Ở Đâu - Làm Gì

Tin-ảnh: Vài dự án “kỳ quặc” 12. 12. 10 - 2:08 pm

Kim Kim tổng hợp

MEXICO CITY – Chiếc xe Vochol® này có thể coi là bước đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật đại chúng ở Mexico và thế giới, trong dự án này, hai gia đình của dòng họ Huichol từ bang Nayarit và Jalisco dùng chiếc xe như một tấm canvas để vẽ những họa tiết độc đáo. Tài trợ cho dự án hơn một năm này là Hội Bạn hữu Bảo tàng Nghệ thuật Đại chúng cùng chính quyền bang Nayarit và Jalisco, một số cá nhân và một số tổ chức từ thiện. Ảnh: A. P. BUENA

 

MEXICO CITY – Sau hơn 4.760 giờ làm việc, hết 2.277.000 hạt cườm, tương đương 90kg, 16kg nhựa thông đặc biệt, sơn, sợi và nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của hai gia đình Huichol, chiếc xe cuối cùng đã đến Bảo tàng Nghệ thuật Đại chúng. Ảnh: A. P. BUENA

 

MEXICO CITY – Sau cuộc triển lãm tại Museo de Arte Popular, Vochol® sẽ bắt đầu chuyến đi quảng bá rồi kết thúc bằng buổi bán đấu giá quốc tế gây quỹ cho Hội Bạn hữu của Bảo tàng Nghệ thuật Đại chúng, phục vụ cho hơn 8 triệu người gắn bó với nghệ thuật đại chúng Mexico. Ảnh: A. P. BUENA

 

MEXICO CITY – Ảnh chụp ngày 8. 12. 2010 cho thấy quang cảnh chung của xưởng nghệ thuật có tên Harina y Epazote tại thánh đường Santa Teresa la Antigua, Mexico City, Mexico. Nghệ sĩ người Mexico Roberto de la Torre đã biến thánh đường cổ này thành nơi chế biến bột và lá cỏ epazote (một loại lá thuốc) để tái dựng lại xưởng sản xuất côcain và cần sa. Ảnh: S. GUTIERREZ

 

MEXICO CITY – Một sinh viên đại học đóng vai một công nhân tại xưởng nghệ thuật Harina y Epazote (bột cỏ Epazote) tại thánh đường Santa Teresa la Antigua, Mexico City, Mexico trong một dự án nghệ thuật của Roberto de la Torre, biến thánh đường thành nơi chế biến cocain và cần sa.

 

PRAGUE – Đôi tình nhân trẻ đứng gần bức chân dung của Amedeo Modigliani, nhà điêu khắc kiêm họa sĩ Ý, trong triểm lãm Modigliani tại Prague, Cộng hòa Czech, 9. 12. 2010. Triển lãm độc đáo này giới thiệu các tác phẩm của Amedeo Modigliani nổi tiếng thế giới vào đầu thế kỷ XX, mở cửa từ 9. 12. 2010 đến 28. 2. 2011 tại một địa điểm thanh lịch của tòa Thị chính, Prague. Ảnh: F. SINGER

 

Một người khách đứng xem bức tranh sơn dầu của nghệ sĩ bậc thầy người Anh George Stubbs, có tên ‘Brood Mares and Foals’ tại nhà đấu giá trung tâm Luân Đôn. Bức tranh chưa bao giờ trưng bày này, theo tiết lộ từ nhà đấu giá, được bán với giá hơn 10 triệu bảng Anh (gần 16 triệu USD) tại cuộc đấu giá tranh các bậc thầy do nhà Sotheby vừa tiến hành. Ảnh: L. PITARAKIS

 

NEW YORK – Ảnh chụp hôm 7. 12. 2010 cho thấy, Wafaa Bilal, giảng viên nhiếp ảnh trường đại học New York, trình bày một thiết bị camera kỹ thuật số gắn sau đầu ông. Đây là một phần của dự án nghệ thuật lâu dài tại căn hộ của ông ở New York. Theo Bilal, dự án mang tên The 3rd I, với ý tưởng là nắm bắt mọi vật một cách chủ quan mà không có sự can thiệp của kính ngắm. Trong năm sau, những hình ảnh từ camera này sẽ được truyền trên internet và tại một bảo tàng đặt hàng dự án này ở Qatar. Ảnh: J. RINALDI

 

NEW YORK – Wafaa Bilal, Giảng viên nhiếp ảnh trường đại học New York, với camera kỹ thuật số gắn sau đầu. Ảnh: J. RINALDI

(Từ Internet)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả