Nghệ sĩ Việt Nam

Tạ Bạch Dương “đóng gói” thời gian trong hộp polyester 28. 08. 14 - 7:07 am

Thông tin từ BTC

.

.

ĐÓNG GÓI KÝ ỨC
Nghệ sĩ nói chuyện: 16h30, ngày 29 tháng 08 năm 2014
Khai mạc: 17h30, ngày 29 tháng 08 năm 2014
Địa điểm: New Space Arts Foundation (N.S.A.F.), làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương Nam, tầng 2, 15 Lê Lợi, TP Huế
Thời gian: triển lãm diễn ra cho đến hết ngày 09-09-2014.

Ý tưởng :

Một đời người 70 năm thường không công bằng với tất cả chúng ta : có người giàu sang, có người nghèo hèn; có người xinh đẹp, có nguời không được may mắn… Và cũng dường như, tiền tài, danh lợi  là cái đích chung của hầu hết nhân loại. Mọi người lao vào nó, ngàu qua ngày mà quên mất một thứ quý giá chung cực kỳ quan trọng : thời gian – tuổi trẻ và giá trị thật của cuộc sống.

Nó là thứ trừu tượng mà bất kỳ ai có mặt trên đời này đều sở hữu. Rất nhanh và rất chậm , nhưng một khi nó đã trôi qua thì không gì có thể níu giữ được. Nó bào mòn, cuốn phăng mọi thứ để đưa tất cả về một điểm chung : tàn tro và hư vô.

Tôi tiếc quá, tuổi trẻ của tôi trôi qua mỗi lúc một nhanh. Con tôi lớn lên từng ngày và tôi cũng già đi từng ngày. Thời gian qua trôi như một cơn lốc. Bỗng chốc tôi nhận ra mình đã lãng phí nó cho những điều vô nghĩa trước đây.

Và bây giờ, tôi muốn bắt đầu lại, tận hưởng từng giây phút quý giá này. Tôi khát khao thâu tóm từng khoảng khắc của thời gian, muốn giữ lại tất cả những điều nhỏ nhất của cuộc sống với những cảm xúc, nhưng niềm vui, nỗi buồn, đau đớn, hy vọng và cả tình yêu ….  Nhưng tôi  cũng hiểu rằng, việc này là điều không thể, vì thời gian cứ thế mà trôi, không gì có thể giữ. Nhưng những tác phẩm của tôi – hôm nay và sau này, sẽ nhắc tôi về những điều đó – những cảm xúc mà tôi thực sự cảm nhận và trải qua từng ngày. Nó sẽ là chìa khoá để mở lại “chiếc hộp ký ức”  mà mỗi khi tôi chạm đến, mọi cảm xúc sẽ ùa về dù thời gian có qua đi.

Tôi chọn Polyester là vật liệu nền cho các tác phẩm của mình, cùng với những các liệu khác. Đặc tính của nó khi đông lại như một lớp nước trong suốt, dày đặc. Nó có thể bao bọc, đóng rắn, lưu trữ cố định mọi vật tôi bỏ vào. Tôi dùng nó với ý tưởng “đóng băng” và “đóng gói” lại những tâm tư tình cảm – những niềm vui, nỗi buồn đẹp đẽ, chợt đến rồi đi./.
 
Mô tả loạt tác phẩm sáng tác trong thời gian nhiệm trú ở NASF – “MỖI NGÀY”
 
– Mỗi ngày tôi sẽ ghi lại vẻ đẹp tại nơi tôi đang nhiệm trú bằng những chất liệu gần gũi, thân quen tôi thu nhặt được trong khi sống ở đây. Sau đó tôi đổ Polyester vào, đóng rắn chúng để tạo ra một không gian 3D thu nhỏ.

– Song song đó, tôi cũng sẽ ghi lại cảm xúc từng ngày bằng cách đổ Polyester, kết hợp với màu sắc trong một hộp sữa/ hộp nước trái cây. Nó là thứ mà tôi uống hằng ngày ở đây. Nó tiện lợi, di động và nhiều người dung nó như một thói quen. Nó thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của tôi từng ngày, là nguồn năng lượng cho tôi sống tiếp những ngày tiếp theo. Tôi sẽ “ đóng gói” lại nó.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả