Ở Đâu - Làm Gì

Hotpot: Toàn triển lãm “oách” (./.) 23. 11. 10 - 1:47 pm

 

“Bụi đời thứ thiệt” Nicolas Cornet ra mắt sách ảnh về Hà Nội

Hà Nội, triển lãm ảnh
Khai mạc: 18h, 23. 11. 2010
Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace – Tràng Tiền

Nicolas Cornet là nhiếp ảnh gia thường trú của Le Monde, ông đã có gần 20 năm gắn bó với Hà Nội và Việt Nam. Tối 23. 11. 2010, Nicolas Cornet sẽ cho ra mắt sách ảnh tại L’Espace, mở đầu tuần lễ Pháp tại Việt Nam với nhiều hoạt động hay ho. Sách ảnh gồm 30 tấm ảnh về đề tài Hà Nội, với phong cách ảnh đường phố – báo chí, dĩ nhiên là với con mắt nhìn khác nhiếp ảnh gia nước ta rồi.
Nicolas Cornet đã từng nói “Nhiếp ảnh gia là bụi đời thứ thiệt”, một “triết lí ảnh” rất thú vị và cũng khá chính xác. Vậy hãy đến xem “bụi đời thứ thiệt” Nicolas Cornet – lăn lộn 20 năm vỉa hè Hà Nội – nhìn Hà Nội như thế nào nhé.

 

 

Tranh này mới gọi là tươi mới

Hà Nội, triển lãm tranh
Từ 18 – 25. 11. 2010
Viet Art Center

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, một số lượng khá khổng lồ – 87 tác phẩm nghệ thuật của sinh viên cao học trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – được trưng bày tại Việt Art Centre từ ngày 18 đến ngày 25. 11 (còn 2 ngày nữa) và sau đó tiếp tục được trưng bày đến hết ngày 5 tháng 12 trong Nhà bảo tàng của trường.
40 sơn dầu, 15 sơn mài, 10 lụa, 11 tranh khắc gỗ, 5 khắc kẽm và 6 tác phẩm điêu khắc được trưng bày sẽ là một phần kết quả giảng dạy và học tập của một trong những cơ sở đào tạo mỹ thuật danh giá nhất Việt Nam hiện nay. Mời các bạn đến xem.

 

Hoài cổ + không tưởng + lãng mạn + lí tưởng hóa = ôi sao mà nhiều quá!

Hà Nội, Triển lãm và hòa nhạc
Khai mạc: 18 giờ, thứ năm 25. 11. 2010
Triển lãm: 25. 11 – 3. 12. 2010
Viện Goethe Hà Nội
56-58 Nguyễn Thái Học

Là phần đầu tiên của một dự án “Hà Nội – Thành phố trong nghệ thuật” thuộc Năm nước Đức tại Việt Nam. Ba phần là 3 triển lãm, với hy vọng mang lại 3 góc nhìn hoàn toàn khác biệt về Hà Nội. Phần đầu tiên diễn ra vào… tối nay, 25. 11. 2010. Hai phần còn lại đến tháng 12 cơ, đến lúc ấy Soi điểm cũng chưa muộn nhỉ?
Trong triển lãm phần 1, các tác phẩm của các nghệ sĩ gạo cội như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Bảo Toàn, Vương Thảo, Brian Ring, Đỗ Phấn (tác giả này đặc biệt nhé, còn là một nhà văn, đã in nhiều sách – ảnh bên dưới) và Trần Nguyên Hiếu, cùng những nghệ sĩ khác nhìn Hà Nội và thể hiện Hà Nội qua tác phẩm một cách đa dạng (cứ đọc tên triển lãm thì biết rồi đấy) nhưng có lẽ tựu chung là lãng mạn và hoài cổ. Hà Nội trong tác phẩm của các nghệ sĩ này nhiều thơ mộng hơn là buồn, nhiều sáng sủa và thoáng đãng hơn là trầm tối và chen chúc.
Sau khai mạc triển lãm, vào 19:30, sẽ có một buổi hòa nhạc Jazz ngẫu hứng do ban nhạc Jazz của Đức Thaerichens Tentett cùng các nghệ sĩ jazz Việt Nam biểu diễn tại sân Viện Goethe. Chính ban nhạc này ngay hôm sau sẽ “khai pháo” cho Liên hoan âm nhạc Châu Âu ở Nhà hát Lớn Hà Nội.

 

Không đi xem bất thành họa sĩ?

Hà Nội, triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc
Đến 15. 12. 2010
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 2 Hoa Lư, Hà Nội

Tổ chức 5 năm một lần, sau hơn 5 tháng phát động, triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc nhận được số tác phẩm dự thi khổng lồ là 5.000, thuộc đủ mọi thể loại.
Tuy nhiên lần này chỉ trưng bày 870 tác phẩm của 757 tác giả, với khá nhiều người là nghệ sĩ trẻ. Tổ chức ở Hà Nội đến ngày 15.12, sau đó triển lãm sẽ về Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh từ 10 đến 26. 1. 2011.

Các bạn đến xem triển lãm hãy để ý tìm các tác phẩm Mầm đá (Vũ Cương, sơn dầu – Huy chương Vàng), Hà Nội có cầu Long Biên (Nguyễn Tường Linh, sơn mài – HCV), Những lá thư thời chiến (Nguyễn Quốc Thắng, điêu khắc đồng – HCV); rồi Sống chết (Lê Thế Anh), Giấc xuân thì (Võ Nam), Kịch bản đương đại (Phạm Khắc Quang), Đàn bà, mặt nạ và bóng tối (Bùi Tiến Tuấn), v.v… đều là các tác giả đoạt giải cao trong cuộc thi lần này.

Không thể không xem nhé, đặc biệt đây cũng là một cuộc tổng kết 5 năm phát triển của nghệ thuật chính thống Việt Nam.  

 

Phạm Huy Thông nghĩ gì về Đồng Bào

Hà Nội, triển lãm tranh “Đồng bào”
Khai mạc: 18:30 – 21:00, 27. 11. 2010
Nói chuyện nghệ thuật: 15h, 28. 11. 2010 (chủ nhật)
The Bùi Gallery – 23 Ngô Văn Sở

Về triển lãm này lần trước Hotpot cũng đã có nói, rồi Soi cũng đã đăng tin. Nhưng lưu ý các bạn chiều chủ nhật sẽ có một buổi nói chuyện của Phạm Huy Thông, vào lúc 16h (giờ thích hợp nhất để cãi nhau cuối tuần?), cũng tại Bùi gallery. Sẽ có bao nhiêu là câu hỏi có thể đặt ra với Thông cho mà xem, từ tranh pháo cho tới chính trị, lịch sử…

Phạm Huy Thông chắc chắn sẽ rất cởi mở để có thể tranh luận. Vấn đề là các bạn có thể nhấc mình khỏi chiếc chăn ấm trưa chủ nhật để xông pha ra đường, tiến thẳng đến Bùi để tranh luận với Thông không thôi.

 

 Nghệ thuật đương đại – tranh luận đê!

Hà Nội, Bàn tròn về Nghệ thuật Đương đại
18h ngày 30. 11. 2010
L’Espace – Tràng Tiền

Cơ hội để mở rộng kiến thức về “so-called” nghệ thuật đương đại với sự tham gia của: Michel Nuridsany, nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật, đã từng làm giám tuyển cho nhiều triển lãm và liên hoan nghệ thuật trên thế giới; giám tuyển Nguyễn Như Huy (ảnh), họa sĩ Hà Mạnh Thắng, giảng viên Đại học Mỹ thuật Hà Nội Phạm Diệu Hương.
Toàn chuyên gia, chuyên môn và trải nghiệm đều phong phú và đa dạng, các bạn còn muốn có một “hợp tuyển thầy cô” nào lí tưởng hơn nữa? Nghe những người này thảo luận, thậm chí cãi nhau lại càng vỡ ra nhiều điều.
Vào cửa tự do.
Soi đặt ngay một chỗ rồi đấy. Còn bạn?

 

Chị của tôi; chị của chúng ta

TP Hồ Chí Minh, triển lãm tranh
Khai mạc: 6h chiều thứ Năm, 25. 11. 2010
Sàn Art – 3 Mê Linh, P.19, Q.Bình Thạnh

Một triển lãm có tên Chị Tôi, được gợi cảm hứng từ bài hát cùng tên của nhạc sĩ Trần Tiến, với sự tham gia của 20 họa sĩ trẻ và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, do Tammy Nguyễn và Zoe Butt đồng giám tuyển.
Vì số họa sĩ quá hùng hậu, triển lãm sẽ được chia làm 2 phần.

Phần 1: Khai mạc vào thứ Năm, 25. 11. 2010 với các nghệ sĩ Nguyễn Xuân Nguyên, Mai Thành Nam, Lê Đình Chung, Lê Nhật Thanh, Nguyễn Thành Lân, Hoàng Công Minh, Phạm Trần Việt Nam, Lê Nguyên Chính, Đỗ Thành Lãng và Trường Công Tùng.

Phần 2: Khai mạc vào thứ Năm, 16. 12. 2010 với các nghệ sĩ Ngô Đình Bảo Châu, Lê Hoàng Bích Phượng, Đỗ Thị Hồng Thắm, Lê Thị Tuyết Nhung, Lê Hoài Nam, Nguyễn Xuân Kỳ Thư, Nguyễn Thị Thuỷ, Võ Thị Trân Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đào Nguyên Thạch Thảo.

Chà, cũng không biết họ vẽ gì nhỉ, và vì sao lại lấy tên là Chị Tôi? Tất cả đều vẽ “chị” chăng?
Thôi, tốt nhất là đến xem mới biết được!

  

Hạc – giấy bạc: tỉ mẩn của những cô gái 

TP.HCM, từ 19. 11 – 7. 12
Himiko cafe – 324Bis Điện Biên Phủ, Q. 10

Những con hạc làm từ giấy bạc thuốc lá (một thời thơ bé) “sống” trong những căn nhà-hộp diêm, những góc tường, cửa sổ, đèn bàn và video chi tiết quá trình tìm nhặt vỏ thuốc rồi tỉ mẩn “tách vỏ” tờ giấy bạc để gấp giấy sẽ mở màn cho 4 triển lãm/sắp đặt trong khuôn khổ dự án nghệ thuật “Tiếp diễn” (The Happening) tại Himiko Cafe (không có bà con gì với triển lãm Còn tiếp và L’Espace đâu nhé). Tác giả là Hà Ròm và chủ nhân của Himiko Visual Cafe – Himiko. Nguyễn (có dấu chấm).

 

Ẩn ngữ từ phôi pha – cũng tại Himiko Café

TP.HCM, triển lãm tranh
Himiko cafe – 324Bis Điện Biên Phủ, Q. 10

27. 11 là triển lãm “Ẩn ngữ từ phôi pha” của Nguyễn Sơn với lời tự bạch khá là “bí ẩn”:
  “…Cất bước: Con đường tôi đi như thể mặt tranh, chỗ xơ xác héo úa, chỗ bằng phẳng tươi tốt. Con đường ấy có khi níu chân tôi bởi những vũng lầy của thói quen ham muốn muôn thủa. Con đường ấy có lúc lại mở ra nhiều ngả rẽ mà trước mắt tôi là ảo ảnh của chính mình. Lạc lối hay không lạc lối? Tôi không thể tự mình trả lời được. ‘Ẩn ngữ từ Phôi Phai’ như những tín hiệu giúp tôi tìm lại được ‘Tôi’.”

M
ột không gian nhỏ nhẻ đáng yêu, tâm sức của các bạn trẻ, không ồn ào, không đao búa, hãy đến đi, xem tranh rồi thì uống cà phê, ngắm hạc giấy. Soi cũng đến, hy vọng chụp được nhiều ảnh hay về cho mọi người xem.

Ý kiến - Thảo luận

12:17 Wednesday,24.11.2010 Đăng bởi:  admin
Xấu hổ quá, Soi cầm nhầm tranh Bảo Ngọc tận Sài Gòn nhưng lại chưa có tranh nào thế nào. Name có cái nào cho Soi mượn với. Cảm ơn nhé.
...xem tiếp
12:17 Wednesday,24.11.2010 Đăng bởi:  admin
Xấu hổ quá, Soi cầm nhầm tranh Bảo Ngọc tận Sài Gòn nhưng lại chưa có tranh nào thế nào. Name có cái nào cho Soi mượn với. Cảm ơn nhé. 
11:42 Wednesday,24.11.2010 Đăng bởi:  name
Đúng rồi, Soi đã cầm nhầm tranh cô Bảo Ngọc, ĐHMT HCM. Huy Thông tinh nhỉ.
...xem tiếp
11:42 Wednesday,24.11.2010 Đăng bởi:  name
Đúng rồi, Soi đã cầm nhầm tranh cô Bảo Ngọc, ĐHMT HCM. Huy Thông tinh nhỉ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả