Nghệ sĩ Việt Nam

“Tôi và thời gian”: ngay buổi khai mạc đã gắn nơ 5 bức 26. 03. 17 - 9:29 pm

Du Nguyên tường thuật. Ảnh: Mạnh Trường và Du Nguyên

TÔI VÀ THỜI GIAN
Triển lãm hội họa của họa sĩ Đặng Tiến
Khai mạc: 18g ngày 25. 3. 2017
Tại Eight Gallery, số 8A Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, quận 1, tp Hồ Chí Minh.
Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 25. 3. 2017 đến ngày 25. 4. 2017”

Đây là triển lãm đầu tiên của họa sĩ Đặng Tiến tại thành phố Hồ Chí Minh. Eight Gallery của nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn là “bà đỡ” cho triển lãm kéo dài cả tháng này. Ảnh: Mạnh Trường

Mặc dù chưa đến giờ khai mạc nhưng nhiều lẵng hoa mừng họa sĩ của bạn bè, đồng nghiệp đã được dựng từ ngoài cửa đến trong sảnh của Eight Gallery, số 8A Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, quận1, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Du Nguyên

Bên trong, một số bài báo về họa sĩ Đặng Tiến cùng triển lãm “Tôi và thời gian” được bày trang trọng. Ảnh: Du Nguyên

Một số phóng viên báo đài tranh thù ghi hình, phỏng vấn trước khai mạc để đưa tin về sự kiện. Ảnh: Du Nguyên

Họa sĩ Đặng Tiến (ngồi giữa) cũng tranh thủ lúc chưa đông người để chụp với người thân trước tác phẩm. (Từ đây trở xuống là ảnh của Mạnh Trường)

Đúng 18h, triển lãm khai mạc. Rất đông người tham dự.

Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn (áo trắng, cạnh là họa sĩ Đặng Tiến, áo sọc), chủ Eight Gallery phát biểu: “Triển lãm của Đặng Tiến là triển lãm đầu tiên trong năm 2017 do Eight Gallery tổ chức. Nói về hội họa, tôi cũng không phải là người nói giỏi, với tôi, nhiều người tài năng quá, tôi nhìn nghệ thuật theo tâm cảm của sự giao lưu, cảm xúc. Đối với tôi, Đặng Tiến là một người dễ thương. Tôi trân trọng một người như Tiến. Ở Tiến, có tất cả cái đoan trang, cái nhẹ nhàng, tất cả cái khiêm tốn ở trong đấy. Tất cả cảm xúc của anh, những năm tháng của anh, nó ở trên tranh hết”.

Họa sỹ Đặng Xuân Hòa (áo nâu) bay từ Hà Nội vào trước triển lãm một ngày. Anh nói: “Giữa thời buổi nhiễu nhương, hỗn loạn này, tôi thấy ở Tiến vẫn có một sự chậm lại. Tranh Đặng Tiến mang vẻ đẹp dồi dào kỷ niệm. Những kỷ niệm gắn với những kỷ niệm tuổi thơ nơi vùng duyên hải đẹp đẽ. Ở Đặng Tiến, có cái hào sảng của người sống ở cửa biển, đồng thời có tính trầm lắng của một người làm nghệ thuật. Đặng Tiến là một người lặng lẽ, biết mình, hiểu mình”.

Họa sỹ Đặng Tiến nói lời cảm ơn tới những người đã có mặt tại dự khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên của anh.

Trong ảnh là nhà báo Phan Thanh Phong, phụ trách tờ Nhân Dân Hằng Tháng, bay từ Hà Nội vào để chúc mừng triển lãm của họa sỹ Đặng Tiến.

Sau khai mạc dĩ nhiên là có mục họa sĩ chụp ảnh cùng mọi người.

Giờ là lúc xem tranh, cùng nhau bàn tán… Quả là một dịp hiếm để người xem Sài Gòn được xem tranh của Đặng Tiến.

Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đang ngắm tác phẩm “Bến vắng”.

Triển lãm gồm 20 bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh thiên nhiên. Ngay trong buổi khai mạc, đã có 5 bức tranh bán được. Đó là các bức: “Trên mặt đầm”, “Chiều đông”, “Phong cảnh mùa đông”, “Chiều trung du”,  “Mùa xoan”. Chúc mừng họa sĩ và gallery.

Triển lãm sẽ kéo dài tới 22. 4. 2017

*
Về họa sĩ Đặng Tiến, các bạn xem thêm bài này

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả