Ở Đâu - Làm Gì

Tin-ảnh: Mỗi nơi một tí 27. 12. 10 - 1:50 pm

T.D tổng hợp

PURI – Dân tình đi dọc một bức tượng cát thể hiện nhân vật Santa Claus do nghệ sĩ cát Sudarshan Pattnaik thực hiện vào hôm 24. 12. 2010 tại Puri, cách thành phố Bhubaneswar của Ấn Độ 65km. Theo lời Pattnaik, bức tượng dài 42m, rộng 12m, làm bằng 1.4 tấn cát. Ảnh: hãng EPA

 

HARBIN – Một công nhân đang lau một bức tượng tạc chùa làm bằng băng trước ngày khai mạc festival quốc tế Harbin Băng và Tuyết, tại Hắc Long Giang, 25. 12. 2010. Liên hoan này, diễn ra năm nay là lần thứ 27, sẽ kéo dài đến 5. 1. 2011, theo lời báo chí địa phương. Ảnh: Sheng Li

 

DAMASCUS – Nghệ sĩ biếm họa người Syri Ali Ferzat nói chuyện điện thoại trong gallery nghệ thuật của ông vừa mới khai trương tại Damascus. Gallery này đang trưng bày một loạt tác phẩm của Ferzat, trong đó có cả những bản phác thảo hí họa chính trị xã hội, trên vải và in giấy. Năm 2003, Ali Ferzat đã đoạt giải Prince Claus award ở Netherlands. Ảnh: K. al-Hariri

 

DAMASCUS – Một khách tham quan ngắm những tấm màn, in một trong những tác phẩm của nhà hí họa người Syri Ali Ferzats, đang trưng bày tại gallery của chính ông ở Damascus. Ảnh: K. al-Hariri

 

Bức tranh in này là của Roy Lichtenstein, có tiêu đề “Thinking Nude” (Khỏa thân nghĩ ngợi). Sở Cảnh sát New York đang truy lùng kẻ nào đã đào một đường hầm xuyên tường một căn hộ ở thành phố New York trong lúc chủ nhân đi chơi lễ Tạ ơn. Kẻ trộm đã cuỗm đi những tác phẩm trị giá hàng trăm ngàn đô-la của Andy Warhol, Lichtenstein và các nghệ sĩ tên tuổi khác. Lichtenstein, mất năm 1997, vẽ bức tranh này năm 1994, là tác phẩm nằm trong loạt “Nudes” của ông dựa trên những minh họa cho sách truyện tranh. Bức này chỉ in ra 40 bản. Một bản in tương tự từng bán với giá USD85,000 ở nhà Christie’s.

 

Tranh in “Superman” của Warhol là một phần trong loạt “Myths” series của ông vẽ những nhân vật hư cấu trong thế giới truyền thông đại chúng, có cả chuột Mickey, chú Sam. Bức này cũng bị trộm khoét ngạch cuỗm đi. Chủ nhân căn nhà bị trộm là Romanoff, người thừa kế hãng thịt bò Nebraska Meat Corp. (mà đầu tiên chỉ là một cửa hàng thịt do đám họ hàng di cư của ông mở ra năm 1905). Hãng này hiện là một trong những nhà phân phố thịt xông khói lớn nhất. Cảnh sát đang truy lùng kẻ trộm tranh (mà không thấy lấy đi thịt bò!)

 

NEW YORK – Triển lãm những tác phẩm trừu tượng mới của họa sĩ người New York John Zinsser đang diễn ra tại gallery Graham Gallery, kéo dài đến 4. 1. 2011. Triển lãm hiện tại của Zinsser là tiếp nối cuộc sắp đặt tranh của ông năm ngoái, vẽ lại lịch sử phát triển của gallery hậu chiến của New York qua một loạt những “bản đồ”. Những tác phẩm mới lần này, trên canvas, một lần nữa khai thác nguồn ý tưởng ấy nhưng mang tính hình thức chủ nghĩa cũng như tính “bản đồ” nghiêm ngặt hơn, với những nét cọ mạnh, bồi dày, màu rực rỡ. Trong hình là bức “Word Formations” (“Sự hình thành từ ngữ), 2010, màu dầu trên canvas của John Zinsser.

 

NEW YORK – Một tác phẩm khác của John Zinsser tại triển lãm. Những tác phẩm hai màu lần này “chơi đùa” với những thứ đã thành quy ước của Trừu tượng biểu hiện, Pop, và tranh đơn màu truyền thống. Trong hình dạng “siêu vật chất” đến đáng ngạc nhiên, một lần nữa các tác phẩm đặt lại các câu hỏi về tranh trừu tượng và những ý nghĩa mà chúng có thể có. Zinsser hiện đang dạy tại The New School và New York Academy of Art.

 

BEIJING – Tác phẩm về chủ đề thần tiên do họa sĩ minh họa người Đài Loan Jimmy Liao được dùng để trang hoàng một trung tâm mua bán ở Bắc Kinh (một tín hiệu mới: tranh Đài Loan dùng ở Trung Quốc?). Thủ đô Trung Quốc có hẳn một khu vực “nghệ sĩ tính” rất sống động, thu hút tài năng của cả quốc tế lẫn nội địa, và nơi này ngày càng phát triển những dịch vụ thương mại. Ảnh: A. Bradshaw

 

BEIJING – Tác phẩm của Jimmy Liao – họa sĩ Đài Loan – được nhìn từ một góc khác của một trung tâm mua bán ở Bắc Kinh. Ảnh: A. Bradshaw

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả