Chính trị

Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 1): từ gợi tình xem thành đe dọa

Năm ông áo lùng thùng quấn khăn trên đầu cỡi lạc đà cười tươi. Bảy cô hở rốn đeo nịt vú lèng xèng uốn éo. Nhạc xập xình và trẻ con người lớn vỗ tay thích thú. Quần chúng ở đây là bình dân Hoa Kỳ và ai nấy đều vui như là ngày hội. […]

Ý kiến - Thảo luận

12:39 Monday,27.3.2017

Đăng bởi:  SA

@ Đại Ngu
Không, họ (phụ nữ Hồi giáo) cũng có fashion của họ đấy chứ, theo kiểu của họ thôi, cũng như áo dài là kiểu VN, và có nhiều mốt khác nhau vạn trạng và tỉ mỉ chi tiết, khăn vấn tóc có đủ cách vấn, đủ loại đủ sắc, ngay tại Iran.

Còn loại đen xì cũng là 1 thời trang đấy (kiểu về nguồn) nhưng ý tứ vẫn có cái khác biệt, đen bóng, đen lóng lánh, cách cài kim màu gì v.v.nó khác giữa cô này bà kia (như cổ áo dài 2 phân hay là 3 phân là 2 thái cực còn cổ áo 2,5 phân là trung dung)

https://www.pinterest.com/explore/hijab-fashion/

11:22 Monday,27.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Lâu nay vẫn thấy phụ nữ Hồi giáo và phụ nữ phương Tây là sự trái ngược, là hình ảnh của 2 thái cực THÁI QUÁ! Đàn bà Tây thì gần như trần truồng phơi thân khắp nơi, là những con thiêu thân điên cuồng của thời trang, đàn bà Hồi giáo thì che kín mít, hở mỗi cặp mắt, cả đời chả biết mốt là gì!!!

Mềnh chả thích thái cực nào. Đối với mình lý tưởng nhất là TRUNG DUNG!!!

15:40 Saturday,3.9.2016

Đăng bởi:  dilletant

Về bức "Odalisque với một nô lệ": có lần tui ngắc ngứ trước môt tích trong sách truyện nào đó, nói những bà chủ khỏa thân, thậm chí làm tình trong mắt đầy tớ, người làm công. (có thể gợi phim về Cleopatra) Còn nhớ có kẻ thức giả giảng (hình như bằng tiếng Nga): người có thân phận chủ (hay vương giả) xem nô lệ (hoặc người xứ thuộc địa) không cùng đẳng với họ (bất quá như con vật nuôi trong nhà mà thôi).

12:51 Wednesday,31.8.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

Bác SA với cái nhìn tinh tế một lần nữa lại vô tình gợi lên những xúc cảm ô trọc ở bố đĩ này. Quả là cũng nhớ những cao nguyên rắn chắc và những vùng 3 ngúng nguẩy của một số nữ nhân Hồi hồi. Cụ thể có lần một em người DageSTAN của Xô Liên cũ để mắt đến bố cháu tại một ký túc. Bố cháu đang gõ cửa phòng bạn, thấy không mở, mà cửa một phòng khác lại bật ra với cái cười da trắng - tóc đen - môi đỏ của một mỹ nữ dòng Ai Cập như bước ra từ phim Ruslan và Ludmila. Bố cháu sắp xiêu lòng (phần vì ngoài trời âm 20 độ) thì cánh cửa gia đình Việt cộng chợt bật ra. Chắc là đức Allah không muốn (nên "Vừng ơi mở cửa" đúng quy trình nội bộ Rồng Tiên). Bạn gái người Nga của miềng về sau biết chuyện (ở komunalka ký túc xá, người ta biết mọi thứ theo một truyền thống từ thời Sa hoàng, và biết ghi nhớ để rỉ tai đúng lúc) bình: не судьба (không phải duyên số). Cảm ơn SOI và SA.

11:02 Wednesday,31.8.2016

Đăng bởi:  SA

Nếu dư luận Tây phương là mẹ chồng thì bà Farah là nàng dâu Iran lý tưởng: đẹp, học thức, tinh tế, sành điệu và...đẹp (đến mẹ chồng cũng mê).

Mẹ chồng thì không biết, nhưng khi bà lưu vong, có lúc sang Panama tạm trú. Bà mới đi thì tướng Noriega, lãnh đạo an ninh (về sau làm tổng thống)gọi điện đến bảo không được thay ra trải giường, đợi ông đến đó nằm!

Dĩ nhiên, nếu là phu nhân giáo chủ Khomeini để quên áo trùm thì hẳn là không có chuyện xếp tàn y lại để dành hương rồi.

Hiện vương Mozah xứ Qatar cũng mon men theo gỏt bà Farah. Bà Mozah sang Mỹ, không thấy bà Michelle Obama thảo luận nữ quyền, bình đẳng, dân chủ gì đó mà tin đồn là 2 chị em rủ nhau đi sắm nội y ở cửa hàng Agent Provocateur

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả