắc của Nhật Bản nhé.


Đến Viện Goethe đón Giáng Sinh

7h30 tối ngày 8. 12
Viện Goethe

Viện Goethe mời các bạn đến đón Noel sớm trong đợt không khí lạnh “ra trò” đầu tiên của Hà Nội tại Viện Goethe với Dàn hợp xướng quốc tế tại Hà Nội và các Nhạc sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.
Các nghệ sĩ và dàn nhạc sẽ phục vụ chúng ta những bản hợp xướng, giao hưởng rộn ràng giáng sinh của Bach, các bản hợp xướng dzu dzương và cả những bài để khán giả hát theo nữa.
Giáng sinh đang đến, niềm vui là dành cho tất cả mọi người (mở cửa tự do).
Các bạn cũng nên đến sớm để xem phần 2 triển lãm Hà Nội – Một thành phố trong nghệ thuật vừa khai mạc thứ Ba ngày 7. 12 với chủ đề Hà Nội phi ảo tưởng, hiện thực, thay đổi. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 13. 12.


Triển lãm Bạc, Đồng, Nhôm (nguyên bộ sưu tập huy chương, thiếu mỗi vàng) của Maritta Nurmi

Khai mạc: 6-8h tối thứ Sáu 10. 12
Triển lãm: 10. 12 đến 7. 1. 2011
Art Vietnam – 7 Nguyễn Khắc Nhu

Maritta Nurmi (tên rất Nhật nhỉ) là một nữ nghệ sĩ đến từ Phần Lan, đã sống và làm việc tại Hà Nội từ năm 1994 (thâm niên ra trò). Là một họa sĩ kiêm nghệ sĩ sắp đặt đến từ Bắc Âu, Maritta để mình lặn ngụp trong văn hóa và triết lí phương Đông để cho ra đời những tác phẩm độc đáo kết hợp hai cái nhìn Đông-Tây đó (văn hóa Á Đông quả đã là một nguồn cảm hứng vô tận và có vẻ rất ưu ái với những nghệ sĩ đến từ các nền văn hóa khác muốn tìm hiểu về nó, còn ngược lại thì sao nhỉ?).
Sau nhiều tìm tòi và thay đổi, cô đã “cập bến” các chất liệu kim loại – các lá bạc, đồng và nhôm – say mê nghiên cứu những cách thức để chúng “biến hóa” cùng với môi trường nóng ẩm nhiệt đới của Việt Nam, đồng thời không ngừng lấy cảm hứng từ các nền văn hóa khác như châu Phi, châu Mỹ Latinh, v.v…
Triển lãm lần này của Maritta có tên “After the End of Art Anything Goes”, có thể dịch là “Mọi thứ đều theo đuổi tận cùng của nghệ thuật” hoặc “Sau khi nghệ thuật kết thúc, muốn ra sao thì ra”. Từ một tiêu đề chơi chữ dẫn đến sự “chơi” trong nghệ thuật, trên “giấy vẽ” hay trên bất cứ chất liệu, phương tiện nào mà Maritta chọn để thể hiện ý tưởng của mình.
Nếu có thời gian, hãy ghé qua trang web của nghệ sĩ http://marittanurmi.com/works.html để tham quan. Nhưng quan trọng hơn hết là hãy ghé Art Vietnam từ thứ Sáu tuần này để đắm mình trong thế giới nghệ thuật tràn đầy nữ tính của Maritta Nurmi.


Xong nhạc giáng sinh, mời qua nghe Đại Lâm Linh

8h tối thứ Sáu, 10. 12
Nhà hát Chèo Hà Nội, 71 Kim Mã

Công chúng thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung trong những năm gần đây ít nhiều đã được tiếp xúc, làm quen với nhạc điện tử, nhạc lounge, múa và hát, tóm lại là các thể loại âm nhạc đương đại từ nước ngoài, tại sao chúng ta không mở lòng hơn với âm nhạc thể nghiệm của Đại Linh Lâm? Những ai đã từng nghe và thích, tốt rồi; những người đã nghe và chê, sao không thử lại, nghệ sĩ luôn cố gắng để thay đổi mình và vươn lên, tại sao khán giả chúng ta lại không cho mình cơ hội? Riêng với những kẻ gà mờ như tôi, thì đây đảm bảo sẽ là “lần đầu tiên đáng nhớ”. Lần đầu tiên này sẽ trở thành kí ức đẹp về một “cái thưở ban đầu lưu luyến ấy” hay là tôi sẽ xách dép ra về giữa buổi, điều đó tôi còn chưa nói chắc được, nhưng tôi quyết thử xem.
Hẹn gặp các bạn tại Nhà hát Chèo thứ Sáu này.
Vé được phát miễn phí tại Café Cộng, 154D Triệu Việt Vương (ồ, quán này hơi bị hay đấy nhá, nói thêm cho bạn nào chưa “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.)


Ra đê xem chiếu bóng

8h tối thứ Bảy, ngày 11. 12
Trung tâm TDTT Q.Hoàn Kiếm, 225 đường Hồng Hà, Hà Nội

Một hoạt động văn hóa độc đáo mang hơi hướng “quà kỉ niệm nghìn năm” sắp được tổ chức tại Trung tâm thể thao Phúc Tân, Hà Nội tối thứ 7 này, mang tên Buổi chiếu bóng Long Biên.
Buổi “chiếu bóng” là sự kết hợp công sức của 4 nghệ sĩ nhiếp ảnh và 4 nhà làm phim. Với sự tài trợ của Hội đồng Anh và sự giúp đỡ của Hanoi Doclab (về phía các nhà làm phim), họ có ba tháng để sáng tác về Long Biên: bất cứ chủ đề nào họ thích, hoàn toàn không giới hạn, không định trước, xuất phát từ ý tưởng “đôi khi từ những sự rối ren của ý tưởng và cách nhìn mà ta có cái nhìn rõ hơn về nơi chốn”.
Chính bởi sự “không-chỉ-đạo-nghệ-thuật” như vậy mà chúng ta sẽ có những cái nhìn chân thật hơn về một Long Biên và khu vực phụ cận quanh đó. Các nhà làm phim và nhiếp ảnh gia có lẽ cũng được tuyển chọn với tiêu chí đó: họ phải hoặc là không chuyên hoặc là có cái nhìn rất mới, không sáo mòn về Long Biên. Các nhiếp ảnh gia gồm có: Boris Zuliani  – nhiếp ảnh gia tự do đến từ Pháp, chuyên chụp cho các tạp chí East and West, Heritage Fashion), Trần Xiu Thúy Khanh, Barnaby Churchill Steele, Jamie Maxtone-Graham (một nhiếp ảnh gia có tác phẩm tham gia Art Gala 2010 dịp vừa rồi). 4 nhà làm phim là Trần Thị Anh Phương, Phạm Thu Hằng, Đỗ Văn Hoàng, Trần Thanh Hiền, làm phim với sự hỗ trợ của Hanoi Doclab.

L’Espace có hoa, bỏng ngô và… cái đầu của Đinh Gia Lê

Khai mạc: 18:00, thứ hai 13. 12
Triển lãm: 13. 12 – 8. 1. 2011
L’Espace

Là một điêu khắc gia kiêm nghệ sĩ sắp đặt trẻ tuổi và rất năng suất, sau triển lãm Thế giới Dolly  diễn ra tại Viện Goethe từ tận cuối tháng 11. 2002, Đinh Gia Lê giờ mới cho ra mắt buổi triển lãm sắp đặt hứa hẹn thú vị tại không gian của L’Espace với cái tên rất… kì khôi: Những bông hoa, đầu tôi… và bỏng ngô.
“Tuyên ngôn nghệ thuật” của nghệ sĩ trong triển lãm này có đoạn: “Trong vườn nhà tôi có một cái ao đầy hoa súng. Tôi rất thích ngắm những nụ hoa lớn lên, rồi nở ra, giây phút trọng đại mà chúng chính thức trở thành những bông súng.
Liệu đầu tôi có thể nở tung như một bông hoa hoặc như những viên bỏng ngô? Và sẽ có gì ở trong đó? Người ta sẽ chẳng thấy được gì nếu chỉ nhìn bằng mắt thường
”.
Tôi chỉ có một cặp mắt… thường thường thôi, nhưng là một cặp mắt háo hức nhìn những điều mới mẻ, kì lạ, liệu tôi sẽ nhìn thấy gì đây?


Huế – Triển lãm mỹ thuật TT Huế

16h thứ Sáu 10. 12
Triển lãm từ 10.12 đến 20. 12. 2010
Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương Nam
New space Arts Foundation (N.S.A.F.), Tầng 2, 15 Lê Lợi, TP Huế

Trung tâm Văn hóa Phương Nam tại Huế kết hợp với Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Thừa Thiên Huế tổ chức Triển lãm mỹ thuật Thừa Thiên Huế năm 2010. Triển lãm có sự góp mặt của các nghệ sĩ là hội viên Hội mỹ thuật Thừa Thiên Huế (mọi năm thì thế, không biết năm nay có tiếp nhận các tác phẩm của “người ngoài” không).
Từ triển lãm này, những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được chọn để trao giải  thưởng Tác phẩm mỹ thuật xuất sắc nhất trong năm (rất danh giá).
Triển lãm chỉ diễn ra trong 10 ngày thôi, các bạn ở Huế nhớ tranh thủ đến xem.

 

Ý kiến - Thảo luận

9:43 Monday,13.12.2010 Đăng bởi:  admin
Alo ơi, Soi nhầm. Đã sửa rồi, cảm ơn bạn.
...xem tiếp
9:43 Monday,13.12.2010 Đăng bởi:  admin
Alo ơi, Soi nhầm. Đã sửa rồi, cảm ơn bạn. 
1:54 Saturday,11.12.2010 Đăng bởi:  Thanh
còn thiếu triển lãm cá nhân về tranh nude đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam của họa sĩ Võ Duy Đôn ở TP. HCM (khai mạc ngày 9.12.2010)
...xem tiếp
1:54 Saturday,11.12.2010 Đăng bởi:  Thanh
còn thiếu triển lãm cá nhân về tranh nude đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam của họa sĩ Võ Duy Đôn ở TP. HCM (khai mạc ngày 9.12.2010) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả