Ở Đâu - Làm Gì

“Cảm & Mơ” của Đỗ Thu Thủy và Vũ Tuyên 24. 05. 14 - 6:37 am

Thông tin từ BTC

.

“CẢM & MƠ”
Khai mạc: 18h thứ Hai, ngày 26. 5. 2014
Địa điểm: Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội
Thời gian: từ 24. 5 – 7. 6. 2014

Hai họa sỹ với hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng gặp nhau ở điểm chung đó là tình yêu với hội họa, và cá bức tranh sơn dầu trong triển lãm này được hoàn thành một cách khá nhanh chóng và nhiều cảm xúc.

Với nhãn quan khác nhau về cuộc sống, quan niệm cái đẹp trong từng nét vẽ của mình, Đỗ Thu Thủy và Vũ Tuyên đã khắc họa nên những bức tranh đầy màu sắc tinh tế, gợi cảm mà vẫn gần gũi với đời người.

Cảm” (Impression) của họa sỹ Đỗ Thu Thủy với thông điệp chính: đó là những cảm giác được cảm nhận từ cuộc sống. Là những hành vi cử chỉ khiến ta cảm động, cảm ơn con người và đời sống. Là cái đẹp của Thiên nhiên cho ta cảm nhận được giá trị khi ta còn quê hương. Là giai điệu ngân vang mỗi khi nốt nhạc bật lên là hình dáng đất nước mênh mang cho tràn cảm xúc yêu thương. Là trực cảm của tất cả người với người lắng đọng trong tim khi cùng sinh ra từ Một dạ trăm trứng của Tiên-Rồng…

“Đáy”, Đỗ Thu Thủy

 

“Bạn bè”, Đỗ Thu Thủy

 

“Bạn đời”, Đỗ Thu Thủy


“Mơ” (Dream)
của họa sĩ trẻ Vũ Tuyên với ý tưởng chủ đạo về những ký ức, giấc mơ tuổi thơ và những ước mơ của tuổi thơ trong trẻo. Khi còn bé thơ, ai ai cũng có ước mơ có phép màu, đôi cánh thần tiên được bay bổng, nhìn ngắm thế giới sinh động và thực tế. Bằng gam màu tươi tắn, trẻ trung, hình ảnh cánh diều tuổi thơ, lũy tre làng, những cánh đầm sen nơi con đê đầu làng… là những hình ảnh gắn liền với tuổi thơ hiện lên trong tranh Tuyên đầy hoài bão và xúc động.

Ở đó có những đóa sen thanh cao như những con người sống gần gũi bên nhau như tình yêu cuộc sống lứa đôi muôn đời không thay đổi.

“Giác ngộ”, Vũ Tuyên

 

“Mẹ là phật sống”, Vũ Tuyên

 

“Trăng mơ”, Vũ Tuyên


Thông tin thêm về họa sỹ:

Đỗ Thu Thủy là nhà thơ, nhà báo, đã xuất bản 3 tập thơ,  2 tập truyện ngắn và tham gia các triển lãm: Đàn bà (năm 2008), Chòng chành (năm 2010)

Vũ Tuyên sinh năm 1977, đã từng tham gia triển lãm nhóm: Giao mùa (năm 2013)

Mọi thông tin khác về họa sĩ, xin liên hệ trực tiếp:
Đỗ Thu Thủy:
Email: dothuthuy0310@gmail.com
Cellphone: 0983 023 995

Vũ Tuyên:
Email: mythuatvugia@gmail.com
Cellphone: 0915 109 904

Ý kiến - Thảo luận

10:48 Friday,30.5.2014 Đăng bởi:  Loicanh

Phúc Bồ nói phải quá, em còn nhận ra dấu hiệu không bình thường chỗ bà bôi sỹ này. Khổ thân họ, vẽ thế tốn tiền quá. Thương những artist nghèo còn thiếu vốn mua vật liệu, thật là một sự lãng phí tột bậc !!
Điên, mà lại đòi điên khôn nữa, cộng thêm đống quan hệ thập cẩm viết bài tung lên báo. Chính họ đang làm hỏng thẩm mỹ đám đông. Sợ thật vậ
...xem tiếp

10:48 Friday,30.5.2014 Đăng bởi:  Loicanh

Phúc Bồ nói phải quá, em còn nhận ra dấu hiệu không bình thường chỗ bà bôi sỹ này. Khổ thân họ, vẽ thế tốn tiền quá. Thương những artist nghèo còn thiếu vốn mua vật liệu, thật là một sự lãng phí tột bậc !!
Điên, mà lại đòi điên khôn nữa, cộng thêm đống quan hệ thập cẩm viết bài tung lên báo. Chính họ đang làm hỏng thẩm mỹ đám đông. Sợ thật vậy...

 
8:51 Friday,30.5.2014 Đăng bởi:  Phúc Bồ

Tranh như mặt giặc. Nếu không phải chính họa sĩ tự viết thông cáo báo chí thì ai viết mẩu quảng cáo này hoặc là bồi bút hoặc là thẩm mỹ vô cùng tệ.

Nói thông điệp trong tranh Thu Thủy là "những hành vi cử chỉ khiến ta cảm động, cảm ơn con người và đời sống" thì hiện ra trên toan là những hình thù ngây ngô không ý tưởng, bố cục kiểu tranh trẻ con:
...xem tiếp

8:51 Friday,30.5.2014 Đăng bởi:  Phúc Bồ

Tranh như mặt giặc. Nếu không phải chính họa sĩ tự viết thông cáo báo chí thì ai viết mẩu quảng cáo này hoặc là bồi bút hoặc là thẩm mỹ vô cùng tệ.

Nói thông điệp trong tranh Thu Thủy là "những hành vi cử chỉ khiến ta cảm động, cảm ơn con người và đời sống" thì hiện ra trên toan là những hình thù ngây ngô không ý tưởng, bố cục kiểu tranh trẻ con: tập trung một khối giữa những hình thù sặc sỡ, tỏa xung quanh là một lượng màu khủng cho đầy diện tích toan.

Tranh trên Soi nhìn còn đỡ. Có bức còn kinh dị hơn như bức Tiên (http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/609480/ca%CC%89m-va-mo-cu%CC%89a-do-thu-thuy-va-vu-tuyen.html).

Tranh của Vũ Tuyên được người viết tán một cách ngớ ngẩn, làm sao mà "những hình ảnh gắn liền với tuổi thơ hiện lên trong tranh Tuyên đầy hoài bão". Có khi nào nghĩ về quá khứ mà đầy hoài bão không?

Tranh của họa sĩ này giống được cắt ra những áo váy sặc sỡ và rối ren. Tạo hình người hết sức kém. Chỉ có thể vẽ được hoa và lá (đặc điểm rất giống các thợ chạm mới vào nghề - chạm hoa lá thì được, chạm người thì không). Màu quệt lên tranh như không ăn nổi vào tranh.

Cả hai đều có đặc điểm là không quản lý nổi màu.

Phục cho người viết thông cáo báo chí nhìn ra cái đẹp cái thâm sâu trong những bức tranh này. Bái phục, bái phục!
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả