Tin tức

Tin-ảnh: 100 năm, 500 tuổi, 3000 cuốn, và 15.000 tác phẩm 04. 01. 12 - 7:20 am

Hữu Khoa và Soi tổng hợp

OSLO – Tượng đài quốc gia kỷ niệm những người đầu tiên đến được Nam Cực đã được vua Harald của Na Uy khai trương ở Oslo, Na Uy. Tính đến 14. 12. 2011 thì đã đúng 100 năm kể từ ngày năm nhà thám hiểm cực là Roald Amundsen, Helmer Hanssen, Oscar Wisting, Olav Bjaaland và Sverre Hassel tới được Nam Cực. Tượng đài do điêu khắc gia Haakon Fageraas thực hiện. Ảnh: Cornelius Poppe


DRESDEN – Du khách ngắm bức “Sistine Madonna” của Raphael tại Gemaeldegalerie, Dresden, Đức. Bức tranh nổi tiếng nhất của Dresden vào 2012 là đúng 500 tuổi. Ảnh: Matthishiekel


DRESDEN – Hai thiên thần này ở cuối bức tranh “Sistine Madonna” của Raphael cũng đã 500 tuổi khi bước vào 2012! Ảnh: Matthishiekel


ZWICKAU – Cuối năm, bảo tàng Đức còn được nhận quà. Trong ảnh: một nhân viên của hội Sưu tầm Mỹ thuật Zwickau đang đặt bức tranh “Geierwally” của họa sĩ Đức Max Pechstein (1881-1955) lên bàn, tại Zwickau, Đức, hôm 28. 12. 2011. Bức tranh được coi là tác phẩm được bảo quản sớm nhất của họa sĩ theo trường phái biểu hiện này, sinh tại Zwickau 130 năm trước. Tranh đã được trao chính thức cho bảo tàng hôm 29. 12. 2011. Ảnh: Hendrik Schmidt


GALICIA – Khách tham quan quan sát tác phẩm của điêu khắc gia Tây Ban Nha Alicia Martin, làm từ 3,000 cuốn sách, nhân triển lãm “Inside at City of Culture of Santiago de Compostela” (Bên trong, tại thành phố văn hóa Santiago de Compostela), diễn ra tại Galicia, Tây Ban Nha. Triển lãm mở cửa từ 16. 12. 2011. Ảnh: Xoan Rey


PALMAS DE GRAN CANARIA – Quang cảnh như tranh của một góc quận Risco de San Juan, thuộc đảo Canary, Tây Ban Nha. Bức ảnh này của Tony Hernandez đã được chọn trong số 60,500 bức ảnh để vào lịch Quốc tế 2012 của Nikon.


BẮC KINH – Vô số hình ảnh rút ra từ những biểu tượng cách mạng nay là chủ đề của những món lưu niệm pop-art tại Bắc Kinh. Đặc biệt là khi theo dõi đám tang lãnh tụ ở nước láng giềng Triều Tiên vào cuối năm 2011, nhiều người Trung Quốc mới nhận ra cuộc sống ở nước họ đã dễ thở hơn rất nhiều. Ảnh do Adrian Bradshaw chụp hôm 29. 12. 2011.


NEW ORLEANS – 2012 hứa hẹn sẽ có nhiều triển lãm lớn. Bức hình này, lấy từ bộ sưu tập Shirley Marvin, chụp tác phẩm “Figaro Café” (một quán cà phê ở làng Greenwich” của họa sĩ Noel Rockmore vẽ năm 1962. Trong suốt sự nghiệp của mình, Rockmore đã sáng tác đâu đó khoảng 15.000 bức sơn dầu, sơn keo, tranh cắt dán, và phác thảo. Ông chết một cách bí ẩn vào năm 1995. Cuối tháng 1 năm 2012, các tác phẩm của ông, trong đó có bức tranh trên, sẽ được triển lãm tại bảo tàng mỹ thuật LaGrange ở Georgia, Mỹ. Triển lãm có tên “Sự bí ẩn sáng tạo: tài năng của Noel Rockmore”.


NEW ORLEANS – Andy Antippas, một chủ gallery vùng New Orleans, đồng thời là bạn thân của cố họa sĩ Noel Rockmore, đứng trong nhà, trước một bức tranh Rockmore vẽ thân phụ Rockmore. Ảnh chụp hôm 20. 12. 2011. Mọi người đang hân hoan chờ tới cuối tháng 1. 2012 để xem triển lãm kỷ niệm đời sáng tác của Rockmore – người được mệnh danh “Picasso vùng New Orleans”. Ảnh: Gerald Herbert.


NEW ORLEANS – Emilie Rhys-Heller (tóc nâu), con gái của họa sĩ Noel Rockmore, và Rita Posselt, bạn gái cũ của Rockmore, ngắm một bức tranh tường mà Emilie vẽ vào những năm 1970, vẽ phụ thân bà, trong căn nhà nơi Rockmore từng sống, ở New Orleans. Ảnh do Gerald Herbert chụp hôm 22. 11. 2011


Bức “Marvin” do Noel Rockmore vẽ năm 1965. Marvin, nay đã 80 tuổi, suốt 25 năm qua là người lưu giữ những tác phẩm của Rockmore cùng những ký ức về ông, với một mong muốn mãnh liệt là người bạn thân của mình một ngày kia sẽ nổi tiếng.


Noel Rockmore đã vô cùng nổi tiếng. Ông được mệnh danh “Picasso của New Orleans”. Ông mất năm 66 tuổi sau một thời gian dài ốm yếu và ngã trên đường, được taxi nhặt, đưa tới nhà thương. Khi nghe y tá ghi hồ sơ rằng mình là người vô gia cư, ông đã gượng dậy, nói: “Tôi không phải dân vô gia cư, tôi là nghệ sĩ lớn”. Rồi ông hôn mê luôn, hai ngày sau thì qua đời. Thi thể ông được hiến cho y học.

Ý kiến - Thảo luận

7:15 Thursday,5.1.2012 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi chuyên gia chép tranh ơi, cảm ơn nhiều lắm.
...xem tiếp
7:15 Thursday,5.1.2012 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi chuyên gia chép tranh ơi, cảm ơn nhiều lắm. 
5:23 Thursday,5.1.2012 Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh
Bức ảnh đầu tiên: Oslo là thủ đô Na uy chứ sao lại "Oslo, Thụy sĩ" nhỉ? chắc lúc ghi chú thích Soi đang nghĩ về kế hoạch đi du lịch Thụy sĩ sắp tới của mình.
Hai thiên thần trong tranh Raphael 500 tuổi mà vẫn mũm mĩm phinh phính, sướng thế. Cố sống được đến tuổi ấy thì mắt không sập mí, mặt không nhầu nát như giấy...thì chớ kể. Chưa nói đến chuyện nude như v
...xem tiếp
5:23 Thursday,5.1.2012 Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh
Bức ảnh đầu tiên: Oslo là thủ đô Na uy chứ sao lại "Oslo, Thụy sĩ" nhỉ? chắc lúc ghi chú thích Soi đang nghĩ về kế hoạch đi du lịch Thụy sĩ sắp tới của mình.
Hai thiên thần trong tranh Raphael 500 tuổi mà vẫn mũm mĩm phinh phính, sướng thế. Cố sống được đến tuổi ấy thì mắt không sập mí, mặt không nhầu nát như giấy...thì chớ kể. Chưa nói đến chuyện nude như vậy thì trông khủng khiếp thế nào. Làm thiên thần sướng thật!
Bức tranh cuối cùng này và bức đằng sau lưng ông chủ gallery đẹp thật. Giá bức kia chụp gần lại và ông ta biết điều đứng sang bên cạnh, hay ra ngoài ảnh thì tốt. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả