Ở Đâu - Làm Gì

Tin-ảnh: Từ Đức, tới Pháp, và Panama…
Những triển lãm vui 19. 10. 11 - 9:26 pm

Khôi Nguyên tổng hợp

BERLIN – Một phụ nữ ngồi giữa một sắp đặt đa phương tiện có tên alf Windhauch, Windhauch (Hơi thở của gió) của hai nghệ sĩ Đức Durs Gruenbein và Via Lewandowski, đặt tại bảo tàng Do Thái, Berlin. Sắp đặt này là một phần của triển lãm “Đức thế nào?” Là ghi chú của 30 nghệ sĩ thuộc 40 nước về nước Đức. Triển lãm mở ra nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 ngày thành lập bảo tàng và còn kéo dài đến 29. 1. 2012. Tác phẩm trong hình muốn nói đến một “đặc sản” của Đức là phòng chờ ở các tòa nhà công quyền. Ảnh: Stephanie Pilick

 

Tác phẩm “Tôi sẽ thành người Đức” của Maziar Moardi – một trong những thành viên sáng lập bảo tàng Do Thái – cũng có mặt trong triển lãm.

 

Vì “Đức thế nào?”là triển lãm đa phương tiện nên cũng có phần “hổ lốn”, thí dụ như bức ảnh “Nhìn tôi đây. Tôi nhìn nước” của Boris Mikhailov.

 

Tác phẩm của Wake Maria Thereza Alves là những chậu cây trồng bằng các loại đất khác nhau quanh Berlin. Cũng là một ý tưởng… dzui.

 

Triển lãm “Đức thế nào?” diễn ra tại bảo tàng Do Thái nên dĩ nhiên có những tác phẩm liên quan đến dân tộc này. Benyamin Reich với tác phẩm “Hộp đựng thánh điển” với dải da và các hộp đựng những mảnh kinh Thánh của người theo Do Thái giáo.

 

ZURICH – Tại Zurich thì đang có triển lãm “Nghệ thuật của bạn”. Trong ảnh, một du khách đứng cạnh một bức tượng có tên “Muốn chơi với tôi không?” 2005, của nghệ sĩ gốc Georgia Andro Wekua. Triển lãm còn kéo dài đến 27. 11. 2011. Ảnh: Arnd Wiegmann.

 

PARIS – Cái này thì đã qua rồi: một sắp đặt đẹp tại Paris. Trong ảnh: đám đông đạp những chiếc xe đạp được trang bị một động cơ, nối với một bóng đèn khổng lồ, khi đạp xe bóng đèn sẽ sáng lên. Đây là một tác phẩm sắp đặt tương tác có tên Dynamo-Fukushima của nghệ sĩ Nhật Yann Toma, diễn ra tận hồi tháng 9, tại cung điện Lớn ở Paris. Ảnh: Gonzalo Fuentes

 

BERLIN – Tại bảo tàng Nghệ thuật Đương đại ở Berlin, nghệ sĩ người Argentina Tomas Saraceno chụp ảnh trong tác phẩm của mình, tại triển lãm riêng của mình, có tên Cloud Cities (Những thành phố mây). Triển lãm bày 20 bong bóng mà khách tham quan có thể chui vào. “Những thành phố mây” còn kéo dài tới 15. 11. 2011. Ảnh: Maurizio Gambarini

 

HAYANGE – Một bức tượng thể hiện việc lao động của những công nhân luyện thép đã có mặt trước lò luyện bị nổ của hãng ArcelorMittal (hãng thép lớn thứ ba trên thế giới) tại Hayange, miền Đông nước Pháp. Hôm mùng 3. 10, vụ nổ thứ hai đã xảy ra, và ArcelorMittal tuyên bố tạm thời đóng cửa lò Hayange. Vẫn kịp để các nghệ sĩ làm một bức tượng! Ảnh: Vincent Kessler.

 

CHATSWORTH – Hai ông bà công tước Devonshire ngắm tác phẩm Huyền Thoại của Damien Hirst trong… vườn nhà họ tại Chatsworth House, miền trung nước Anh. Như đã có lần nói, tác phẩm này là một phần của triển lãm “Beyond Limits” về điêu khắc hiện đại, đương đại, trưng bày trong khu vườn sang trọng này. Ảnh: Darren Staples

 

PANAMA – Hôm giữa tháng 9, hàng trăm người đã tụ tập tại Trump Ocean Club International Hotel và khách sạn Tower Panama để xem hai bức tượng lớn của nghệ sĩ nổi tiếng Fernando Botero: bức “Donna a Cavallo” và “Donna a Sdraita con Fruto”. Tượng đặt đây còn lâu, nếu có ghé qua Panama, bạn nên đến xem.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả