Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc MẠN NGƯỢC:
Đông, vui, đầm ấm 08. 06. 11 - 4:30 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

.

MẠN NGƯỢC
Triển lãm sắp đặt và tranh của Nguyễn Bảo Toàn

Khai mạc: 17h, chủ nhật 5. 6. 2011
Triển lãm đến 10. 6. 2011
Tại VietArt Center
42 Yết Kiêu, Hà Nội

 

Triển lãm Mạn Ngược của Nguyễn Bảo Toàn khai mạc vào 17h Chủ Nhật ngày 5. 6. 2011 tại VietArt Center. Triển lãm kéo dài đến 10. 6, tức là chỉ có vài ngày. Các bạn mau mau tranh thủ đi xem nhé... 16h tôi có mặt ở triển lãm. Ngoài cửa có một bài giới thiệu qua về tác giả, tác phẩm.

Đã có một số các nghệ sĩ lão làng đang ngồi nói chuyện ở cái bàn ngay cửa VietArt bước vào. Có vẻ đây là một “bàn tròn” để quay phim là chính, vì thấy có phóng viên truyền hình đứng quay ở các góc độ. Cũng có người bảo đây là cuộc họp của hội đồng nghệ thuật, duyệt trước giờ triển lãm. Không tin lắm. Họp sát thế, nhỡ tranh “có vấn đề” thì sao nhỉ?

Đây là hình ảnh của một số nghệ sĩ ngồi trong bàn họp đó. Đầu tiên là họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn (đeo kính) với họa sĩ Vi Kiến Thành – Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Ông có một thời gian làm giám đốc bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ “Việt phủ” Thành Chương (đang uống nước) và họa sĩ Lê Trí Dũng (con của cố họa sĩ Lê Quốc Lộc ) – một họa sĩ quân đội. Ông cũng là tác giả của cuốn Những Hòn Cuội Nhặt Dọc Đường nghe đồn là rất thú vị.

Họa sĩ Lê Trọng Lân và họa sĩ Mai Ngọc Oanh - con gái của cố họa sĩ Mai Văn Hiến. Các nghệ sĩ cười nói tranh luận rất rôm rả. Họ cùng lắng nghe Nguyễn Bảo Toàn tâm sự…. Triển lãm là cơ hội để các “người bạn già” lâu năm tụ tập tán chuyện. Không khí trước giờ triển lãm thật hào hứng.

Một góc triển lãm trước giờ khai mạc. Tường treo tranh…

… một số góc chân tường treo tranh bùa là những bức vẽ trên giấy thủ công của người H’mong.

Vài góc tường treo gốm…

… và những thanh hàng rào cách điệu. Có khá nhiều phóng viên đến ghi hình lại tác phẩm và triển lãm của Nguyễn Bảo Toàn.

Phóng viên Phương Linh của Ban Văn Học Nghệ Thuật đài TH Việt Nam đang phỏng vấn họa sĩ Thành Chương.

Tiếp đó là phỏng vấn họa sĩ Lê Trọng Lân

Và thực sự họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn là người vẫn rất trẻ trung năng động so với tuổi ngoài 60 và con đàn cháu đống. Ông vẫn chịu khó tìm tòi sáng tạo lắm. Nhìn ông vẫn còn nhiều sức cháy trong người lắm… Thật đáng ngưỡng mộ. Nguyễn Bảo Toàn là một nghệ sĩ khá đa năng trong nghệ thuật.. Từ điêu khắc, hội họa, gốm sứ, hội họa cho đến sắp đặt. Cuộc sống của ông gắn liền với miền sơn cước, con người ông thuần khiết; tưởng đơn giản nhưng tinh tế.

Ông vẽ trên nhiều chất liệu. Từ giấy dó, báo, bìa… cho đến cả ảnh. Các tác phẩm của ông không màu mè thổ cẩm, nhưng khi xem ta vẫn mường tượng ra những chợ phiên, những bà mẹ địu con, những cô gái dân tộc má hồng e thẹn (mặc dù cũng có người nhận xét là trông có gì đó… kỳ thị, như vẽ một… bầy quạ!)

Tầm 16h45 mọi người bắt đầu đến đông dần. Hôm nay quả có rất nhiều tên tuổi lão làng đến xem triển lãm.

Các nghệ sĩ: Đào Châu Hải (áo đen), Phan Cẩm Thượng và Lương Xuân Đoàn (tóc dài)

Họa sĩ Lê Trọng Lân và Doãn Hoàng Kiên

Nhà văn Dương Tường và tác giả Nguyễn Bảo Toàn

Họa sĩ Nguyễn Linh, Phan Cẩm Thượng và anh Vũ giám đốc Viet Art

Họa sĩ Hiếu “Mường” người có bảo tàng không gian văn hóa Mường ở Hòa Bình rất hay (các bạn nhớ lên đây là ngủ lại một đêm nhé, vô cùng thích).

Nghệ sĩ Piano Phó An My (hai tay chống cằm, vừa có buổi diễn “Bóng” kết hợp piano và chầu văn), nhà phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương, họa sĩ Mai Ngọc Oanh.

Nữ điêu khắc Mai Thu Vân (áo đen pha đỏ), Nguyễn Thị Hiền và họa sĩ Mai Hiên

Giám tuyển Natasha và nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Trung.

Nhà điêu khắc Lê Liên đang xem tác phẩm

Họa sĩ Đức Hòa và họa sĩ Trần Hậu Yên Thế

Chị Suzanne và anh Phan Cẩm Thượng đang trò chuyện

Họa sĩ Nguyễn Linh cười nói rất tươi và hảo sảng

Vũ Lâm trầm ngâm

 

Lúc sau có cả đại gia đình của họa sĩ đến, mấy đứa cháu thật vui khi thấy ông mình làm triển lãm. Không khí thật đầm ấm và tươi vui.

 

17h10 bắt đầu khai mạc. Mọi người tập trung đông đủ và chăm chú theo dõi.

 

Mở đầu, Nguyễn Bảo Toàn thổi kèn môi và làm một số nghi thức cổ truyền của người dân tộc.

 

Sau đó Phan Cẩm Thượng nói lời khai mạc. Ông giới thiệu về Nguyễn Bảo Toàn - một người có quá khứ sôi động, sống rất lâu với người dân tộc thiểu số, có thể nói được tiếng dân tộc. Là nghệ sĩ, Bảo Toàn sáng tạo cống hiến không ngừng nghỉ.

Tiếp theo đó họa sĩ Lương Xuân Đoàn lên phát biểu, nói về sự sâu xa trong tranh của Nguyễn Bảo Toàn. Bài của bác Đoàn công nhận là… chán, nghe mãi mới được vài ý và như thể lắp vào triển lãm nào cũng được.

Nhưng tóm lại, triển lãm hôm nay thật vui, như một cuộc tụ tập của những nghệ sĩ lão làng. Không khí VietArt thật đầm ấm, tràn ngập những cái bắt tay cười đùa… Vui nhất là sau triển lãm, tất cả các nghệ sĩ của chúng ta đều hò nhau leo lên xe phóng thẳng đến 12 Quán Sứ để xem triển lãm 3D White của Nguyễn Quân, làm tôi lại nhớ đến những lần tụ tập đàn đúm bạn bè hồi cấp 2, cấp 3 thật sôi động và náo nhiệt.

Lâu lắm mới có một chiều chạy show vui vẻ và náo nhiệt, các nghệ sĩ nhỉ? Tối trời còn mưa nữa chứ…

*

Bài liên quan:

– Chiều 5. 6: Chạy show thôi!
– Khai mạc MẠN NGƯỢC: Đông, vui, đầm ấm

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả