Ở Đâu - Làm Gì

18. 7: “Chase Hanoi” – Được tổ chức bởi học sinh Tây? 17. 07. 12 - 5:13 pm

Thông tin từ BTC

.

Triển lãm “CHASE HANOI”

Khai mạc: 9h sáng thứ Tư ngày 18. 7. 2012
Triển lãm: 18 – 20. 7. 2012
Trung tâm Nghệ thuật Việt – Viet Art Centre (42 Yết Kiêu, Hà Nội)
Triển lãm mở cửa tự do!

 

Được tổ chức hoàn toàn bởi các học sinh, sinh viên, Chase Hanoi 2012 là triển lãm ảnh trưng bày tác phẩm của 48 tác giả trẻ mang chủ đề “Live – Sống.” Bằng cách ghi lại những khoảnh khắc thường nhật của cuộc sống, chúng tôi muốn truyền tải cảm hứng và niềm vui của mình, không chỉ với nhiếp ảnh mà với cuộc sống và những giá trị nó lưu giữ.

Thông qua những bức tranh trung thực về cuộc sống xung quanh mình, chúng tôi muốn gửi gắm tư tưởng mà Adrian Martinez đã đưa ra: “Sometimes truth is not beautiful, and beauty is not truthful”, tạm dịch “Đôi khi sự thật không hề đẹp đẽ, và cái đẹp thì chưa chắc đã chân thật.” Triển lãm mang đến những tác phẩm từ nhiều góc nhìn, mỗi phần của Chase Hanoi sẽ là một góc độ khác biệt về những con đường, con người và nền văn hóa của Hà Nội, Việt Nam, hay bất cứ nơi nào trên thế giới mà các tác giả trẻ tuổi của chúng tôi có mặt. Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày và bán các tác phẩm nghệ thuật được làm ra bởi chính các thành viên của Chase Hanoi. Tiền thu được từ việc bán các sản phẩm này sẽ được chuyển vào quỹ tự thiện của Chase Hanoi.

Khẩu hiệu của triển lãm: WOLO: We Only Live Once!

*

Email: chasehanoi@gmail.com

Website

 

Ý kiến - Thảo luận

13:04 Thursday,19.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Zạ, chú Đăng nhắc tới CÁC CỤ TOÀN QUỐC, cháu mới sực nhớ rằng thì là CÁC CỤ phán zì cũng kinh, nhưng làm thì chửa-chắc-chuẩn.

Đấy, mấy năm trước CÁC CỤ phát động phong trào zồng-cây-gây-zống rồi các cụ làng cháu hăng hái zẫn đầu chả cần ngâm cứu phân-zống chi cả, mà hậu quả rõ là:

"Hoan hô các cụ zồng cây
10 cây chết 9, 1 cây gật gù"

ạ !
...xem tiếp
13:04 Thursday,19.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Zạ, chú Đăng nhắc tới CÁC CỤ TOÀN QUỐC, cháu mới sực nhớ rằng thì là CÁC CỤ phán zì cũng kinh, nhưng làm thì chửa-chắc-chuẩn.

Đấy, mấy năm trước CÁC CỤ phát động phong trào zồng-cây-gây-zống rồi các cụ làng cháu hăng hái zẫn đầu chả cần ngâm cứu phân-zống chi cả, mà hậu quả rõ là:

"Hoan hô các cụ zồng cây
10 cây chết 9, 1 cây gật gù"

ạ ! 
8:29 Thursday,19.7.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
Câu diễn nôm của "các cụ làng cháu" mà ECYK trích dẫn mới diễn được một nửa ý.

Diễn nôm của các cụ nước ta thế này mới đủ ý:
"Mật ngọt chết ruồi, thuốc đắng dã tật."

Rủi thay, "sự thật mất lòng" đã bị bay khỏi câu trên.

Tôi tạm đề xuất một cải biên đủ ý và giữ nguyên "sự thật mất lòng" như sau:

"Lời điêu nứng cật, sự thật mất lòng
...xem tiếp
8:29 Thursday,19.7.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
Câu diễn nôm của "các cụ làng cháu" mà ECYK trích dẫn mới diễn được một nửa ý.

Diễn nôm của các cụ nước ta thế này mới đủ ý:
"Mật ngọt chết ruồi, thuốc đắng dã tật."

Rủi thay, "sự thật mất lòng" đã bị bay khỏi câu trên.

Tôi tạm đề xuất một cải biên đủ ý và giữ nguyên "sự thật mất lòng" như sau:

"Lời điêu nứng cật, sự thật mất lòng." 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả