Gẫm & Bình

Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 4: Buổi triển lãm ở New York28. 01. 20 - 12:47 pm

lui lược dịch từ trang của Sotheby’s

(Tiếp theo bài 3)

Henry Hudson. Sinh năm 1982. “PLATE 4, THE EXHIBITION IN NEW YORK” (Bức số 4, Buổi triển lãm ở New York), varnished plasticine on board, 183 x 245cm. Thực hiện năm 2014.

(Giờ thi Young Sen đã tới Mỹ). Trong Buổi triển lãm ở New York này, Young Sen có mặt tại buổi xem trước (private view) của một triển lãm nhóm mà anh được mời tham gia.. Triển lãm này cũng có các tác phẩm của Laurence Owen, Cecily Hampton, Ed Fornieles, Austin Lee và một màn trình diễn của Eddie Peake.

Chi tiết tranh: màn trình diễn của Eddie Peake

Tác phẩm của Sen là một bức tranh vẽ cận cảnh cuốn sách của Lynn Chadwick, treo ở góc trái phía xa của căn phòng, và đó cũng chính là chi tiết trong Bức số 6 – Tàn tiệc của bộ tranh Sự thăng và bại của Young Sen, báo trước chuyện sắp xảy ra.

Chi tiết tranh: tác phẩm của Sen

Buổi triển lãm có sự góp mặt của các nhân vật trong giới nghệ thuật, ở góc phải xa là mấy cô cậu sinh viên đang ngắm bức tranh của Austin Lee, một quý ông trông khá nghiêm trọng có vẻ như đang thuyết cho người phụ nữ đi cùng về ý nghĩa hàn lâm của triển lãm này. Một nhóm người trông thời thượng đang túm tụm cùng nhau và chụp một bức selfie; quần áo họ mặc là các sáng tạo của Philip Colbert, là “những lời trích dẫn” từ các tên tuổi lẫy lừng trong lịch sử nghệ thuật.

Quần áo của hilip Colbert

Trong nhóm này có cây bút trào phúng Nimrod Kamer, người mẫu Harriet Verney – những người này là bạn của Hudson ở ngoài đời. Người ngồi xe lăn phía trước là Yayoi Kusama, mặc bộ quần áo lấy cảm hứng từ có chính các tác phẩm chấm bi để đời đầy ám ảnh của bà.

Chi tiết tranh.

Ngay tiền cảnh của bố cục này là Young Sen, đang đứng tự tin đứng trò chuyện cùng Roberta Weíntein, một phụ nữ giàu có nhờ thừa kế, là chủ của phòng triển lãm và sau này trở thành vợ của Sen. Phòng triển lãm của Roberta là dự án cô làm cho vui, nhưng đó lại là nơi mang đến thành công cho Young Sen, vì lúc này các tác phẩm của chàng đang được trưng bày tại một trong những thành phố chủ chốt của thế giới nghệ thuật. Sen đã bỏ hoàn toàn dự định trở thành bác sĩ, niềm hy vọng và giấc mơ mà chàng mang theo ngày rời xa quê hương, giờ đây một lối sống mới và xa hoa đã quyến rũ chàng.

Chi tiết tranh: Young Sen và bà chủ gallery

Việc Sen luôn ý thức là cần phải có thị thực để ở lại Hoa Kỳ, khiến cho lòng dạ chàng luôn bồn chồn lo lắng về khả năng bị bắt giữ ngay tại buổi triển lãm. Khung cảnh này đã dự báo cho một tương lai gần đầy rắc rối và kết cục là sự sụp đổ của chàng Sen.

(Còn tiếp: bức thứ 5)

*

Henry Hudson:

- Henry Hudson: dùng plasticine “làm” tranh hoành tráng

- Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 1: Young Sen rời quê

- Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 2: Mổ tử thi trong trường Y

- Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 3: Buổi diễn tại Luân Đôn

- Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 4: Buổi triển lãm ở New York

- Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 5: Đám cưới

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp