Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: “Chương 2: Chính ngọ” của Sandrine Llouquet 07. 09. 15 - 4:08 pm

Thông tin từ BTC

.

.

CHÍNH NGỌ
Khai mạc : 18h00, ngày 10 tháng 09 năm 2015
Địa điểm Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian : 10.09 – 02.10
Vào cửa tự do

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L’Espace trân trọng giới thiệu Triển lãm-sắp đặt “Chương 2: Chính ngọ” của Sandrine Llouquet tại sảnh triển lãm của Trung tâm văn hóa Pháp-L’Espace

Giới thiệu triển lãm:

“Sẽ là lúc Đại Ngọ Thiên khi nào con người ở giữa đường dẫn từ con thú đến Siêu nhân, khi con người hành lễ ca tụng con đường dẫn đến buổi hoàng hôn tàn tạ của mình như là nỗi niềm hy vọng mênh mông cao tuyệt nhất của đời mình, vì đấy là con đường dẫn đến một bình minh mới”  (Zarathoustra đã nói như thế, Nietzsche)

“Chính Ngọ” vừa là dấu mốc về thời gian vừa là giai đoạn mà nghệ sỹ tự định vị trên con đường sáng tác của mình. Những cuộc phiêu du văn học của cô, giữa triết học và lịch sử, giữa thám hiểm và thuật giả kim, giữa truyền thuyết và tôn thờ đa thần, đã dẫn dắt cô đến với triển lãm “Chương 2: Chính Ngọ”, trong đó cô thể hiện mình qua những bức vẽ, tượng khắc và các sắp đặt để minh họa cho giai đoạn tìm tòi hiện nay của mình. Khán giả cũng sẽ bước vào một kiểu đền thờ thần lạ lẫm nơi giao thoa giữa tâm lý học, nghi thức và thuật giả kim…

Ý tưởng về sắp đặt lần này xuất hiện khi Sandrine Llouquet đến thăm không gian của Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Kiến trúc bên trong của trung tâm khiến nghệ sĩ liên tưởng đến một ngôi đền với những cây cột lớn, nơi hiển nhiên luôn tồn tại những biểu tượng sơ khai với các nghi thức thần bí. Từ đó, các tác phẩm là cách thức để cô chia sẻ và khơi gợi cảm thức chung về những vật thờ, và những nghi thức thuộc về tín ngưỡng nguyên thủy.

Tiếp xúc với các tác phẩm của Sandrine Llouquet, dù là các bức tranh màu nước khổ nhỏ hay các sắp đặt kích thước lớn, người xem đều được thỏa sức phiêu du giữa các miền đất quen mà lạ. Đó có thể là triết học, tôn giáo và cả những khoảng trống trong dòng tự sự để người xem tham gia, tự tạo nên câu chuyện của riêng mình. Sự lai ghép (hybridizadation) và chuyển hóa (transformation) luôn hiện hữu trong các tác phẩm của cô. Các sự vật, đồ vật quen thuộc của đời sống được đặt vào một không gian khác thường để dệt nên những liên kết mới. Trong môi trường xa lạ ấy, chính trí tưởng tượng của người xem trở thành chất xúc tác để làm nảy nở các mối liên kết bên trong từng tác phẩm và liên kết của cả cấu trúc sắp đặt với không gian triển lãm.

.

Giới thiệu nghệ sĩ

Sinh ra tại Pháp và hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam từ năm 2005, Sandrine Llouquet mang trong mình sự giao thoa của các nền văn hóa. Song song với quá trình tìm tòi và thẩm thấu tri thức của cá nhân cô là sự cọ xát giữa các vật liệu sáng tác và chất liệu văn hóa – cô vẫn so sánh quá trình tự thẩm thấu và cọ xát này với thuật Giả kim. Đâu đó trong mỗi tác phẩm của Sandrine Llouquet, ta lại thấy thấp thoáng bóng hình của những ý niệm triết học, tôn giáo đã hòa quyện trọn vẹn vào trí tưởng tượng của người nghệ sĩ. Ở đó, các ý tưởng đều được phát triển một cách tự nhiên, tự chúng có đời sống riêng mà mỗi người xem sẽ có cách tiếp cận khác nhau.

Sau triển lãm “Chương 1: Nơi tôi dìm con rồng” (Chapitre 1: Where I attempt to drown the Dragon) tại gallery Quỳnh vào tháng 6. 2013, triển lãm – Sắp đặt “Chương 2: Chính Ngọ” (Chapitre 2: Midi) tại Trung tâm Văn hóa Pháp là điểm dừng chân tiếp theo của Sandrine Llouquet, trên “con đường dẫn tới một bình minh mới”

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

15:59 Wednesday,16.9.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Những ai ở xa Hà Nội, có thể vào xem video tớ ghi lại triển lãm trong đường link: https://youtu.be/vrg-XecFmN4
Tuy nhiên các tác phẩm của Sandrine rất tinh tế và sẽ ám ảnh hơn nếu các bạn có thể đến xem trực tiếp.
...xem tiếp
15:59 Wednesday,16.9.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Những ai ở xa Hà Nội, có thể vào xem video tớ ghi lại triển lãm trong đường link: https://youtu.be/vrg-XecFmN4
Tuy nhiên các tác phẩm của Sandrine rất tinh tế và sẽ ám ảnh hơn nếu các bạn có thể đến xem trực tiếp. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả