Nghệ sĩ Việt Nam

Tự Lập Young Talent: tôi đã có thêm các mạnh thường quân 01. 11. 16 - 6:32 am

Phạm Huy Thông

Chương trình “Tự Lập Young Talent” được tạo ra nhằm hỗ trợ những nghệ sĩ trẻ có tiềm năng, đem đến cho họ những cơ hội được khám phá môi trường nghệ thuật ngoài Việt Nam. Qua tuyển chọn hồ sơ, một nghệ sĩ sẽ được mời đồng hành một chuyến đi Singapore 6 ngày nhân dịp Art Stage Singapore – Hội chợ nghệ thuật lớn nhất Đông Nam Á (1. 2017) và khoảng một tháng lưu trú sáng tác tại đảo Penang – Malaysia trong năm 2017. Sau đây là bài viết giới thiệu của Phạm Huy Thông, người thành lập Tự Lập Young Talent.

.

Tôi là người thích đi xem nghệ thuật, trong nước cũng như nước ngoài. Không chỉ để thưởng thức, cảm thụ, tôi coi việc đi xem nghệ thuật là một phần của công việc chuyên môn, cập nhật hiểu biết và là phần tái đầu tư mềm của nghệ sĩ. Tám năm về trước, khi tôi 27 tuổi, lần đầu được đi xem nghệ thuật ở nước ngoài, thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi. Sự mở rộng về tầm nhìn khiến nghệ thuật của tôi có nhiều tiến bộ. Tôi đã bứt phá. Có thể đến lúc này so với người khác cũng chưa đâu vào đâu, nhưng so với chính bản thân mình, tôi thấy tôi đã hoàn toàn lột xác. Vì hiểu được hiệu quả (về nhận thức) của những chuyến đi nước ngoài nên tôi thu vén cố gắng mỗi năm tài trợ cho một bạn đồng nghiệp trẻ tuổi đi cùng. Đó là lý do tôi dựng lên chương trình Tự Lập Young Talent.

Tác phẩm của Edgar Talusan Fernandez (Phillipines). Tác phẩm trông rất đương đại này được sáng tác cách đây không lâu: năm 1977.

Khi mới khởi đầu chương trình, tôi muốn bắt đầu thực hiện nó một cách khiêm tốn và thực tiễn nhất. “Ngân quỹ” của tôi chỉ đủ tài trợ cho một bạn đồng nghiệp mỗi năm với một chuyến đi xem hội chợ nghệ thuật ở Singapore. Trước khi chính thức bằng Tự Lập Young Talent 2016, tôi đã “chạy thử nghiệm” chương trình này trong năm 2015, cân đo đong đếm những khoản chi phí và dự đoán nhu cầu của người đồng hành. Dù có thể cố gắng tài trợ cho người đồng hành ở phòng riêng của một khách sạn, hoặc thu xếp cho người đồng hành ở nhà riêng của bạn bè bên Singapore, nhưng tôi chọn cách cùng ở nhà trọ (dorm), cùng ăn “cơm bụi” (food court) để người đồng hành quen với những cách đi lại tiết kiệm nhất. Sau này khi không còn trong chương trình Tự Lập Young Talent, họ vẫn có thể tự tin “tái đầu tư” cho mình những chuyến đi giá rẻ.

Một tác phẩm sắp đặt bày trong Phòng tranh Nghệ thuật Quốc gia Singapore (NAG). Các vật dụng và họa tiết trang trí đều lấy hình ảnh xương người. Ảnh trong bài viết đều được chụp trong chuyến đồng hành Tự Lập Young Talent 2016.

Tôi không phải là họa sĩ duy nhất hay đầu tiên hỗ trợ các chuyến đi nước ngoài cho các nghệ sĩ trẻ. Một số đàn anh mà tôi biết đôi khi cũng âm thầm giúp đỡ tiền nong cho đồng nghiệp trong những chuyến đi. Tôi cũng có thể học cách của họ, âm thầm và đều đặn giúp đỡ những đồng nghiệp khác. Nhưng tôi lại muốn công việc của mình có một tên gọi cụ thể. Tôi sẽ biết đến nhiều ứng viên thông qua hồ sơ công việc của họ. Những ứng viên được mời đồng hành như vậy cũng “chính danh” hơn. Và nếu chương trình vận hành tốt, có thể sẽ có những nhà tài trợ khác chung tay với tôi để chương trình tốt hơn. Đó là mô hình phát triển thường thấy của nhiều chương trình xã hội.

Một góc trưng bày của Phòng tranh Nghệ thuật Quốc gia Singapore (NAG)

Ở lần ra mắt chính thức đầu tiên, “Tự Lập Young Talent” đã chọn được Quách Bắc làm người đồng hành trong năm 2016. Ngay trong năm đầu tiên này, quy mô chương trình đã có sự thay đổi cơ bản về cả chất lẫn lượng. Khi tình cờ nghe tôi kể về những thử nghiệm của tôi trong năm 2015, một người bạn lâu năm, hiện nay là giám đốc điều hành Quỹ nghệ thuật Asiarta ngỏ ý mời người đồng hành tới cư trú sáng tác và giao lưu trong không gian nghệ thuật mà anh quản lý. Vậy là ngoài 6 ngày ở Singapore, Quách Bắc sẽ có thêm 3 tuần sống, làm việc và tham quan đảo Penang, Malaysia – nơi được Unessco công nhận di sản văn hóa thế giới. Chương trình của tôi bỗng nhiên được (người khác) nâng lên một tầm cao mới.

Quách Bắc chụp ảnh trước Trường nghệ thuật Lasalle

 

Trước cửa vào của Art Stage Singapore 2016

 

Trong Trường nghệ thuật Lasalle: Một trình diễn thử nghiệm (chắc là của sinh viên)

 

Một phác thảo tạo hình nhân vật hoạt hình của sinh viên Lasalle theo đúng trình tự từ phác thảo chì, lên khối bằng đất nặn rồi mới scan 3D và dựng trong máy tính. Không đi tắt đón đầu.

 

Trong Art Stage Singapore, ngoài những tác phẩm rất hoành tráng

 

… còn có những tác phẩm rất nhỏ bé dễ thương.

Hôi chợ nghệ thuật Art Stage Singapore không phải là một sự kiện đơn độc. Trong quãng thời gian này, lượng khán giả quốc tế tụ về rất đông, nên các bảo tàng, các phòng tranh và trung tâm nghệ thuật đều tổ chức sự kiện của riêng mình. Các sự kiện bên ngoài Art Stage không phải là “té nước theo mưa” mà là “tiền hô hậu ủng” khiến cho không gian nghệ thuật của cả Singapore chợt rực rỡ lên trong một tuần lễ. Và tôi thấy, có một sự điều phối khéo léo của những người làm sự kiện ở Singapore, các triển lãm khai mạc cái trước cái sau nhịp nhàng hợp lý nên không làm phân tán lượng người xem mà ngược lại, làm cho tuần lễ thăm Singapore của người thưởng ngoạn trở nên hiệu quả, lôi kéo được sự trở lại của họ trong năm sau. Bởi vậy, với 6 ngày ở Singapore, Quách Bắc – người được mời đồng hành năm 2016 – đã không chỉ đến xem hội chợ nghệ thuật mà còn xem các triển lãm tranh tượng cổ điển, hiện đại, đương đại, nghệ thuật thử nghiệm, video art, sắp đặt, trình diễn,… ở Bảo tàng Nghệ thuật Singapore (SAM), Gallery Nghệ thuật Quốc gia, khu tổ hợp nghệ thuật Gillman Barrack,v.v… Thậm chí, hai trường nghệ thuật là Nanyang và La’Salle cũng là nơi tôi đưa Quách Bắc tới thăm để có dịp so sánh với điều kiện trong nước. Triển lãm mà hai trường tổ chức nhân dịp này cũng rất chất lượng. Với một người đang có đa xu hướng phát triển như Quách Bắc, tôi tự tin cho rằng chuyến đi đã đem lại cho bạn trẻ này nhiều gợi mở. (xin hãy đọc thêm bài viết thu hoạch của Quách Bắc sau chuyến đi)

Quách Bắc bên một gian bày tác phẩm của Joan Miro trong Art Stage Singapore.

 

Một tác phẩm sắp đặt tương tác trong Bảo tàng Nghệ thuật Singapore (SAM)

 

Điêu khắc gia Phạm Thái Bình đang ngắm một sản phẩm thiết kế. Không biết cái ghế đó chịu tải được bao nhiêu cân. Tôi thì thích cái bóng của cái ghế đổ trên sàn.

Đảo Penang với thị trấn hải cảng Geogre Town là một hòn ngọc trong chuỗi ngọc trai – con đường tơ lụa trên biển – kết nối giao thương Á Âu. Vị trí của hòn đảo cũng quan trọng như Malacca, Singapore, Sài Gòn, Hội An… trong giao thương các thế kỷ trước. Không bị chiến tranh tàn phá, toàn bộ Goegre Town là một bảo tàng về đa dạng kiến trúc, văn hóa, ẩm thực đã được Unessco công nhận Di sản văn hóa. Hàng năm, đảo Penang tổ chức Geogre Town Festival bao gồm rất nhiều các hoạt động biểu diễn, triển lãm nghệ thuật hiện đại, đương đại. Geogre Town Festival đã đạt được uy tín nhất định trong khu vực và quốc tế.

Một góc của George Town, Penang, Malaysia

 

Không gian của Asiarta với ban công hướng và bể bơi hướng ra biển

 

Bể bơi lớn và phòng tập Gym chung của khu nhà

Quỹ Asiarta đã sắp xếp thời gian mời Quách Bắc sang lưu trú sáng tác trùng với thời gian diễn ra George Town Festival chuyến đi của bạn trẻ này chất lượng hơn. Không gian của Quỹ Asiarta rộng rãi với diện tích 1000 mét vuông, chiếm nửa diện tích một tầng của một tòa nhà sang trọng. Trong khoảng 1000m2 này có phòng khách lớn để bày tranh, vẽ tranh, một ban công rộng để có thể thi công tượng nhỏ, bể bơi trên ban công hướng ra biển, 4 phòng ngủ trong đó có 2 phòng cho khách, một phòng cho chuyên gia hàng ngày làm việc phục chế tác phẩm, bếp, kho và các hệ thống giải trí wifi, audio, máy chiếu phim đều đầy đủ… Ngoài ra trong khuôn viên của tòa nhà, những cư dân, bao gồm cả khách đến cư trú được tùy nghi sử dụng phòng tập gym, bể bơi dài, sân vườn, phòng xông hơi với chất lượng 5 sao… Nếu thử hết các tiện ích này, chắc các họa sĩ không còn thời gian đâu để thăm thú, vẽ vời.

Phòng khách – Phòng vẽ trong không gian của Quỹ Asiarta

Trong 3 tuần sống và làm việc, Quách Bắc đã sáng tác 3 tác phẩm sơn dầu cỡ trung. Theo đúng thỏa thuận, một tác phẩm của Quách Bắc đã được Asiarta chọn giữ lại. Tác phẩm này tuy không phải là một phần của bộ sưu tập Witness Collection nhưng cũng là một kỷ niệm quan trọng trong các hoạt động của Asiarta.

Tác phẩm “Những Hoa Thở Khói Ngày” do Quách Bắc sáng tác tại Penang, Malaysia.

Đến khi chuyến đồng hành năm 2016 dần kết thúc, thông qua những hình ảnh tôi đăng trên FB, và qua mạng lưới bạn bè, đã có thêm hai người yêu nghệ thuật muốn đóng góp cho chương trình. Sẻ bớt chi phí trong phần tài trợ của tôi, bạn Nguyễn Bách Lam sẽ đài thọ vé máy bay khứ hồi Việt Nam-Singapore cho người được mời đồng hành năm 2017. Một doanh nhân ở Sài Gòn có thể sẽ tài trợ tiền in 1000 bộ bưu thiếp in hình ảnh các tác phẩm của người đồng hành (NẾU các tác phẩm của bạn này phù hợp). Như vậy, bước đầu, ước muốn của tôi đang phát triển đúng hướng, từ một cố gắng thu vén tài chính, thời gian của một cá nhân, đã và sẽ có những mạnh thường quân khác chung tay vào để nâng cao chất lượng và quy mô của chương trình lên, góp phần đem lại lợi ích cho các nghệ sĩ trẻ, tương lai của nghệ thuật Việt Nam.

Chương trình “Tự Lập Young Talent 2017” – tìm kiếm người đồng hành trong năm 2017 xin chính thức được phát động. Những bạn trẻ sinh năm 1989 hoặc muộn hơn, đang làm việc hoặc học tập trong ngành mỹ thuật tạo hình tìm hiểu thể lệ và download đơn đăng ký dự thi trong đường link sau 

Chúc các bạn thành công.

Hà Nội, tháng 10, 2016

Phạm Huy Thông

 

Ý kiến - Thảo luận

8:38 Wednesday,2.11.2016 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cám ơn Soi đã giúp đăng bài.
Khi viết bài giới thiệu này tớ quên mất một chi tiết là Singapore Biennale 2016 sẽ trưng bày tới tận cuối tháng 2 năm 2017. Vậy là ai đi Art Stage 2017 sẽ được "khuyến mại" thêm việc xem Singapore Biennale. Một công đôi việc.
...xem tiếp
8:38 Wednesday,2.11.2016 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cám ơn Soi đã giúp đăng bài.
Khi viết bài giới thiệu này tớ quên mất một chi tiết là Singapore Biennale 2016 sẽ trưng bày tới tận cuối tháng 2 năm 2017. Vậy là ai đi Art Stage 2017 sẽ được "khuyến mại" thêm việc xem Singapore Biennale. Một công đôi việc. 
21:16 Tuesday,1.11.2016 Đăng bởi:  Mỹ Minh
Bài hay quá. Một việc làm rất có ý nghĩa và có ích.
...xem tiếp
21:16 Tuesday,1.11.2016 Đăng bởi:  Mỹ Minh
Bài hay quá. Một việc làm rất có ý nghĩa và có ích. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả