Ở Đâu - Làm Gì

Khai mạc HAI MƯƠI NĂM HỘI HỌA: Trước khi chia tay 14. 12. 11 - 7:30 am

Xuân Triết

 

 

.

Trần Thị Thu Hà – HAI MƯƠI NĂM HỘI HỌA
Triển lãm tranh sơn dầu và sơn mài của họa sĩ Trần Thị Thu Hà

Khai mạc: 10h00 sáng thứ Bảy 10. 12. 2011
Triển lãm: 10. 12. 2011 – 4. 1. 2012
Phòng tranh Tự do
53 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 

Họa sĩ Thu Hà (chủ gallery) đang tiếp chuyện họa sĩ Nguyễn Thế Cường (bạn bè hay gọi anh là Cường tuse). Chị Hà cho biết đóng cửa gallery là chuyện sớm muộn, nhưng hiện tại vẫn đang chờ người mua nhà. Trước khi đóng cửa, gallery đã có kế hoạch cho một vài triển lãm nữa thời gian mấy tháng đầu năm 2012.


Ông Đặng Hải Sơn (áo trắng, chồng họa sĩ Thu Hà) và nhà báo, họa sĩ Nguyễn Trọng Tường. Họa sĩ Nguyễn Trọng Tường sẽ có triển lãm ở Tự Do gallery vào tháng 4. 2012.


Chị Hà làm triển lãm kỷ niệm 20 năm bên giá vẽ, cũng là dịp để gặp lại bạn bè. Bàn tròn khách và chủ: họa sĩ Thu Hà, họa sĩ Nguyễn Thế Cường (áo xanh đậm), họa sĩ Bùi Ngọc Tư (áo nâu). Hai người còn lại, bạn nào biết bổ sung giúp.


Họa sĩ Tuấn Khôi đến sớm và xem tranh rất kỹ.


Bà Huỳnh Bội Trân cùng người bạn cũng đến dự.


Họa sĩ Lê Thánh Thư (áo trắng xám) đang nói chuyện cùng hai vị khách. (Bạn nào biết bổ sung giúp).


Họa sĩ Tô Ngọc Thành (áo xanh xám, đội nón). Người mặc áo trắng trông rất quen…


Từ trái sang phải: chị Thu Hà, nhà báo Trần Hữu Lục, nhà thơ Thiếu Anh và một người bạn.


Họa sĩ Cù Nguyễn (áo trắng) chụp hình cùng một vị khách.


Từ trái sang phải: Ông chủ gallery Đặng Hải Sơn, họa sĩ Nguyễn Thanh Hòa, họa sĩ Đỗ Duy Tuấn, họa sĩ Bùi Tiến Tuấn.


Họa sĩ Nguyễn Thanh Trúc (vừa có triển lãm bên gallery Quỳnh) cũng đến chung vui.


Họa sĩ Nguyễn Tuấn Đức và họa sĩ Dương Tuấn Kiệt. Hai họa sĩ này từng triển lãm tại Tự Do gallery, họ bày tỏ sự tiếc nuối khi gallery phải đóng cửa. Gallery và chị Hà từng hỗ trợ nhiều cho các họa sĩ khi tổ chức triển lãm tại đây (không lấy phí địa điểm bày tranh).


Hôm nay còn là dịp gặp mặt lại những người bạn …


… để mọi người xem tranh và chụp hình trước gallery.


Vị khách này cũng tranh thủ chụp không gian gallery làm kỷ niệm.


Các bạn xem vài tác phẩm của chị Hà trong triển lãm lần này nhé. Trong hình là bức “Cây và mặt trời”, sơn dầu trên canvas, 80 x 100cm.


“Sáng thế”, sơn dầu trên canvas, 130 x 130cm.


“Trăng nghiêng”, sơn dầu trên canvas, 96 x 83cm.


“Tuổi thơ”, sơn dầu trên canvas, 73 x 61cm.


“Yêu mặt trời”, sơn dầu trên canvas, 60 x 80cm.

 

Triển lãm kéo dài đến 4. 1. 2012. Đây có thể là thời gian còn lại của một địa chỉ văn hóa tại TP.HCM. Các bạn đến nhé, trước là xem tranh, sau là… ừ thì coi như cũng đã có lần đến Tự Do gallery – một địa chỉ kỷ niệm của rất nhiều họa sĩ trước khi nó đóng cửa.

 

*

Bài liên quan:

– 10. 12: HAI MƯƠI NĂM chị Hà vẽ: Lại một gallery nữa chia tay…
– Khai mạc HAI MƯƠI NĂM HỘI HỌA: Trước khi chia tay

Ý kiến - Thảo luận

1:00 Thursday,15.12.2011 Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG
Cám ơn TỰ DO gallery, 1 trong những cái nôi đầu tiên của Sài thành.
...xem tiếp
1:00 Thursday,15.12.2011 Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG
Cám ơn TỰ DO gallery, 1 trong những cái nôi đầu tiên của Sài thành. 
21:10 Wednesday,14.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Người phụ nữ áo trắng trong bức ảnh có họa sĩ Tô Ngọc Thành là bà chủ của phòng tranh Zen Collection
...xem tiếp
21:10 Wednesday,14.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Người phụ nữ áo trắng trong bức ảnh có họa sĩ Tô Ngọc Thành là bà chủ của phòng tranh Zen Collection 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả