Nghệ sĩ Việt Nam

Hồ Minh Quân tại Bắc Kinh 21. 09. 10 - 12:10 am

BẮC KINH – Bức tranh có tên Chúng ta không có lựa chọn của họa sĩ Việt Nam Hồ Minh Quân, trưng bày tại Art Biennale Quốc tế Bắc Kinh lần IV, trong Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Trung Quốc, ngày 19. 9. 2010.

Với chủ đề Mối lo về Môi trường và sự Tồn tại của Con người, liên hoan nghệ thuật này nhấn mạnh trách nhiệm của các nghệ sĩ đương đại trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường.

Ảnh: Reuters

(Trong bức tranh này, hình như Hồ Minh Quân vẽ lại vụ Vedan xả nước ra sông Thị Vải?)

*

Soi xin giới thiệu thêm hai bức của họa sĩ này. Anh là họa sĩ miền Nam, đã được nhiều giải thưởng của Hội.

Hạnh phúc bình dị. Giải B Hội Mỹ thuật Việt Nam 2008 (không có giải A)


Âm vang đại ngàn. Giải B của Hội Mỹ thuật Việt Nam 2009

Ý kiến - Thảo luận

23:17 Monday,27.9.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn Hồ Minh Quân. Nếu được, bạn có thể chia sẽ thêm với Soi quá trình tuyển chọn rồi thực hiện tác phẩm được không ạ? Đây là lần đầu tiên bạn đi Bắc Kinh? Đoàn mình đi bao nhiêu ngày và ngoài triển lãm có tham gia các hoạt động gì khác không Quân? Bạn có ảnh chụp của đoàn không? Cũng như ảnh tác phẩm của các bạn tham dự cùng đoàn? Tùy nhé, nếu kh
...xem tiếp
23:17 Monday,27.9.2010 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn Hồ Minh Quân. Nếu được, bạn có thể chia sẽ thêm với Soi quá trình tuyển chọn rồi thực hiện tác phẩm được không ạ? Đây là lần đầu tiên bạn đi Bắc Kinh? Đoàn mình đi bao nhiêu ngày và ngoài triển lãm có tham gia các hoạt động gì khác không Quân? Bạn có ảnh chụp của đoàn không? Cũng như ảnh tác phẩm của các bạn tham dự cùng đoàn? Tùy nhé, nếu không ngại thì bạn gửi thông tin về cho soihouse@yahoo.com.vn. Bạn gạch đầu dòng cũng được. Thông tin mới là quan trọng. Cảm ơn Minh Quân nhiều. 
22:09 Monday,27.9.2010 Đăng bởi:  Hồ minh Quân
Hiểu thêm mình đang đứng ở đâu?

Chủ Nhật, 26.9.2010 | 22:04 (GMT + 7)

(LĐ) - Triển lãm lưỡng niên mỹ thuật quốc tế Bắc Kinh 2010 (BIAB 2010, diễn ra từ 20.9-10.10) đã để lại một ấn tượng đậm đà đối với 5 hoạ sĩ VN tham dự.

Thành phần nghệ sĩ VN được mời dự BIAB năm nay gồm: Ba nhà sáng tác kiêm quản lý mỹ thuật là Lương Xuân Đoàn, Trần Khánh Chương, Ph
...xem tiếp
22:09 Monday,27.9.2010 Đăng bởi:  Hồ minh Quân
Hiểu thêm mình đang đứng ở đâu?

Chủ Nhật, 26.9.2010 | 22:04 (GMT + 7)

(LĐ) - Triển lãm lưỡng niên mỹ thuật quốc tế Bắc Kinh 2010 (BIAB 2010, diễn ra từ 20.9-10.10) đã để lại một ấn tượng đậm đà đối với 5 hoạ sĩ VN tham dự.

Thành phần nghệ sĩ VN được mời dự BIAB năm nay gồm: Ba nhà sáng tác kiêm quản lý mỹ thuật là Lương Xuân Đoàn, Trần Khánh Chương, Phan Gia Hương và 6 hoạ sĩ có tranh, tượng được Ban tổ chức BIAB 2010 lựa dự treo tại triển lãm là Trần Chí Thành (Huế), Lê Ngọc Hân, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Ngân (Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (Hải Phòng), Hồ Minh Quân (TPHCM).
Tranh “Chúng tôi không có sự lựa chọn” của Hồ Minh Quân.

BIAB được tổ chức từ năm 2003, BIAB 2010 là triển lãm lần thứ tư; với 535 hoạ sĩ tham dự với 562 tác phẩm, trong đó 164 tác phẩm từ Trung Quốc (gồm Hồng Kông, Macau, Đài Loan) và 398 tác phẩm từ hơn 80 quốc gia khác. Nếu xét về quy mô - số lượng quốc gia tham dự và lượng tác phẩm, BIAB 2010 là triển lãm lớn hơn cả triển lãm lưỡng niên mỹ thuật quốc tế ở Venice (Italia), San Paulo (Brazil). Expo 2010 tại Thượng Hải và BIAB 2010 tại Bắc Kinh là hai sự kiện văn hoá-kinh tế mang tầm quốc tế lớn của Trung Quốc trong năm 2010. BIAB 2010 được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Trung Quốc có chủ đề: “Mối quan tâm về môi trường và sự sống của con người”. Các tác phẩm được chọn dự treo tại BIAB 2010 chủ yếu thể hiện theo 2 hướng: Phê phán, cảnh báo về sự ô nhiễm môi trường và tính tích cực, vẻ đẹp của trái đất...

Vừa trở về từ BIAB 2010, chiều 25.9, hoạ sĩ Hồ Minh Quân cho biết: Tại BIAB 2010, đây là lần đầu tiên VN có số hoạ sĩ được mời tham dự đông như vậy. Các tác phẩm của họ thể hiện những ưu tư về môi trường đang bị ô nhiễm... “Tham dự BIAB 2010, chúng tôi rất ấn tượng với cách tổ chức chuyên nghiệp, về sự phát triển của mỹ thuật đương đại Trung Quốc, cũng như của nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để chúng tôi nhìn lại, hiểu hơn, biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới nghệ thuật mênh mông...” - hoạ sĩ Hồ Minh Quân nói.

Thuỳ Ân 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả