Ở Đâu - Làm Gì

Một triển lãm hay nhưng tí nữa thì lỡ mất (bản cập nhật) 25. 03. 12 - 9:53 pm

Khải Nguyên và Soi

 

.

 

BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Triển lãm của nhóm họa sĩ trẻ Hà Nội

Khai mạc: 17h00 ngày 25. 3. 2012
Từ 25. 3 đến 4. 4 .2012
Tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội
(Thông tin mới bổ sung)

 

 

“Chiều 25. 3. 2012, vào lúc 17h00, khai mạc triển lãm “Biên giới và hải đảo quê hương” của nhóm họa sĩ trẻ Hà Nội đã diễn ra.

“Nhiều họa sĩ đàn anh như: Bằng Lâm, Thành Chương, Trí Đoàn… đã đến từ rất sớm.

“Ông Bằng Lâm (Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam có đôi lời chúc mừng. Ông nói: ‘Rất vui mừng vì các họa sĩ trẻ không phải chỉ đi theo con đường cũ, tranh của họa sĩ trẻ hôm nay đã quan tâm phản ánh những vấn đề thời sự hiện nay, như nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền biên giới, hải đảo của quân và dân, cuộc sống của đồng bào vùng biên giới, những khó khăn thách thức…’”

(Thông tin từ anh Khải Nguyên)

Khai mạc triển lãm với những nhân vật quan trọng như họa sĩ Lương Xuân Đoàn (tóc dài), họa sĩ Thành Chương (đeo kính), họa sĩ Bằng Lâm (áo đỏ); ngoài cùng là họa sĩ Hoàng Duy Vàng – chủ nhiệm CLB họa sĩ trẻ Hà Nội. Bên cạnh anh là nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo.


Họa sĩ Bằng Lâm lên chúc mừng triển lãm.


Họa sĩ Hoàng Duy Vàng phát biểu. Anh phát biểu gì, bạn nào có dự thì bổ sung giúp nhé. Chắc anh giải thích lý do vì sao có triển lãm này?

 

Họa sĩ Nguyễn Đức Hùng (áo khoác da, thứ ba từ trái sang, tóc dài) cùng các bạn sinh viên trường Kiến trúc Hà Nội.


Từ trái qua phải: họa sĩ Nguyễn Đức Hùng, ông Nguyễn Ngọc Sơn (nguyên CB Tạp chí Đại học), họa sĩ Thành Chương


Họa sĩ Phạm Huy Thông đang nghe họa sĩ Lương Xuân Đoàn “chỉ giáo”? Bên cạnh là tác phẩm của ai đây?


“Nhòm” – Nguyễn Đức Hùng


“Công trường xanh” – Nguyễn Đức Hùng


“Em bé vùng cao” – Nguyễn Văn Tuân

 

“Dữ dội và dịu êm” – Nguyễn Quý Dương

 

Xin nói ngay là thông tin này Soi mới nhận được tối Chủ nhật 25. 3, sau khi triển lãm đã khai mạc. Tìm trên mạng không thấy có gì thêm. Thật tiếc, vì đề tài hay, cũng tò mò muốn xem các họa sĩ mình nghĩ gì về hải đảo, biên giới; và nghĩ với chất liệu gì, thể hiện cái nghĩ ấy ra sao. Một triển lãm đáng tự hào đấy chứ, ít nhất là về mặt chủ đề, nhưng sao không thấy thông tin nhỉ?

Mong bạn nào có tham dự bổ sung thêm những gì còn thiếu, thí dụ nơi triển lãm, thời gian diễn ra triển lãm còn kéo đến khi nào, có bao nhiêu tác phẩm, và nếu có ảnh của các tác phẩm nữa thì càng tốt để Soi có thể post lên.

Cảm ơn anh Khải Nguyên đã gửi giúp Soi chùm ảnh này cùng những thông tin sơ lược ban đầu.

Rất mong được sự đóng góp sớm của các bạn để thông tin về triển lãm được đầy đủ hơn, chúng ta còn kịp đi xem nữa chứ!

 

Ý kiến - Thảo luận

0:08 Tuesday,27.3.2012 Đăng bởi:  Bôi Sỹ
Ờ cám ơn bạn Thông đã nhắc, đúng là nhà cháu mải dòm tranh nên chỉ lướt vội qua mấy dòng trên đầu, quan liêu quá, ngang với quan chức đi thăm đồng bào. Nhưng tranh em bé dân tộc đứng cửa nhà kho mà liên hệ tới chủ đề biên giới thì sự liên tưởng của người xem cũng phải đi chồn chân mỏi gối. Tranh chân dung, bán thân, toàn thân, nhóm...em bé, thiếu nữ, thiếu ph
...xem tiếp
0:08 Tuesday,27.3.2012 Đăng bởi:  Bôi Sỹ
Ờ cám ơn bạn Thông đã nhắc, đúng là nhà cháu mải dòm tranh nên chỉ lướt vội qua mấy dòng trên đầu, quan liêu quá, ngang với quan chức đi thăm đồng bào. Nhưng tranh em bé dân tộc đứng cửa nhà kho mà liên hệ tới chủ đề biên giới thì sự liên tưởng của người xem cũng phải đi chồn chân mỏi gối. Tranh chân dung, bán thân, toàn thân, nhóm...em bé, thiếu nữ, thiếu phụ, phụ nữ già... miền núi nhiều như lá tre trên rừng. Liệu có thể cho tất cả đấy là nội dung bảo vệ biên cương không nhỉ? 
13:44 Monday,26.3.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Thị Vân Anh
Tác phẩm màu nước NHÒM của họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÙNG thật ý nghĩa, màu lại trong nữa .Trong các cuộc triển lãm thì sơn dầu luôn là thế mạnh nhưng tác phẩm màu nước của họa sĩ HÙNG lại làm cho tôi thấy đó thật mới lạ
...xem tiếp
13:44 Monday,26.3.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Thị Vân Anh
Tác phẩm màu nước NHÒM của họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÙNG thật ý nghĩa, màu lại trong nữa .Trong các cuộc triển lãm thì sơn dầu luôn là thế mạnh nhưng tác phẩm màu nước của họa sĩ HÙNG lại làm cho tôi thấy đó thật mới lạ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả