Nghệ sĩ Việt Nam

Ở ĐÂU CŨNG THẾ – Vẽ kỹ, nhưng xem hơi nhanh 04. 11. 11 - 1:29 pm

Tịch Ru. Ảnh: Tịch Ru - B&G

 

Ảnh: B&G

Ở ĐÂU CŨNG THẾ
Triển lãm tranh và sắp đặt của Hoàng Duy Vàng

Khai mạc: 17h30 thứ Ba 1. 11. 2011
Triển lãm từ 2 – 5. 11. 2011
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

 

Những sự kiện ở bảo tàng mỹ thuật luôn thu hút được báo chí và những người có máu mặt trong nghề. So với các gallery, các trung tâm văn hóa, thường thì các triển lãm diễn ra ở đây thường vượt trội hơn hẳn về lượng khán giả đến dự… Triển lãm của Hoàng Duy Vàng thì lại khác, khá thưa người dự so với các triển lãm khác ở bảo tàng. “Ở đâu cũng thế” được khai mạc lúc 17h30, thứ Ba ngày 1. 11. 2011 (ngày đẹp, nghe có người đùa hôm nay anh Vàng nên đánh con lô 11).

Đặc biệt hôm nay không mở cửa cho khán giả vào xem tranh trước giờ khai mạc, phải đợi xong phần khai mạc, giới thiệu cái đã. Tôi thấy thế cũng hay vì như vậy người xem không bị loãng, tránh tình trạng đến xem tranh xong rồi đi về luôn, “quên” không dự khai mạc. Nhưng làm được thế cũng vì bảo tàng Mỹ thuật có cái sân to, mọi người ra ngồi đợi cũng vui. Trong ảnh là họa sĩ Bằng Lâm (áo đen) ngồi với những người khác mà mình không biết tên.

 

Triển lãm hôm nay vắng nhưng các nghệ sĩ tên tuổi lại đến khá là đông.

Ông Phan Văn Tiến giám đốc bảo tàng (áo nâu) đang nói chuyện với họa sĩ Thành Chương (áo đen đeo kính) – chủ nhân của Việt phủ Thành Chương.

Từ trái qua phải. Điêu khắc gia Nguyễn Khắc Quân (áo đen) cách đây ít lâu cũng vừa làm triển lãm “Men của đất” ở bảo tàng Mỹ thuật. Ông Phan Văn Tiến (áo nâu), cục trưởng - họa sĩ Vi Kiến Thành (áo xanh nhạt).

Nguyễn Hồng Phương (áo đen) đang nói chuyện với Lê Nguyên Mạnh (áo trắng). Anh áo sọc là ai mình nhìn rất quen…

Đúng 17h30 bắt đầu khai mạc triển lãm. Họa sĩ Bằng Lâm lên phát biểu. Ông nói: “Hôm nay ngày lành tháng tốt (1-11-2011) họa sĩ Hoàng Duy Vàng đã khai mạc triển lãm ‘Ở đâu cũng thế’. Đối với hội họa, đó là sự sáng tạo hết mình vượt khỏi thời gian, vượt khỏi thời đại chúng ta đang sống. Người nghệ sĩ là phải trăn trở trong tìm tòi cái mới, phải đi đầu trong sáng tạo nghệ thuật…Người nghệ sĩ là phải có bản lĩnh vững vàng trong sáng tạo nghệ thuật, như họa sĩ Nguyễn Sáng chẳng hạn. Họa sĩ Hoàng Duy Vàng đã tạo ra đường nét bố cục riêng, để người xem tự thưởng thức với những cảm xúc của tác giả. Bây giờ vẫn chưa có một nền nghệ thuật tương xứng với thời đại. Các bạn là các nghệ sĩ trẻ, sắp tới có fesitival nghệ sĩ trẻ. Mong các nghệ sĩ trẻ mang tài năng, sự sáng tạo để đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.”

Trên ghế quan khách, ngoài một số vị chức sắc văn hóa như ông Phan Văn Tiến, ông Vi Kiến Thành, còn có ông Ngô Thành (ngoài cùng tay phải )- phó chủ tịch hội liên hiệp người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghệ sĩ Hoàng Duy Vàng lên phát biểu. Anh cảm ơn anh em bạn bè đồng nghiệp đã có mặt ngày hôm nay. Số tác phẩm trong triển lãm này anh làm từ năm 2009 đến 2011. Anh bảo, “Tôi xin trình bày đây là quá trình làm việc trong giai đoạn này. Và tất nhiên là từng tác phẩm vẫn có nhiều điểm thiếu sót, tôi rất mong có sự đóng góp khen chê của mọi người.” Sau lời phát biểu này, phòng triển lãm mới mở cửa, mọi người vào xem tranh.

Họa sĩ Đỗ Hiệp (cầm máy ảnh ) đang nói chuyện với Lê Anh Hoài. Đỗ Hiệp vừa có triển lãm tranh hạ giá “Sale off” ở triển lãm Ngô Quyền mấy ngày vừa rồi.

Phía sau, từ trái qua là bà Natasha chủ Salon Natasha và là vợ của cố họa sĩ Vũ Dân Tân, đang nói chuyện với Nguyễn Hồng Phương (áo đen) Trần Đình Bình (có râu). Phía trước có Nguyễn Minh Nam (áo khoác đen). Cả Phương, Bình, Nam đều là thành viên của Studio OM.

Họa sĩ Doãn Hoàng Kiên. Ảnh: B&G

Họa sĩ Trường Art dạo này rất chăm đi triển lãm của bạn bè.

Họa sĩ Trịnh Tuân.

Ở phòng tranh ngoài. Vì không mở cửa trước giờ khai mạc nên có cái bất lợi là mọi người ùa vào hơi đông cùng một lúc.

Họa sĩ Vi Kiến Thành xem tranh và đang nói chuyện với hỏa sĩ Vũ Đình Tuấn, giảng viên khoa Đồ họa trường Yết Kiêu, đang có triển lãm "Chào" tại Viet Art Center.

Cánh nhà báo phóng viên thì phỏng vấn họa sĩ Bằng Lâm.

Cả họa sĩ Thành Chương cũng được mời phỏng vấn.

 

Nhưng bị vây nhiều nhất vẫn là họa sĩ Hoàng Duy Vàng. Ảnh: B&G

Một số tác phẩm của Hoàng Duy Vàng trong triển lãm: “Tắm trên phố”(2010), sơn dầu, 110 x 150cm.

“Gia đình” (2009), sơn dầu, 70 x 138cm. Ảnh: B&G

"Con người và muông thú". Ảnh: B&G

“Đất nước trong mùa gặt”(2011), sơn dầu, 180 x 400cm (bức này to nhất triển lãm). Ảnh: B&G

"Dưới nắng xuân". Ảnh:B&G

“Sức mạnh” (2010), sơn dầu, 140 x 150cm. Các tác phẩm tranh của anh Vàng khi chụp lên dù có cố hết sức thì hình cũng bị bẹt, cái đẹp đã bị giảm nhiều, oan cho anh! Tốt nhất là các bạn đến tận nơi xem tranh nhé.

Đặc biệt có hai tác phẩm sắp đặt được bày giữa hai phòng triển lãm. “Ở đâu cũng thế” (chắc đây là tác phẩm chủ đạo của triển lãm), 2011, mica, sơn, acrylic, 60 x 60x 17cm. Cả tác phẩm là một khối hình thoi-vuông.

Nhìn thẳng thì thế này. Ảnh: B&G

Mặt sau của tác phẩm có một cái lỗ hình chữ nhật và bên trong là cái gì tôi nhìn mãi không ra.

Sắp đặt thứ hai có tên“Tôi”(2011), composite, toan bồi, acrylic; 127cm

Hình nhân được phết sơn.

Ở bên dưới được đổ bằng composite khiến tôi nhớ đến các tác phẩm của Vương Văn Thạo.

Triển lãm tan hơi sớm. Xem được tầm 15 phút là mọi người bắt đầu ra ngoài ngồi nói chuyện uống bia… Có vẻ như tranh pháo đã không được khán giả xem kĩ lắm. Tôi thấy riêng hành động khai mạc xong mới mở cửa triển lãm đã cho thấy Hoàng Duy Vàng rất muốn mọi người tập trung xem tranh của anh. Xem tranh, có cảm giác anh là một người miệt mài lao động cho từng bức. Nhìn qua thì tưởng là đơn giản nhưng thực chất không phải vậy…. Các bạn nên nhanh nhanh đến xem triển lãm đi, chỉ kéo dài từ ngày 2 đến 5 tháng 11 thôi đấy.

 

*

Bài liên quan:

– 1. 11: HOÀNG DUY VÀNG – ở đâu cũng thế
– Khai mạc Ở ĐÂU CŨNG THẾ – Vẽ kỹ, nhưng xem hơi nhanh

– Tranh của Hoàng Duy Vàng: nếu bạn dừng lâu hơn một chút

Ý kiến - Thảo luận

7:19 Sunday,6.11.2011 Đăng bởi:  admin
thanhvandang ơi: Soi đã sửa lại rồi nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
...xem tiếp
7:19 Sunday,6.11.2011 Đăng bởi:  admin
thanhvandang ơi: Soi đã sửa lại rồi nhé. Cảm ơn bạn nhiều. 
5:12 Sunday,6.11.2011 Đăng bởi:  thanhvandang
họa sĩ Vi Kiến Thành đang xem tranh và nói chuyện với họa sĩ Vũ Đình Tuấn, giảng viên khoa đồ họa của trường Yết Kiêu, đang bày triển lãm ở Việt ART centre đấy soi ơi.
...xem tiếp
5:12 Sunday,6.11.2011 Đăng bởi:  thanhvandang
họa sĩ Vi Kiến Thành đang xem tranh và nói chuyện với họa sĩ Vũ Đình Tuấn, giảng viên khoa đồ họa của trường Yết Kiêu, đang bày triển lãm ở Việt ART centre đấy soi ơi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả