Ở Đâu - Làm Gì

Không đi là phí (còn cập nhật) 22. 09. 10 - 9:11 am

SOI AT

 

Xúng xính vào nhé, đi dự street party ở The Bui Gallery

Hà Nội, 18:30 – 21:00, thứ sáu 24. 09. 2010
The Bui Gallery
23 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Năm nay street party ở The Bui Gallery tổ chức sau Trung thu vài ngày. Đây là dịp để The Bui Gallery “gửi lời tri ân đến bạn bè và những nhà tài trợ”. Bữa tiệc sẽ có rượu vang từ Red Apron, món ăn nhẹ từ “hàng xóm” của nhà họ Bùi, La Verticale. Sau khi đã uống trà ăn bánh (trung thu) thưởng trăng, thôi thì ta đổi sang món “Tây” một tí nhỉ? Soi chỉ hơi thắc mắc không hiểu “street party” – bữa tiệc đường phố ở đây nghĩa là gì, các bạn định cho khách khứa chúng ta tràn ra lòng đường Ngô Văn Sở nhảy múa hát ca chăng? Đấy kể ra cũng là một ý hay đấy?
Các bạn chưa kịp đến xem triển lãm thư pháp của Djoko KS cũng sẽ có thêm một cơ hội nữa để chiêm ngưỡng lại các tác phẩm này trong tối thứ Sáu tới.

Và nai nịt chỉnh tề cung kính đi xem chữ thánh hiền

Hà Nội, Khai mạc: 17:00, 04. 10. 2010
Triển lãm: từ 04 – 14. 10. 2010
Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Sau “lễ hội làng nghề lớn nhất từ trước đến nay” là đến Liên hoan thư pháp lớn nhất từ trước đến nay, tổ chức tại Quốc Tử Giám (còn đâu khác được nữa?), từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 10, tức là xuyên suốt Đại lễ. Sẽ có: 250 bức thư pháp kích cỡ khác nhau viết với các kiểu chữ khác nhau trên những chất liệu khác nhau được trưng bày. Nhà Thái học sẽ trở thành “bát giác, long đình”, các thư pháp gia nổi tiếng từ khắp đất nước sẽ hội tụ khoe tài dưới 200 chiếc đèn lồng lung linh được treo khắp Văn Miếu.
Những con số có nói lên chất lượng? Chờ hồi sau sẽ rõ.

Lại phim-mà-ai-cũng-biết-là-của-ai-đấy

Hà Nội, chiếu phim Chơi Vơi
20:00, thứ sáu 24. 09. 2010
TPD, 22A Hai Bà Trưng

Tối thứ Sáu này, TPD (do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên làm giám đốc) chiếu bộ phim của anh – Chơi Vơi (again!!!)
Buổi chiếu này có mục đích quyên góp tiền để duy trì các hoạt động của trung tâm TPD.
Sau buổi chiếu sẽ có giao lưu với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Tiếc rằng Soi đã xem phim này hai lần rồi (Linh Dung đóng cực hay còn Linh Đan thì ôi thôi, trầm trọng, trầm trọng, trầm trầm trọng), chứ nếu đi nữa thì sẽ hỏi, sao trên quảng cáo phim không bao giờ thấy để tên biên kịch Phan Đăng Di vậy hè? Công đạo diễn thì ai mà chẳng biết, nhưng công biên kịch cũng to ơi là to vậy!
Bạn nào muốn xem có thể đặt chỗ qua email của TPD, hoặc đến tận nơi lấy vé trực tiếp, lại cũng có thể gọi điện thoại có người mang giấy đặt chỗ đến tận nơi.
Nhưng mà chán quá TPD ơi, chẳng lẽ không có phim nào có tư cách chiếu để quyên tiền bằng phim Chơi Vơi của giám đốc sao mà chiếu hoài chiếu hủy phim này vậy?

 

Người đi hội xem Rồng trẩy hội

Hà Nội, 19:30 – 20:45, thứ bảy 02. 10. 2010
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình
Một màn hoành tráng đây! Một chương trình tạp kĩ, xiếc, nhào lộn, ca kịch hát múa, được đao diễn riêng cho Đại lễ Nghìn năm bởi Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhóm kịch nghệ nổi tiếng Tây Ban Nha – “El Comediants”, biểu diễn ở sân khấu lớn Mỹ Đình với sức chứa 15000 người, vào cửa tự do.
Bản sắc Việt Nam pha lẫn với bản sắc Địa Trung Hải, nhào lộn xen lẫn pháo hoa, hứa hẹn rực rỡ sắc màu, tràn trề ngẫu hứng (mình có linh cảm sẽ hấp dẫn hơn các chương trình ca múa nhạc quanh Bờ Hồ nhân Đại lễ).
Một lời khuyên nhỏ thôi: cẩn thận kẻo BẸP RUỘT!
Nhưng mà bẹp hay không bẹp, cứ phải đi xem đã, cùng lắm thì chúng mình đi xe bus đến (chứ chờ gửi xe xong thì… hết hội) rồi đi xe ôm (hoặc đi bộ) về.

Ana Tzarev sơn dầu vẽ hoa

Hà Nội, từ 24. 9 –  4. 10. 2010
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Ana Tzarev sinh năm 1937 ở Croatia, sống và làm việc tại New York, du lịch khắp nơi trên thế giới. Đến Việt Nam, (nghe nói) bị hấp dẫn bởi sắc màu Việt Nam, bà đã đóng góp cho Hà Nội 30m trên con đường gốm sứ với những tác phẩm rực rỡ sắc màu của mình. Nhìn tranh bà vẽ, khó có thể đoán nổi bà là một “nữ nhi” tuổi đã ngoài thất thập. “Bằng những nét vẽ táo bạo, tràn đầy sức sống và năng lượng, Ana Tzarev đã mang đến cho cuộc sống những họa phẩm rực rỡ từ chất liệu màu nguyên bản.” (Soi ngờ rằng chữ “nguyên bản” này là “original”, tức “độc đáo”?)
Triển lãm lần này của Ana tại Bảo tàng Mỹ thuật chủ yếu trưng bày các tác phẩm đã được “chuyển thể” thành gốm sứ tô điểm cho đoạn đê “Guinness Sông Hồng”.
Đúng là “đã rực rỡ, nay thêm rực rỡ”. Soi sẽ chọn một buổi mát trời để đến xem tranh của Ana Tzarev, với hy vọng Hà Nội bớt nóng vào cuối tuần, không thì phát sốt!
Các bạn thì sao?

Nghìn năm – nghìn tấm ảnh, hay một bữa “off” linh đình nữa của Vnphoto

Hà Nội, từ 2.10 đến 5.10
Thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu

Cuối cùng thì đây rồi, một hoạt động của giới nhiếp ảnh! Hội họa, điêu khắc, điện ảnh, thư pháp, v.v… và v.v… trăm hoa nghệ thuật đều đã và đang đua nở chào Đại lễ Nghìn năm, chả lẽ “anh em ảnh ọt” chịu lép? Không hề! Thư viện Hà Nội trong 4 ngày từ 2.10 đến 5.10 hứa hẹn sôi động với rất nhiều hoạt động mà Vnphoto “cầm đầu” tổ chức.
Ngoài hàng trăm bức ảnh được trưng bày từ cuộc thi “Nỗi nhớ Hà Nội” ra là một phần “tĩnh” của sự kiện này ra, anh em nhiếp ảnh còn được tham gia các buổi “offline” xôm tụ mừng mọi người từ khắp mọi miền đất nước về Hà Nội chung vui với thủ đô nghìn năm, tham gia chụp ảnh mẫu và thi sang tác, tham gia trưng bày và đấu giá từ thiện, v.v…
Ngoài ra, một số “kỉ lục Việt Nam” hứa hẹn sẽ được thiết lập như: 1000 bức ảnh ghép thành mô hình Tháp Rùa, mô hình Khuê Văn Các dựng bằng các hộp Nescafe (nhà tài trợ), v.v…
Anh em nhiếp ảnh khắp nơi, đến “quậy tung” Thư viện Hà Nội đi này!

Doclab, Mê phim và New Arts Space đồng loạt khởi động “Project 35”

Ba miền: vào 18:30, thứ Năm, 23. 9
Sài Gòn – Mê phim, Café Cao Minh, 255/47 bis Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh
Huế – New Arts Space, 15 Lê Lợi
Hà Nội – Doclab, Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học

Project 35 là một dự án phim nghệ thuật quốc tế, diễn ra tại 19 quốc gia trong 2 năm 2010 và 2011. Đã được trình chiếu tại Albania, Mexico, Thụy Điển và Mỹ, Project 35 sẽ lần đầu tiên trong 4 lần chiếu tại Việt Nam vào thứ Năm tuần này, với 9 tác phẩm phim nghệ thuật ngắn được các curators thuộc tổ chức Independent Curator Internatiobal tuyển chọn, với tiêu chí chọn ra những thước phim mà họ cho là có ý nghĩa nhất đối với khán giả phim nghệ thuật đương đại.
Cả ba địa điểm sẽ khởi động Dự án 35 cùng một lúc. Cả ba địa điểm sẽ được kết nối trực tiếp với nhau quá video link.
Chúng ta là một phần của nhau và là một phần của một dự án mang tầm cỡ thế giới.
Một sự kiện có thể là nhỏ, nhưng sẽ rất có ý nghĩa đối với các nhà làm phim có tư tưởng độc lập trong không gian điện ảnh đương đại và người yêu điện ảnh Việt Nam.
Vào cửa tự do ở cả ba địa điểm cho lần chiếu đầu tiên.

Hoan hô các bạn. Thật là vui khi thấy Huế cùng tham gia. (Soi tin rằng các hoạt động đương đại mà diễn ra tại Huế thì sẽ rất nhiều người xem, thậm chí nhiều hơn Hà Nội, lại càng nhiều hơn Sài Gòn, vì Huế không kẹt xe, người ta cũng thích tham gia các hoạt động mới và có tính thách thức. Nói nhỏ: các bạn làm triển lãm tranh hay sắp đặt sau khi làm xong ở Hà Nội hay Sài Gòn,  hãy thử liên hệ với nhà sách Phương Nam ở Huế xem mình có thể làm tiếp tại đấy không? Họ có một không gian mà Soi nghĩ là có thể triển lãm, rất đẹp, sát bên bờ sông Hương.  Một cách nối dài không gian triển lãm ấy mà, vừa cho người Huế cùng xem, vừa đỡ phí, chứ triển lãm nào ở đây cũng chỉ có ít ngày… )

Ý kiến - Thảo luận

13:42 Wednesday,22.9.2010 Đăng bởi:  admin
À, A.N, các bạn Huế cùng chiếu những phim mà Sài Gòn và Hà Nội chiếu, vào cùng một ngày.
...xem tiếp
13:42 Wednesday,22.9.2010 Đăng bởi:  admin
À, A.N, các bạn Huế cùng chiếu những phim mà Sài Gòn và Hà Nội chiếu, vào cùng một ngày. 
13:38 Wednesday,22.9.2010 Đăng bởi:  A.N
Các bạn Huế tham gia gì trong Project 35?
...xem tiếp
13:38 Wednesday,22.9.2010 Đăng bởi:  A.N
Các bạn Huế tham gia gì trong Project 35? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả