Nghệ sĩ Việt Nam

Tự giới thiệu: Nguyễn Ngọc Khôi và trái tim màu xanh 01. 08. 15 - 7:28 am

KTS. Nguyễn Ngọc Khôi

Tôi sinh và lớn lên tại một làng chài ven biển miền Trung, ở đó, dãy núi Hoành Sơn nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông xanh. Xa xa, từ biển khơi, những cánh buồm trắng nối đuôi nhau trở về với những khoang cá đầy ắp. Ven bờ biển, những người vợ, mang theo quang gánh, hồi hộp chờ đợi đón chồng về.

Phong cảnh quê tôi thật đẹp tuyệt vời!

Vào một ngày nọ, một đoàn họa sĩ đến quê tôi để ghi vẽ lại những cảnh quan, con người vừa hăng hái sản xuất, vừa rào làng chiến đấu chống giặc ngoại xâm.

Lúc đó, mặc dù còn bé nhưng do sự yêu thích nghệ thuật, tôi cầm cặp chạy theo và đắm mình trong các bức tranh ký họa của các họa sĩ bậc cha anh.

Và cũng từ đó, tôi đam mê bước vào con đường hội họa.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Mạc Tư Khoa, tôi trở về nước công tác tham gia xây dựng đất nước. Do tính chất nghề nghiệp, tôi có may mắn đi khắp mọi miền tổ quốc; điều đó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp về cảnh quan, con người đất nước ta.

Mãi đến khi kết thúc công tác tư vấn quy hoạch đô thị, tôi mới dành được hầu hết thời gian để ghi vẽ lại những cảnh quan thiên nhiên ở những nơi mình đã từng sinh sống, học tập và công tác.

Là một kiến trúc sư quy hoạch đô thị, chưa được đào tạo hệ thống chuyên ngành hội họa, nhưng với lòng đam mê nghệ thuật, tôi cố gắng vẽ và vẽ… Chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết trong các tác phẩm của mình. Tuy vậy, tôi lại muốn “khoe” với các bạn bè, thân hữu về sự cố gắng, về lòng đam mê hội họa trước những cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời. Chắc hẳn bạn bè sẽ lượng thứ.

Dù đi đâu, ở đâu… trái tim tôi mãi mãi là màu xanh – Màu xanh của đất nước và quê hương mình.

“Ngoại ô Mạc Tư Khoa”, khắc gỗ, 60x50cm, 4/1964. Địa điểm: Mạc Tư Khoa

 

“Sau mùa gặt, khắc gỗ, 50x60cm, 2/1997. Địa điểm: Ninh Bình

 

“Ra tiền tuyến”, đồ họa, 60x50cm, 2/1012. Địa điểm: Sài Gòn

 

“Mùa đông ven đô”, khắc gỗ, 60x50cm, 3/1964. Địa điểm: Ri-ga

 

“Trăng hạ tuần”, khắc gỗ, 50x60cm, 7/1998

 

“Vùng chiêm trũng”, khắc gỗ, 60x50cm, 12/2011. Địa điểm: Ninh Bình

 

“Ngõ tuyết”, khắc gỗ, 50x60cm, 9/2001. Địa điểm: Bungazo

 

“Mưa rừng”, sơn dầu, 100x80cm, 9/2012. Địa điểm: Tuyên Quang

 

“E lệ”, sơn dầu, 83x83cm, 7/2002. Địa điểm: Quảng Bình

 

“Hàng dương”, sơn dầu, 100x80cm, 3/2001. Địa điểm: Quảng Bình

 

“Mưa trên phố”, sơn dầu, 100x80cm, 1/1976. Địa điểm: Hà Nội

 

“Hạ Long vàng, sơn dầu, 141x81cm, 10/2005. Địa điểm: Hạ Long

 

“Biển lặng”, sơn dầu, 180x157cm, 12/1981. Địa điểm: Khánh Hòa

 

“Mùa cấy”, sơn dầu, 100x80cm, 8/1997. Địa điểm: Thái Bình

 

“Phố đêm”, sơn dầu, 100x80cm, 10/2010

 

“Ngày mùa”, sơn dầu, 100x80cm, 5/2011

 

“Gió”, thuốc nước, 60x50cm, 8/2012. Địa điểm: Hải Phòng

 

“Sa Pa, đồ hoạ, 60x50cm, 02/1995. Địa điểm: Lào Cai

 

“Đền mẫu”, ký hoạ, 60x50cm, 10/2001

 

“Cổng chùa”, ký hoạ, 50x60cm, 8/2000. Địa điểm: Hà Nội

 

Ý kiến - Thảo luận

0:07 Sunday,2.8.2015 Đăng bởi:  LvsC
Tranh quá đẹp, đúng là du học ở trời Liên xô về có khác. Bày chung cùng thầy Nguyễn Nghĩa Phương thì quả là Song kiếm hợp bích. Bày ở Art Phiên Hàng gia càng hợp.
...xem tiếp
0:07 Sunday,2.8.2015 Đăng bởi:  LvsC
Tranh quá đẹp, đúng là du học ở trời Liên xô về có khác. Bày chung cùng thầy Nguyễn Nghĩa Phương thì quả là Song kiếm hợp bích. Bày ở Art Phiên Hàng gia càng hợp. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả