Ở Đâu - Làm Gì

“Mảnh ghép cuộc đời” đến Sàn Art. 12. 08. 10 - 8:10 am

Nguồn: Sàn Art

Tôi đang ở một nơi gọi là Hà Lan, một mảnh đất xa xôi thuộc về người da trắng to lớn, những
người mang giày gỗ và mê thích đồ sứ.
(Mai, thiếu nữ người Việt thế kỷ thứ 17, trích từ sê ri phim truyền hình “Mảnh Ghép Cuộc Đời”)

 

Mảnh Ghép Cuộc Đời – Triển lãm và giới thiệu DVD tại Sàn Art

Khai mạc 18:00 – 22:00 ngày 12.8.2010
Sàn Art, số 3 Mê Linh, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Triển lãm kéo dài đến hết 20.9.2010

Một sự kiện lịch sử đã bắt nguồn cho triển lãm này là sự kiện xoay quanh chuyến tàu chở đồ sứ từ Châu Á tới Châu Âu vào thế kỷ 17.

Một buổi sáng giáng sinh năm 1601, tàu San Jago chở trên khoang số gốm sứ đầu tiên từ Đông Nam Á đến Châu Âu đã khởi hành từ biên giới Goa để tới Lisbon. Sau khi rời bờ biển của St. Helena ngày 14.3.1602, tàu San Jago chạm trán ngoài ý muốn với ba chiếc tàu của người Hà Lan và một chiến trận ác liệt diễn ra sau đó. Sau 3 ngày giao chiến, người Bồ Đào Nha đầu hàng và người Hà Lan đã chiếm hữu tàu San Jago cùng toàn bộ số đồ gốm. 

Một cuộc đấu giá tầm cỡ đã diễn ra ngay sau khi tàu San Jago cập bến Hà Lan và lợi nhuận kiếm được là một con số khổng lồ. Trong khoản thời gian đó, người Châu Âu chưa biết chế tạo đồ gốm. Cuộc đấu giá đã có tầm quan trọng nhất định và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn khu vực. Những món hàng đấu giá được được dùng làm quà ngoại giao nhằm cải thiện quan hệ và xoa diệu cuộc chiến tranh Hà Lan và Tây Ban Nha. Những người đã nhận được những món quà có giá trị này có thể kể đến là vua Henry IV của nước Pháp và Nữ Hoàng Elizabeth I của vương quốc Anh. 

Sự kiện lịch sử này đã hình thành nên phần cơ bản cho sê ri truyền hình ba tập mang tên Mảnh Ghép Cuộc Đời được phát sóng trên truyền hình ở Việt Nam trong tháng 3 vừa rồi.

Một cảnh trong phim “Mảnh ghép cuộc đời”

Rasmus Nielsen của nhóm Superflex nói:
“Chúng tôi muốn tái hiện lại lịch sử Hà Lan từ bối cảnh Việt Nam bằng cách sử dụng các cổ vật thật và thêm vào đó sự xáo trộn xây dựng các đạo cụ có chủ đích trong ký ức của người Hà Lan”

Tuấn Andrew Nguyễn của nhóm Propeller nói: 
“Việt Nam được nói đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng như TV và phim ảnh ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi thích ý tưởng sử dụng sê ri phim truyền hình Việt nam để chủ động góp phần trong việc tái hiện lịch sử của một nước phương Tây”.

Một cảnh khác trong phim “Mảnh ghép cuộc đời”

Đến với triển lãm tại San Art người xem sẽ được giới thiệu các yếu tố trong quá trình diễn ra của một cuộc thách thức với lịch sử và tính chính xác. Đây là một cơ hội để chúng ta biết thêm về lịch sử đồ gốm và giải đáp được thắc mắc của nhiều người: Tại sao lại chọn Việt Nam làm bối cảnh mà không phải một nước Đông Nam Á nào khác? Hay nghệ thuật làm đồ gốm của Việt Nam quá tinh xảo?

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả