Ở Đâu - Làm Gì

KVT xem triển lãm sắp đặt của
Đinh Gia Lê 23. 12. 10 - 1:50 pm

KVT (Hanoi Grapevine)

 

NHỮNG BÔNG HOA, ĐẦU TÔI… VÀ BỎNG NGÔ

Khai mạc: 18:00, thứ hai 13. 12
Triển lãm từ 13. 12.2010 đến 8. 1. 2011
L’Espace
  

 

 

Những bông hoa và Bỏng ngô

L’Espace đang có một triển lãm sắp đặt rất thú vị mà có thể trở thành một tuyệt tác. Hiện giờ thì nó giống như một tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện và trưng bày những ý tưởng hay để có thể cải thiện và chau chuốt thêm sau này thì chẳng có gì là sai cả.

Nhiều tác phẩm sắp đặt của Việt Nam không hề thiếu thốn về mặt tài năng hay ý tưởng mà chỉ thiếu tiền. Ý tưởng tuyệt vời này của Đinh Gia Lê có thể sẽ đạt đến tầm cao thực sự nếu như những cái đầu bằng bột giấy và những bông hoa bằng giấy tượng trưng cho bộ não được làm bằng vật liệu nào đó bền hơn. Khi nhìn chúng, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh những cái đầu và những bức tượng bán thân bằng gốm của Ah Xian – một nghệ sỹ người Úc gốc Trung Hoa nổi tiếng thế giới.

Những hoạ tiết trang trí của Lê nếu được chuyển lên bề mặt sứ có thể sẽ tạo ra một ấn tượng tuyệt vời. Khi ấy cảnh những cái đầu như thật cứ tự động xoè ra cụp vào giống những cánh sen, để lộ ra những bông hoa “não” bên trong mà tác giả ví như bỏng ngô nở bung, sẽ khiến bạn phải dừng chân ngắm nhìn.

 

 

Hiện tại hệ thống điện để vận hành những cái đầu xoè ra cụp vào trên các trục đỡ trong suốt đang rất ồn nên khó có thể để hoạt động liên tục trong thời gian dài, nhưng tôi hi vọng rằng một anh thợ tài năng nào đó sẽ sớm tìm ra cách khắc phục.

Sắp đặt này có thể được xếp vào hàng những sắp đặt đẳng cấp và tôi thấy ghen tị khi nó không phải ý tưởng của mình.

Nếu sử dụng chất liệu gốm sứ như tôi gợi ý, Lê cũng không phải lo về bản quyền ý tưởng vì nếu tới thăm khu nghệ thuật Moganshan ở Thượng Hải, bạn sẽ thấy nhiều phòng tranh thương mại ở đó cũng trưng bày những cái đầu bằng gốm nung được trang trí tinh tế bởi rất nhiều nghệ sỹ khác nhau.

Sau một vài triển lãm thú vị vừa qua (có cái đã kết thúc, có cái vẫn đang diễn ra) vốn đều đề cập nhiều đến hiện thực đất nước hoặc cảnh ngộ nơi thành thị, thật thoải mái khi được tiếp cận với một tác phẩm nghệ thuật mang tính cá nhân hơn mà vẫn đầy triển vọng đủ để khiến bạn dừng chân và suy ngẫm.

Một tác phẩm rất đáng được phát triển thêm!

*

KVT – Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. (Giới thiệu của Hanoi Grapevine) 

*

(Nguồn Hanoigrapevine)

*

Bài liên quan:

– Đinh Gia Lê: không chỉ có bỏng ngô và đầu trọc
– Xòe ra, cụp vào và… mất điện
– Đi xem triển lãm Đinh Gia Lê
– Triển lãm sắp đặt của Đinh Gia Lê

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả