Soi học

Tích Hy Lạp: Tại sao chuyện tình thường kết thúc không có hậu?

    Mang tiếng là người chuyên kể tích Hy Lạp theo kiểu… nhảm nhí (dù thực sự thì tôi chả thêm bớt gì nếu thể theo đúng bản gốc); nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi, tích cổ gì mà đầy gái gú, hiếp dâm, chém nhau… mà chuyện tình cũng thường có kết […]

Ý kiến - Thảo luận

2:01 Sunday,7.8.2016

Đăng bởi:  phạm đức

@dilettan mình thật sự không hiểu bài báo bạn gửi. Trong bài ông tác giả viết quá lủng củng lạm dụng "" ngoặc kép như đánh đố người đọc. Mình đọc xong không hiểu là quan điểm của ông ý là làm sao?

10:01 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  phale

@derpelan: Thời xưa bạn ạ. Bạn đến bảo tàng Athens thì sẽ thấy cả ngàn đĩa/ly/bình/vại vẽ như thế này. Chúng đã được kiểm chứng, chưa kể là còn các tài liệu khác ghi chép lại.


Mà thế này đã thấm gì, bạn tới Pompeii, ở đó có cả tranh vẽ cảnh "ấy" nhau ngay trên tường, cổ từ thời La Mã, và còn là di sản của thế giới. Bạn đọc bài này của SOI.    

8:16 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  dilettant

Còn hôm nay, có câu: tình yêu không có thời quá khứ, tình dục không có thì tương lai. Về nửa sau có thể xem lý giải qua link này
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/104678/tinh-duc-khong-co--thi-tuong-lai--.html
(nhưng bài của Pha Lê hơi bị "nghiêm", nén được nhiều thông tin, văn phong chỉnh...). Chơi thì cứ tha hồ "dữ dằn" kệ mày, nhưng phạm luật thì đi nhà đá!

23:45 Thursday,27.6.2013

Đăng bởi:  derpelan

Nhìn những hình vẽ trên đĩa này, không biết thực sự chúng xuất phát từ người xưa, hay là người nay tự họa không biết chừng

22:48 Sunday,28.10.2012

Đăng bởi:  Đời Thường

Vì "truyền thống" không được lụy tình, hèn gì thần thoại Hy Lạp thường không được lòng các cô. Phải cỡ các nam chính trong "Những Cây Cầu Ở Quận Madison" hoặc Amok... thì mới đầy đủ tố chất để được nằm lòng các cô ^.^

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả