Ở Đâu - Làm Gì

Hotpot: Một tuần bận bịu 15. 12. 10 - 8:13 pm

  

Chú ý chú ý: gần như tất cả các hoạt động sẽ diễn ra vào tối thứ Năm tuần này. Bà con chuẩn bị… chạy sô!
 

*
48 giờ/bộ phim? 
 
Từ 13. 12 đến 16. 12. 2010
Megastar Vincom City Towers
191 Bà Triệu, Hà Nội
 

Megastar Hùng Vương Plaza
126 Hùng Vương, Q.5, TP.HCM

 
Đã từng nghe nói đến Canon Marathon? Dự án ảnh Hà Nội 24 giờ? Lần này là 48 giờ đua tốc độ của các nhà làm phim Việt Nam trong một dự án toàn cầu khởi nguồn từ năm 2001 và đã có mặt khắp các châu lục trên thế giới. Dư án kết thúc vào 31.10. 2010, đến hôm nay, các tác phẩm tốt nhất sẽ được trình chiếu tại các rạp nêu trên.
Đặc biệt, giải thưởng sẽ được trao vào tối thứ Năm, ngày 16. 12 này tại Nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh với các hạng mục Đạo diễn xuất sắc, nam/nữ diễn viên xuất sắc.
Chú ý đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Hãy bày tỏ sự quan tâm đến điện ảnh nước nhà một cách thiết thực hơn việc… dài mồm chê bai và chỉ toàn mua vé xem phim Mỹ, Hàn và Tàu nào các bạn! 

 

 

Phần 3 Dự án “Hà Nội – Một thành phố trong Nghệ thuật” –  Hà Nội riêng chung

 Khai mạc: 18 giờ Thứ Năm, ngày 16.12
Triển lãm: 16. 12 đến 30. 12. 2010
Viện Goethe, Hà Nội 
 
Andre Lutzen là một nhiếp ảnh gia  đến từ Hamburg. Trong Năm nước Đức tại Việt Nam này, anh đã đóng góp một dự án ảnh mang tên Hà Nội riêng chung, triển lãm ở Viện Goethe vào tháng Năm này. Bộ ảnh đó lần này được các giám tuyển của triển lãm Hà Nội –  A city in Art đưa vào phần 3 của dự án, giới thiệu về một đặc điểm rất riêng của Hà Nội (ít nhất là Hà-Nội-phố-cũ), nơi người ta đôi khi sống ở vỉa hè nhiều hơn sống trong nhà.

Về đề tài này và đặc tính này của Hà Nội, gần đây đã có một số nhiếp ảnh gia trong nước khai thác khá thành công và đầy màu sắc. Tuy nhiên bản thân tôi lúc nào cũng háo hức muốn xem xem người nước ngoài “nhìn” cái góc riêng tư này của Hà Nội như thế nào, và vì tôi đã bỏ lỡ triển lãm tháng Năm của Andre nên nhất định lần này tôi sẽ đến xem. Có lẽ cũng phải khá thú vị thì các giám tuyển mới giới thiệu bộ ảnh lần thứ hai ở Viện Goethe chứ nhỉ? Chưa kể, đây cũng có thể xem là sự kiện văn hóa kết thúc một năm làm việc miệt mài với những đóng góp tuyệt vời của Viện Goethe nói riêng và nước Đức nói chung cho nền văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam, nên tôi cũng sẽ đến như một lời cảm ơn chân thành với các bạn Đức! 

 

 

Hay là đi nghe thơ của Bruce Weigl? 

Hà Nội, 19:30, Thứ năm 16. 12. 2010
Hội trường Đại học Văn Hóa, 418 Đê La Thành, Hà Nội
 
Là một nhà thơ danh tiếng, người đã nhận rất nhiều giải thưởng thơ của Mỹ, Bruce Weigl có một “kết nối” sâu sắc với Việt Nam, khởi nguồn từ năm 1966 khi ông tham chiến trong chiến tranh Việt Nam. Với những trải nghiệm không thể quên đó, ông đã sáng tác rất nhiều tập thơ được đánh giá cao, trong đó có tập The Monkey Wars và Song of Napalm. Ông cũng đã tham gia rất nhiều hoạt động nhằm giữ một mối kết nối với Việt Nam, như nhận nuôi một cô bé mồ côi người Việt, tham gia dịch các tác phẩm thơ của các tù nhân Bắc Việt và lính Việt Cộng sang tiếng Anh để xuất bản tại Mỹ, v.v…
Lần này tại Đại học Văn hóa Hà Nội, Bruce Weigl sẽ có buổi đọc thơ và ra mắt tác phẩm thơ mang tiêu đề Sau mưa thôi nã đạn do Nguyễn Phan Quế Mai dịch ra tiếng Việt.
Một sự kiện tuy nhỏ nhưng rất nhiều ý nghĩa, phải không ạ?
Vào cửa tự do. 

 

 

Hay là đến L’Espace để tưởng nhớ Albert Camus 

 5h chiều Thứ Năm, 16.12.2010
L’Espace – Tràng Tiền
 
Albert Camus là một nhà văn, một triết gia kiệt xuất của thế kỉ 20. Các tác phẩm của ông là tài sản vô giá không chỉ của nước Pháp mà của cả nhân loại. Ông mất do tai nạn vào ngày 4 tháng Một năm 1960, lúc mới 47 tuổi, 2 năm sau khi nhận giải Nobel Văn học. L’Espace tổ chức hội thảo nhân kỉ niêm 50 năm ngày mất của Albert Camus thứ Năm tuần này. Tôi tin rằng bất cứ người nào đã từng đọc dù chỉ một tác phẩm của Camus thôi thì sẽ đến với hội thảo này. Còn nếu chưa đọc thì hãy đến dự hội thảo trước, chắc chắn bạn sẽ chạy ngay sang Nguyễn Xí, Tràng Tiền, Đinh Lễ để mua một tác phẩm của Albert Camus về nghiền ngẫm.
Và cuốn sách đó có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn đấy!

 

 

Xuyên Việt làm triển lãm

Hà Nội, triển lãm điêu khắc “Ánh Sáng” của Phan Phương Đông
Khai mạc: 17h ngày 17. 12. 2010
Kéo dài đến 27. 12. 2010
Âu cơ gallery, 124/22 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
Tên “Ánh Sáng” của triễn lãm có lẽ vẫn chưa phải là cái tên mà điêu khắc gia Phan Phương Đông hài lòng. Anh muốn tìm một từ tiếng Việt nào tương đương như từ “Minh” (một sự sáng mắt sáng lòng? :-).

Đi xuyên Việt cùng vợ là hoạ sĩ Chinh Lê từ ngày 4. 12, Phương Đông ra Hà Nội sớm 10 ngày để chuẩn bị triển lãm. Anh vốn là người yêu thích sự tuyệt đối, hoàn hảo, và đây là một triển lãm quan trọng của anh.

Không statement, không giải thích, triển lãm gồm 5 tác phẩm bằng inox (điêu khắc), 13 tác phẩm in digital art lên inox và plastic, về mặt kỹ thuật, Phan Phương Đông muốn “vật chất hóa ánh sáng” bằng điêu khắc. Sau đó dùng ánh sáng đèn chiếu để cộng hưởng lại lần nữa.

Vốn là dân kiến trúc, tác phẩm của Phan Phương Đông có một vẻ đẹp “đúng lý” mà bản thân Soi rất thích.

Mời các bạn đến xem, triển lãm kéo dài trong 10 ngày, giữa mùa đông rét của Hà Nội.

 

 

Hội An – Triển lãm ảnh Beauty of Dust 

 6h tối Thứ Sáu, 17. 12. 2010
Bazar Cafe, 36 Trần Phú

Hoan hô, cuối cùng thì cũng có một nhiếp ảnh gia “đồn trú” tại Hội An – một trong những thành phố “ăn ảnh” nhất Đông Nam Á. Tại sao không? Etienne Bossot là một nhiếp gia chuyên nghiệp trú tại Hội An, nơi anh tham gia nhiều hoạt động “thương mại” như chụp ảnh cho các resort và khách sạn tại Hội An (nhiều vô số), chụp ảnh cưới (e hèm! có bạn nào cần địa chỉ liên lạc của Bossot không? Vào đây nhé, xu hướng thời đại mà.), viết bài cho Live Hoian Magazine và phụ trách một tour du lịch cực kì thú vị có tên Hoian Photo Tour.
Thứ Sáu này Etienne Bossot sẽ tổ chức một triển lãm ảnh cá nhân tại Bazar Café, trong không gian nhạc Trịnh (cũng khéo kết hợp đấy nhỉ). Đừng bỏ lỡ! 

 

 

Tp. HCM – Biến tấu bồng bềnh cùng các nghệ sĩ Hàn Quốc

 Nói chuyện: 9:00 – 13:00, Thứ năm 16. 12. 2010
Triển lãm từ 16. 12 đến 23. 12. 2010
Ga 0 – 91A Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM

 Nhóm nghệ sĩ Seoul, Hàn Quốc sẽ có một buổi triển lãm kéo dài một tuần tại Ga 0, một điểm hẹn nghệ thuật tuy mới nhưng đã tạo dựng được uy tín tại Sài Gòn. Triển lãm Biến tấu bồng bềnh với nhiều thể loại, từ hội họa, sắp đặt đến trình chiếu video, là một sản phẩm “spin-off” từ dự án nghệ thuật với cái tên rất thú vị  Xưởng Làm Bánh Sầu Riêng tại Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh vừa qua. Ga 0 đã “neo” các nghệ sĩ lại Việt Nam thêm một tuần nữa và tổ chức thêm buổi nói chuyện nghệ thuật ngày thứ Năm này để nhóm nghệ sĩ có thể tiếp cận tốt hơn với công chúng Thành phố.
Mời các bạn ghé chơi.

 

 

Phần 2 Triển lãm “Chị Tôi” – “Tôi là Chị Cả”

Khai mạc: 6h tối Thứ Năm, 16.12.2010
Triển lãm: 16. 12. 2010 đến 1. 1. 2011
Sàn Art, 3 Mê Linh, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Như đã đăng tin, ở đây chỉ nhắc lại cho các bạn nhớ là phần 2 của triển lãm Chị Tôi với lực lượng họa sĩ hùng hậu sẽ khai mạc vào thứ Năm tuần này tại Sàn Art. Lần này các họa sĩ sẽ “vào vai” chị lớn gồm có: gô Đình Bảo Châu, Lê Hoàng Bích Phượng, Đỗ Thị Hồng Thắm, Lê Thị Tuyết Nhung, Lê Hoài Nam, Nguyễn Xuân Kỳ Thu, Nguyễn Thị Thuỷ, Võ Thị Trân Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đào Nguyên Thạch Thảo.
Chẹp, lần trước khai mạc triển lãm phần 1 chưa có bài viết của bạn nào cả nhỉ, có ai xung phong đi xem khai mạc đợt này chụp ảnh viết bài cho anh chị em ở những nơi khác xem không? Soi rất hoan nghênh!

 

 

Ý kiến - Thảo luận

21:57 Wednesday,15.12.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Sao lại là thứ năm nhỉ? Thường thì triển lãm vào thứ Sáu để bà con có tâm trí thảnh thơi thưởng thức trước ngày nghỉ cuối tuần chứ. Hay nghệ sĩ và các nhà tổ chức ở ta ai cũng phải đi xem bói lấy ngày hên?
...xem tiếp
21:57 Wednesday,15.12.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Sao lại là thứ năm nhỉ? Thường thì triển lãm vào thứ Sáu để bà con có tâm trí thảnh thơi thưởng thức trước ngày nghỉ cuối tuần chứ. Hay nghệ sĩ và các nhà tổ chức ở ta ai cũng phải đi xem bói lấy ngày hên? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả