Nghệ sĩ Việt Nam

“Huế Mộng Huế Mơ”: Tới để xem những tác giả trẻ của Huế mộng mơ như thế nào 20. 11. 14 - 10:15 pm

Bài và ảnh: An Nhiên

Với cái tên có vẻ giễu cợt và phần statement có nhiều câu hỏi phản tỉnh, “Huế Mộng Huế Mơ” là một cuộc thử nghiệm thú vị của cộng đồng nghệ sĩ trẻ ở Huế. “Bữa tiệc nghệ thuật thị giác” thu hút 26 tác giả (đã và đang làm việc tại Huế) tham gia với 28 tác phẩm trưng bày bằng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Các tác giả đã đem đến bữa tiệc quan điểm cá nhân về khái niệm “ Mộng Mơ” – một tính cách đặc trưng và cũng là điểm khác biệt của những người sống, làm việc tại Huế so với các nơi khác; và giờ đây chính họ lại muốn khảo sát lại điều đó.

Sau đây là một số hình ảnh về tác phẩm và không khí diễn ra trong buổi mở tiệc trưng bày vừa mới được khai mạc vào chiều ngày 17. 11. 2014 vừa qua.

Họa sĩ Trần Tuấn, chủ nhân của Then Café đang phát biểu trong hôm khai tiệc. Anh và hai anh em Le Brothers, chủ nhân của New Space Arts Foundation, cùng nói về sự hợp tác lần đầu tiên giữa hai trung tâm nghệ thuật ở Huế.

 

Sau diễn văn khai mạc là một tác phẩm trình diễn “ Rồng Rắn Lên Mây” của Phan Duy Đăng (áo đen). Anh cho các cộng tác viên mặc áo dài sau đó họ nối các tà áo lại với nhau, tà trước nối tà sau, tác phẩm đề cập một cách ẩn ý sự đoàn kết theo kiểu duy ý chí. Sau khi nối các tà áo xong, Phan Duy Đăng mời mọi người lên tương tác bằng cách viết những suy nghĩ cá nhân của họ về Huế lên áo dài của một tình nguyện viên.

 

Các cô gái trong màn trình diễn bước đi xung quanh khu vực trưng bày thành hàng dài với các tà áo dài nối với nhau vướng víu. Rất đông khách tham quan tới dự bữa tiệc nghệ thuật thị giác: nghệ sĩ Nguyễn Văn Hè (quàng khăn rằn), hai vợ chồng anh Hoàng Thanh Phong và chị Nguyễn Thị Huệ (áo cam và áo dài màu xanh than) cùng vợ chồng tác giả Hồ Hưng (anh vừa mới từ Sài Gòn ra) và họa sĩ trẻ Hoàng Ngọc Tú – hiện đang nhiệm trú tại New Space Arts Foundation – cũng tới tham dự.

 

Bà Nguyễn Thị Huệ (chủ nhân nhà hàng Thiền Tâm, một trong những nhà tài trợ triển lãm) đang giải thích trước tác phẩm của Lê Quốc Hoàn cho cô Phạm Thị Tuyết, hiện đang giảng dạy trong trường Đại học Nghệ thuật Huế. Nhân đây, cũng xin gửi lời chúc mừng tới cô ngày lễ Nhà giáo Việt Nam đầy hạnh phúc, và niềm vui.

 

Tới tham dự triển lãm có sự góp mặt của bà Suzanne, giám đốc của Art Vietnam Gallery vừa mới từ Hà Nội vào. Bà và họa sĩ Nguyễn Văn Hè đang đứng chụp hình lưu niệm bên cạnh tác phẩm “Trò chơi” của anh.

 

Một nhóm trẻ em đang đứng xung quanh tác phẩm của Nguyễn Văn Hè. Đây cũng là tác phẩm thú vị nhất triển lãm, đặc biệt là khi có một nhóm trẻ em được cô giáo đưa đi xem triễn lãm thích thú bàn luận quanh tác phẩm. Nguyễn Văn Hè được biết đến như là một nghệ sĩ trình diễn củng như vẽ tranh nude, trong triễn lãm này anh tham gia với một tác phẩm điêu khắc tạo hình một chiếc máy bay giấy bằng phế liệu của một chiếc máy bay đã hư hỏng của Không quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

 

Trong hình là họa sĩ: Satadru Sovan (đến từ Ấn Độ, áo đen) và Claudia Bläsi (áo sọc ngang) hiện cũng đang nhiệm trú tại Trung Tâm New Space Arts Foundation của anh em Le Brothers.

 

Một số bạn trẻ đứng trước ba tác phẩm màu nước của tác giả Hồ Hưng đến từ Sài Gòn.

 

Ba thiếu nữ Huế đang trò chuyện, phía sau là tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hoàng Việt: “T.Í.M.”. Mỗi một bức của anh, ngoài ký tự lớn, còn có đề một câu thơ về sự vất vả của người dân Huế ngược xuôi tìm kiếm kế sinh nhai. ở tác phẩm này Nguyễn Hoàng Việt thử nghiệm với kỹ thuật Kaligraphi

 

Như Hải đang chụp hình trước tác phẩm của Nguyễn An: “The rot”. Tác phẩm tạo hình một não bộ đang thối rữa bằng chất liệu giấy vàng mã.

 

Gia đình tác giả Nguyễn Thị Huệ – Hoàng Thanh Phong đang chụp hình lưu niệm trước tác phẩm “Duyên thời” của họa sĩ Nguyễn Thị Huệ.

Sau đây là hình ảnh về một số tác phẩm có trong Visual Arts Party:

 

Tác phẩm “Tươi nơi ơ” của Nguyễn Thị Hà My. Cô đem tới bữa tiệc một con cá lớn đang thối rữa, bốc mùi được dán bạc và nhuộm màu lên. Cách đặt tên tác phẩm của cô nhại từ những lối nói chào bán thường gặp của các cô hàng cá khi muốn bán cho bằng được hàng ở chợ.

 

Loạt tác phẩm nhiếp ảnh của Trần Tuấn về một đám mây tụ lại sau các đợt bắn pháo hoa ở festival Huế 2013. Tác phẩm nói về những mặt trái và các ẩn họa đi kèm của Festival Huế Hằng năm, khi tiền của nhà nước được tiêu xài phung phí nhưng chất lượng nghệ thuật của các chương trình trong festival giảm sút đáng kể, nội dung đang chuyển dần sang giải trí theo kiểu lễ hội xôm trò.

 

“Vùng ký ức” của Hoàng Ngọc Tú. Tác phẩm hội họa vẽ trên một màn hình tivi, kết hợp với âm thanh.

 

Hiện đang làm việc tại Đà Nẵng, tác phẩm của Trần Chí Thanh nói về vấn đề tiếp biến văn hóa ngoại lai lên văn hóa truyền thống – một vấn đề nóng gần đây được quan tâm trên các phương tiện truyền thông.

 

Nguyễn Văn Duy lần này tham dự buổi trưng bày không phải là một tác phẩm trình diễn thường thấy mà là một bức tranh. Anh vẽ một bàn tay xanh le lét, quái gở khoác lên bộ trang phục vua chúa cung đình.

 

Tác phẩm sắp đặt của Như Hải bàn về vấn đề phát triển của con người ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.

 

Tác phẩm “Miền màu mỡ” của Nguyễn Phạm Đình Tuấn đề cập vấn đề tham nhũng trong các công trình xây dựng.

 

Một phần tác phẩm sắp đặt của Trầm Thị Trạch Oanh. Cô muốn nói về sự khác biệt giữa tuổi thơ của thế hệ trước với thế hệ ngày nay.

 

Tác phẩm “Hậu trường” của họa sĩ Lê Trường Thanh.

 

Các tác giả tham gia buổi tiệc trưng bày nghệ thuật thị giác chụp hình lưu niệm.

Các tác phẩm sẽ còn được trưng bày cho đến hết ngày 25. 11. 2014.

 

Ý kiến - Thảo luận

9:21 Friday,21.11.2014 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Chúc mừng Trần Tuấn và các nghệ sĩ Huế. Thế mới là mộng mơ... sát ván!
...xem tiếp
9:21 Friday,21.11.2014 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Chúc mừng Trần Tuấn và các nghệ sĩ Huế. Thế mới là mộng mơ... sát ván! 
22:45 Thursday,20.11.2014 Đăng bởi:  Trần Tuấn
cám ơn Soi đã đang bài giới thiệu nhé.
...xem tiếp
22:45 Thursday,20.11.2014 Đăng bởi:  Trần Tuấn
cám ơn Soi đã đang bài giới thiệu nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả