Bàn luận

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn 30. 06. 11 - 11:41 am

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Ban chủ tọa cuộc họp báo và phát động Festival: họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Vụ phó Vụ Văn nghệ - Ban Tuyên giáo TW; họa sĩ Vi Kiến Thành (ngồi giữa) – Cục trưởng Cục MTNATL; họa sĩ Thành Chương (áo đen) – Trưởng ban Kiểm tra của Hội MTVN.

Dưới đây là nguyên văn Thông báo số 1 về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2011 của Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh-Triển lãm (Cục trưởng Vi Kiến Thành ký) kèm theo một số băn khoăn (tô màu tím) hoặc của riêng tôi hoặc của một số người dự cuộc họp báo kiêm phát động chính thức cho Festival này, nơi tôi may mắn được dự từ đầu đến cuối.

*

THÔNG BÁO

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Mỹ Thuật Việt Nam – Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế – Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức Festival mỹ thuật trẻ 2011. Festival được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 11 năm 2011 tại Trung Tâm Triển Lãm Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội.

Băn khoăn 1: một họa sĩ trẻ nêu ý kiến: tại sao cứ phải trưng bày ở cái trung tâm nói trên, nơi mà trong nhà lẫn ngoài sân đều có rất nhiều cột cái chia cắt không gian? Và tại sao không chọn những khu nhà máy, công xưởng bỏ hoang (ý này có vẻ giống cách làm của nghệ sĩ đương đại Trung Quốc) để làm festival?… Ông Cục trưởng Vi Kiến Thành trả lời rằng, còn muốn đưa festival này ra nơi sân vận động như sân Mỹ Đình ấy, tuy nhiên, kinh phí không cho phép (?!) Ông cũng biết là cái trung tâm nói trên có nhiều điểm không thích hợp cho triển lãm mỹ thuật nhưng lại phù hợp với kinh phí tổ chức hoạt động này. Ông không đả động gì đến ý tưởng làm triển lãm ở các công xưởng, nhà máy bỏ hoang.

I. Mục Đích Ý Nghĩa:

– Festival Mỹ Thuật Trẻ được tổ chức để hưởng ứng năm thanh niên 2011 và khuyến khích sức sáng của lực lượng nghệ sĩ trẻ.

Băn khoăn 2: Thế nghĩa là nếu không có phong trào Năm thanh niên 2011 do TW Đoàn TNCSHCM phát động thì… sẽ không có festival này, phải không nhỉ? Vì lấy lí do cụ thể nào để hưởng ứng đây, chẳng lẽ chỉ dựa vào mỗi lí do chung chung tiếp theo, “khuyến khích…” và lí do không thời sự nóng bỏng dưới đây nữa?

– Tạo nên một hoạt động nghệ thuật dành cho các nghệ sĩ dưới 35 tuổi công bố những tìm tòi, sáng tạo mới. Tập hợp đội ngũ nghệ sĩ trẻ cùng làm việc, sáng tạo nghệ thuật.

Nhóm các nghệ sĩ tham dự cuộc họp báo và phát động Festival, ngoài ra còn có một vài người ngồi rải rác: từ trái qua: họa sĩ Kiên Vespa, họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng của IM OM (áo đỏ). Ngồi giữa mặc áo kẻ ngang là Lương Văn Trung. Họa sĩ Nguyễn Hồng Sơn (áo vàng), họa sĩ Nguyễn Hồng Phương (áo trắng), họa sĩ Lê Nguyên Mạnh ngoài cùng.

II. Thể lệ:
1. Đối tượng tham gia:
Các họa sĩ, nhà điêu khắc trong cả nước với độ tuổi từ 35 tuổi (sinh năm 1976) trở xuống đến 18 tuổi.

Băn khoăn 3: Ở phần Mục đích Ý nghĩa có ghi “dưới 35 tuối”, ở đây lại ghi rõ “từ 35 tuổi” kèm năm sinh. Vậy đâu mới là đúng nhỉ, hay cứ theo “thể lệ” ta làm?

Băn khoăn 4: Trong cuộc họp báo, một phóng viên băn khoăn về “đối tượng tham gia”, đại ý: trong giới làm nghệ thuật đương đại hiện nay, có những người vốn không phải là họa sĩ,nhà điêu khắc, mà lại là nhà thơ, nhà văn… Họ cũng đã có một số sáng tác rồi, vậy họ có được tham gia Festival này không. Cục trưởng Cục MTNATL đã trả lời rất vui: Văn bản nói vậy thôi nhưng festival này mở rộng cho tất cả những ai trong độ tuổi mà làm nghệ thuật, dù người đó là công nhân, nông dân, quét rác,… cứ có sáng tác gửi đến vòng sơ loại, được chọn lựa là OK. Thật công bằng và vui làm sao. Chúng ta từng nghe: ở Việt Nam, mỗi người là một nhà thơ… và nay, mỗi người có thể còn là một nghệ sĩ mỹ thuật không chừng, nhất là người trẻ từ 35 tuổi trở xuống!

2. Nội dung sáng tác:
Đề tài sáng tác tự do (không vi phạm những nguyên tắc, đường lối văn nghệ của Đảng và nhà nước), phản ánh những vấn đề của cuộc sống đương đại.

Băn khoăn 5: tại sao đã nói “tự do” rồi lại còn kèm theo một diễn giải trong ngoặc đơn và sau dấu phẩy nữa? Hay là BTC e người đọc thông báo không hiểu “tự do” nghĩa là gì?

3. Thời gian sáng tác:
Các tác phẩm tham dự Festival phải là tác phẩm được sáng tác trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2011 và chưa được công bố ở các triển lãm có quy mô toàn quốc.

4. Quy trình tuyển chọn:
Hội đồng nghệ thuật sẽ duyệt chọn tác phẩm vào trưng bày tại Festival MTT 2011 qua 2 vòng:

Vòng 1: Tác giả gửi ảnh chụp (đối với các tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc) hoặc CD ghi hình tác phẩm (đối với các tác phẩm nghệ thuật đương đại, sắp đặt, trình diễn…) đến Ban tổ chức để duyệt chọn tác phẩm vào trưng bày tại Festival.

Vòng 2: Gửi tác phẩm đã được chọn qua vòng 1 để tham dự Festival MTT 2011 và tham dự vòng chấm giải. Ở vòng 2 này Hội đồng Nghệ thuật sẽ xem lại nếu tác phẩm không đạt về nội dung và hình thức hoặc chất lượng nghệ thuật không đạt như ảnh chụp tác phẩm đã được chọn ở vòng 1 thì tác phẩm đó sẽ không được trưng bày.

Băn khoăn 6: Như vậy có nghĩa ai mà chọn làm sáng tác thuộc hình thức của nghệ thuật đương đại thì sẽ phải thực hiện sáng tác trọn vẹn để ghi hình ảnh nộp cho BTC. Và nếu được vào vòng 2 thì sẽ phải trực tiếp thực hiện sáng tác để Hội đồng nghệ thuật “chấm” trực tiếp. Cách làm này xem ra thuận lợi cho sáng tác hội họa, đồ họa hoặc tượng. Còn với riêng những hình thức được xem là nghệ thuật đương đại thì có vẻ bất lợi hơn hẳn: phải thực hiện tác phẩm ít nhất hai lần, sau đó nếu được chọn vào festival thì lại phải làm lần nữa. Chưa kể đến những sự thay đổi về không gian, thời gian, bối cảnh xung quanh khiến cho nghệ sĩ cũng dễ thay đổi hành vi trong sáng tác của mình, cách tương tác của mình… nên sáng tác trong các lần thực hiện khó có thể nào giống hệt nhau được. Hay là phải hiểu quy định này thế nào nữa nhỉ?

Mỗi họa sĩ được gửi tham gia tối đa 3 tác phẩm, Hội đồng Nghệ thuật sẽ duyệt chọn trưng bày tối đa 2 tác phẩm.

Băn khoăn 7: Như vậy, có tinh thần “ăn chia tập thể” đây, phải không nhỉ? Dễ xảy ra trường hợp, cái bị loại của một ai đó còn “tốt, hay” hơn cái không bị loại của một ai kia…)

5. Quy cách ảnh chụp tác phẩm:

Hội đồng Nghệ thuật sẽ duyệt chọn tác phẩm vào trưng bày tại Festival qua ảnh chụp tác phẩm và đĩa CD có ghi hình tác phẩm, yêu cầu chất lượng ảnh phải trung thực, có thể sử dụng để in vựng tập và tuyên truyền.

Tác phẩm hội họa , đồ họa, và phù điêu:
Mỗi tác phẩm gửi 1 ảnh, kích thước ảnh : 18×24 cm

Tác phẩm điêu khắc ( tượng tròn):
Mỗi tác phẩm gửi ảnh chụp 4 góc (chính diện, bên phải, bên trái, và phía sau tác phẩm)

Tác phẩm sắp đặt, sắp đặt Video:
Tác phẩm sắp đặt chụp hoặc ghi hình ở 5 góc độ (phối cảnh tổng thể, chính diện, bên phải, bên trái và phía sau) và phần vẽ phác thảo, sơ đồ mặt bằng trưng bày với phối cảnh không gian 3 chiều, có bản thuyết minh ý tưởng kèm theo.)

Tác phẩm Trình diễn, Body Art:
Tác phẩm được duyệt chọn qua đĩa CD ghi hình tác phẩm, có bản thuyết minh ý tưởng kèm theo.

Ngoài cùng bên trái là họa sĩ Hoàng Duy Vàng, chủ nhiệm CLB Họa sĩ trẻ của Hội MTVN. Bạn Vàng có vẻ là người có vị trí nhất định trong việc tổ chức Festival này, căn nhà Facebook của bạn đã post Thông báo số 1 này từ giữa tháng 5. 2011

6. Quy cách tác phẩm:

Tác phẩm hội họa, đồ họa và Phù điêu:
Tác phẩm có khung sẵn sàng trưng bày.
Kích thước mỗi chiều của tác phẩm hội họa, phù điêu chiều nhỏ nhất là 80cm, lớn nhất là 200cm; cá biệt tác phẩm có kích thước lớn hơn 200cm thì phải gồm nhiều tấm có thể tháo dời được và có đánh số, chiều hướng tác phẩm cụ thể để lắp ráp. Tác phẩm có trọng lượng lớn hơn 200kg thì tác giả phải chịu tiền chi phí vận chuyển và trưng bày.
Kích thước tác phẩm đồ họa (tranh khắc) chiều nhỏ nhất không dưới 50cm, lớn nhất không quá 200cm.

Tác phẩm điêu khắc (tượng tròn):
Tượng có kích thước chiều nhỏ nhất không dưới 60cm, lớn nhất không quá 200cm (không kể bục, bệ).
Trọng lượng tác phẩm điêu khắc không quá 200kg. Tác phẩm nào có khuôn khổ lớn hơn 200cm hoặc nặng quá 200kg thì tác giả phải chịu tiền chi phí vận chuyển và trưng bày.
Không nhận tác phẩm có chất liệu dễ hư hỏng, biến dạng, gãy, vỡ.

Tác phẩm Sắp đặt, Sắp đặt Video:
Mỗi tác phẩm sẽ được trình bày không vượt quá kích thước như sau: Rộng: 300cm; Dài: 400cm; Cao: 400cm.
Tác giả gửi kèm sơ đồ mặt bằng trưng bày miêu tả không gian 3 chiều và một bản thuyết minh cô đọng, xúc tích mô tả ý tưởng tác phẩm.
Không sử dụng vật liệu cấu thành tác phẩm có các yếu tố: gây cháy, nổ, ô nhiễm môi trường…

Băn khoăn 8: Có một phóng viên đã nêu câu hỏi: BTC có thể đưa ra các tiêu chí thế nào là vật liệu có các yếu tố trên. Ông Vi Kiến Thành không trả lời cụ thể mà dẫn ra một số ví dụ: lâu rồi, ở nhà triển lãm 29 – Hàng Bài có một nghệ sĩ làm nghệ thuật sắp đặt với các con cá tươi để trong lưới (chắc ông không nhớ, đó là triển lãm đầu tiên ở Hà Nội của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Jun Nguyễn Hatsushiba, năm 1996), sau vài ngày, những chú cá này bị thối rữa và bốc mùi… hay trong Festival Mỹ thuật trẻ 2007, có một nữ nghệ sĩ làm nghệ thuật sắp đặt với thịt lợn sống, sau đó cũng gây ra những ý kiến này khác phản ứng vì mùi của nó… Đó là hai ví dụ về “chất liệu gây ô nhiễm môi trường” (?!) Riêng về chất gây cháy nổ, ông đưa ví dụ,nghệ sĩ nào dùng vật liệu là mấy can xăng chẳng hạn để làm sắp đặt thì chắc chắn là không được chấp nhận (?!) Không biết là BTC sẽ có thêm các Thông báo số 2, 3,… để có các quy định rõ ràng hơn về nguyên vật liệu làm sáng tác tham gia festival này không nhỉ… Còn nếu không, nghệ sĩ đành phải dựa vào cảm quan cá nhân mình để mà lựa chất liệu cho phù hợp vậy, cam go phết!

Tác phẩm Trình diễn, Body Art:
Mỗi tác phẩm được trình diễn trong khoảng thời gian tối đa 30 phút.
Tác giả gửi đĩa CD ghi hình tác phẩm và một bản thuyết minh về nội dung ý tưởng tác phẩm.

7. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả:
Mỗi tác giả có tác phẩm được trưng bày tại Festival sẽ được hưởng tiền thù lao trưng bày bằng một tháng lương tối thiểu, được trao giấy chứng nhận và 01 cuốn vựng tập Festival.
Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.
Đối với những tác phẩm có khuôn khổ và trọng lượng quá quy định, các tác giả tự vận chuyển tác phẩm đến nơi quy định của Ban tổ chức, phối hợp trưng bày và tháo dỡ, thu hồi tác phẩm khi Festival kết thúc.
Khi Festival kết thúc, tác giả không đến nhận lại tác phẩm đúng thời gian quy định , Ban tổ chức không có trách nhiệm lưu giữ bảo quản tác phẩm.

Từ phải qua, họa sĩ Đặng Thị Khuê; bà được họa sĩ Vi Kiến Thành nhờ đi gặp gỡ tìm hiểu về đời sống sáng tác của các họa sĩ trẻ hiện nay nhân Festival này. Vì vậy, có người còn nghĩ bà là curator của Festival (?!); bên cạnh là chị Hoàng Anh (áo xanh), trưởng ban biên tập tạp chí Mỹ thuật – Hội MTVN; họa sĩ Bằng Lâm.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN ẢNH CHỤP, HỒ SƠ TP:

Hồ sơ tác phẩm gửi tham gia Festival: Đựng trong phong bì dán kín, ghi đầy đủ thông tin tác phẩm, số điện thoại, địa chỉ liên lạc (theo mẫu phiếu tác phẩm).
Thời gian nhận ảnh chụp, hồ sơ tác phẩm: Từ 15.8 đến 25.8 năm 2011 (Các tác giả ở xa tính theo dấu bưu điện).

Nơi nhận hồ sơ tác phẩm: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – 38 Cao Bá Quát – Ba Đình – Hà Nội.

IV. GIẢI THƯỞNG:
1. Các tác phẩm được trưng bày trong Festival đều được tham dự giải thưởng.
2. Ban tổ chức Festival MTT 2011 sẽ trao tặng các giải thưởng sau:
– 01 Giải Nhất trị giá: 20.000.000đ
– 02 Giải Nhì trị giá: 15.000.000đ
– 04 Giải Ba trị giá: 10.000.000đ
– 10 Giải Khuyến khích trị giá: 3.000.000đ
Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ trao 5 giải thưởng đồng hạng, mỗi giải thưởng trị giá 15.000.000đ.

Băn khoăn 9: Phần này được nhiều nghệ sĩ lên tiếng băn khoăn hơn cả trong cuộc họp báo. Người thì cho rằng, festival có rất nhiều loại hình nghệ thuật, như tranh, tượng, trình diễn, sắp đặt,… nhưng tại sao lại chỉ có 1 giải Nhất chung cho tất cả? Việc này biết đâu sẽ gây ra các so sánh rằng loại hình nghệ thuật này không được coi trọng, loại hình kia mới được coi trọng… Người thì lại cho rằng không nên có giải thưởng mà nên gom tất cả số tiền định làm giải thưởng để đầu tư cho nghệ sĩ làm tác phẩm…

Thay mặt BTC, họa sĩ Thành Chương có câu trả lời rất hay: giải thưởng thể hiện rõ “định hướng” của nhà nước, thông qua BTC và Hội đồng nghệ thuật, về sự vận động và xu hướng phát triển sáng tạo nghệ thuật (không còn gì phải băn khoăn nữa khi đã là “định hướng”, và chúng ta cùng phỏng đoán xem loại hình nghệ thuật nào sẽ trúng định hướng đây, thật hồi hộp!)
Và các giải thưởng khác (nếu có) do các nhà tài trợ trao tặng.
Ban tổ chức rất mong được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các họa sỹ, nhà điêu khắc trẻ (từ 35 tuổi trở xuống 18 tuổi) trong toàn quốc.

Bên cạnh đó, ông Vi Kiến Thành cũng nói là không thể không có giải thưởng được vì nó còn là sự khuyến khích tài năng, và để tránh “tị nhau”, đã có hệ thống giải đồng hạng của Hội Mỹ thuật Việt Nam, hoàn toàn độc lập với giải của BTC Festival rồi. Ông cũng khẳng định cơ cấu 1 giải Nhất đồng thời thể hiện “sự bình đẳng” giữa tất cả các loại hình nghệ thuật. Tóm lại,“bình đẳng” và “định hướng” là quan điểm của BTC về giải thưởng.

*

Mọi liên hệ xin gửi về cơ quan thường trực:

CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Địa chỉ: 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội.
(Phòng Mỹ thuật: ĐT: 04.37347460; Fax: 04.37347459; Email: cucmythuat@gmail.com).

*

Có những băn khoăn đã được giải đáp và còn lại một số khác vẫn tiếp tục khiến cá nhân tôi… băn khoăn. Nhưng tôi không phải là người có ý định tham gia festival này nên mọi băn khoăn cũng chỉ dừng lại là băn khoăn thôi. Hi vọng tất cả băn khoăn còn lại sẽ được kiến giải nhờ festival diễn ra vào tháng 11 tới. Có bạn nào băn khoăn gì nữa vì muốn gửi sáng tác tham gia chương trình này, hãy đừng e ngại liên lạc với BTC theo địa chỉ bên trên nhé; như ông Vi Kiến Thành đã nói rõ, đây là hoạt động dành cho tất cả mọi người từ 18 đến 35 tuổi, không phân biệt thành phần xã hội mà.

Ý kiến - Thảo luận

2:01 Sunday,14.8.2011 Đăng bởi:  pham thi lua
Không thích thì thôi, thật đấy, băn khoăn làm gì... Bản thân những người làm nghệ thuật đương đại cũng không biết mình đang làm trò gì thì tại sao phải đòi hỏi ban giám khảo hiểu hay không. dung cho vo lam gi, mình tự làm mình mệt mỏi thôi. (Pham Thi Lua ơi, Soi gõ dấu hộ bạn nhưng có một câu không hiểu nên để nguyên, bạn giải thích giùm. Lần sau cố gắng gõ dấu ti
...xem tiếp
2:01 Sunday,14.8.2011 Đăng bởi:  pham thi lua
Không thích thì thôi, thật đấy, băn khoăn làm gì... Bản thân những người làm nghệ thuật đương đại cũng không biết mình đang làm trò gì thì tại sao phải đòi hỏi ban giám khảo hiểu hay không. dung cho vo lam gi, mình tự làm mình mệt mỏi thôi. (Pham Thi Lua ơi, Soi gõ dấu hộ bạn nhưng có một câu không hiểu nên để nguyên, bạn giải thích giùm. Lần sau cố gắng gõ dấu tiếng Việt hộ Soi nha). 
12:40 Tuesday,12.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Nói thật cuộc này chưa chắc tớ đã tham gia, bởi tớ đang làm việc về đề tài hot! Mà các sếp thì không thích đụng chạm, mà chỉ ru ngủ nghệ sĩ, ru ngủ dân chúng.
...xem tiếp
12:40 Tuesday,12.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Nói thật cuộc này chưa chắc tớ đã tham gia, bởi tớ đang làm việc về đề tài hot! Mà các sếp thì không thích đụng chạm, mà chỉ ru ngủ nghệ sĩ, ru ngủ dân chúng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Như Huy trả lời D.Q

Như Huy từ Ga 0

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả