Ở Đâu - Làm Gì

Hotpot 22.8: Chủ nhật này có gì để mắt ta xơi? 21. 08. 10 - 9:09 pm

SOI tổng hợp

Tên của mục này – HOTPOT- đầu tiên là do nhà báo Phạm Thanh Hà nghĩ ra. Thế rồi nghe đồn là không dùng được vì với báo giấy thì có vẻ không nghiêm chỉnh. Soi tự nhận thấy mình không nghiêm chỉnh nên xin phép chị Hà cho dùng lại cái tên rất hay này.


*

CHỦ NHẬT, MONG HÀ NỘI KHÔNG MƯA

Tranh thêu to dã man

Trước hết là bạn nên tới xem bức tranh thêu to dã man… có tên Cội Xưa ở Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).
Bức tranh này do nghệ nhân làng nghề Văn Lâm có truyền thống (nghe nói là) 700 năm làm ra.
Bức Cội Xưa này được giới thiệu phải dùng tới gần 180m2 vải len Ý và khoảng hai tạ rưỡi chỉ thêu các loại, cùng với khoảng 20.000 ngày công lao động của hơn 100 nghệ nhân lão luyện. Bức thêu hoàn thành có trọng lượng phần vải nặng khoảng 1,5 tấn và diện tích phần tranh chính là 170,5m2, kích thước 5,5 x 31m. Trên tranh chủ yếu là phong cảnh cố đô Hoa Lư của Ninh Bình quê ta! Bạn nào quê Ninh Bình mau đến chụp ảnh kẻo hết (triển lãm từ 16 – 23. 08).

Còn có hai ngày nữa thôi đấy!

Bức tranh thiêu “Cõi xưa” 

Xem đồ họa kiểu Ba Tây

Chụp ảnh tranh thêu xong rồi, bạn có thể đi hơn nửa cây số lên số 66 đường Nguyễn Thái Học xem triển lãm Tác phẩm thiết kế đồ họa Brazil tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (mở cửa từ 21-30. 08).
Triển lãm này có tên Brazil DINGBATS BRAZIL giới thiệu thành quả 10 năm các tác phẩm thiết kế chữ tượng hình đồ họa, từ 1996 – 2006.
Triển lãm sẽ rất có ích cho các bạn đang học design công nghiệp. Không chừng có thể chụp lại mà dùng vào việc gì đó sau này… (Nói thế thôi, bạn đừng làm theo gợi ý của Soi!)

Một mẫu thiết kế DingBaz

CÒN HỘI AN THÌ NHIỀU NẮNG…

Đi chơi hội kiểu Nhật

… để ai ở miền Trung thì tới dự được Festival Hội An – Nhật Bản 2010 (lần thứ 8, diễn ra trong ba ngày 21 – 23. 08). Có ba ngày thôi!
Lễ hội này khai mạc vào đêm thứ Bảy, 21. 08. 2010), với mở màn là hai đoàn múa nghệ thuật Nhật Bản lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam.
Ngoài ra, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản sẽ tổ chức mấy chương trình rất hấp dẫn nam phụ lão ấu thế này:
– Mặc thử trang phục Yukata (một loại trang phục truyền thống Nhật Bản): khách thăm quan (nữ giới) sẽ được mặc thử đồ Yukata và chụp ảnh tùy thích.
– Các bác nam trung niên hay đau lưng có thể thử món Robot trị liệu: PARO. Đây là một phát minh khoa học đang giữ kỷ lục Guiness thế giới nhờ khả năng mang lại hiệu quả tích cực trong điều trị tâm sinh lý cho con người. Đặc biệt, khách thăm quan sẽ được tiếp xúc với PARO, được ôm và trò chuyện cùng chú Robot đáng yêu này.
– Các bạn trẻ thì có trò chơi Thực hành Origami (nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản).
Nói thêm là chương trình Festival tương tự thế (nhưng của vùng Fukoaka) vừa rồi cũng được tổ chức tại Hà Nội, nhưng khá tẻ nhạt và ít khách. Hy vọng lễ hội tổ chức tại Hội An –nơi “hạt giống Nhật” đã được gieo mầm lâu đời, sẽ xôm tụ hơn!

Poster giới thiệu Lễ hội

VÀ SÀI GÒN THÌ ĐỪNG KẸT XE…

8 + 8

Không kẹt xe để ai ở Sài Gòn còn đến xem triển lãm Mỹ thuật đương đại Việt Nhật 8 + 8. (từ 20 – 29. 8. 2010, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, 97A Phó Đức Chính, q.1)
Triển lãm tập hợp 120 tác phẩm (sơn dầu, tổng hợp, sơn mài, chì in, mực acrylic, sắp đặt…) của 8 họa sĩ người Việt và 8 họa sĩ người Nhật, gồm: La Như Lân, Lâm Triết, Nguyễn Minh Phương, Trần Trung Tín, Hứa Thanh Bình, Trần Văn Thảo, Nguyễn Thanh Mai, Khải Đoàn, Hiratsuka Ryochi, Takata Yoshiki, Tatsurumaha Yahichiro, Takashima Yoshiyuki, Kudo Masahide, Aki Miwa, Hashomoto Kenji và Suganuma Minoru. (Ôi nhiều quá, nói trẹo cả miệng rồi!)
Con số 16 này là “con số vuông” rất đẹp. Hy vọng 100 tác phẩm (cũng là con số vuông) sẽ cung cấp cho người xem một cái nhìn “tròn” toàn cảnh trong so sánh tranh ta và tranh Nhật. Nếu như tranh của bạn đa số là tranh trừu tượng, khá thanh nhã, thì tranh của ta lại đa phong cách và nệ hình ảnh thực.
Đến xem nhé để ủng hộ luôn, triển lãm đẹp mà đang vô cùng vắng vì việc tuyên truyền làm không được tốt lắm, cứ thế âm thầm treo tranh để tranh ngó tranh thôi. 

Bên ngoài phòng triển lãm.

Hay là đi xem phim?

Xem tranh đã mắt rồi, bạn có thể đến Ga 0 – đọc là “ga không” – (91A Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh) mà xem phim miễn phí. Bộ phim Nga rất hay có tiêu đề Kẻ trộm (đạo diễn Pavel Chukhrai) từ 9:30 – 11:30 Chủ nhật này.
Đây là câu chuyện rất hay về một cậu bé bị đánh mất tuổi thơ bởi một ông bố dượng hờ, đóng giả sĩ quan Hồng quân, nhưng thực ra lại là tên kẻ trộm. Từ sau, muốn đến xem phim ở Ga 0, các bạn có thể đăng ký trước ở địa chỉ: zerostationvietnam@gmail.com. Còn rất nhiều phim hay nữa đang đói người xem đấy…

Poster phim “Kẻ trộm”

SANG ĐẦU TUẦN THÌ SAO?

Trốn thủ trưởng đi xem Quan Công

Quay lại Hà Nội, sáng thứ hai, nếu trốn được nửa tiếng ở cơ quan và lòng lại đang quan tâm đến cụ Quan Công nổi tiếng với đao to và ngựa đỏ, thì  hãy đến số 28 Hàng Buồm, xem Triển lãm ảnh Đền Quan Đế: Giới thiệu quá trình trùng tu, tu bổ công trình (mở cửa đến 30. 8)

Đây là ngôi đền do bà con buôn bán Hoa kiều xây năm 1819, bị lấn chiếm thành nhà ở trong 20 năm nên xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi di dời các hộ dân, chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia tư vấn của thành phố Toulouse (Pháp) thuê 14 nghệ nhân mộc của làng mộc Tràng Sơn (Thạch Thất), 18 thợ xây và hai người phụ trách các chi tiết trang trí đã làm việc ngày đêm để hoàn thành trùng tu công trình trong suốt một năm. Kỹ thuật làm mộc truyền thống và bí quyết về chất liệu keo mang lại độ kết dính cao của các nghệ nhân mộc nổi tiếng vùng đồng bằng sông Hồng đã trả lại cho ngôi đền đúng giá trị của nó. 

Đền Quan Đế

 

Tạm thời là thế, chúc các bạn một Chủ nhật vui vẻ và lành mạnh (về mặt tinh thần).

Ý kiến - Thảo luận

23:55 Sunday,22.8.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Marie Sến, bài của bạn hôm nay trên Tienphong Chủ Nhật về Diệu Hà chúng tớ cũng rất khoái! (Bọn mình khen nhau như thế cũng không sao đâu nhỉ :-).
...xem tiếp
23:55 Sunday,22.8.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Marie Sến, bài của bạn hôm nay trên Tienphong Chủ Nhật về Diệu Hà chúng tớ cũng rất khoái! (Bọn mình khen nhau như thế cũng không sao đâu nhỉ :-). 
23:25 Sunday,22.8.2010 Đăng bởi:  Marie Sến
Tớ khoái đọc cách giật title của các ấy trong phần Hot Pot này.
...xem tiếp
23:25 Sunday,22.8.2010 Đăng bởi:  Marie Sến
Tớ khoái đọc cách giật title của các ấy trong phần Hot Pot này. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả