Ở Đâu - Làm Gì

Khai mạc CHUYỆN VẶT 20. 07. 11 - 5:38 am

Thụy Nguyên - Ảnh: Hà Ròm

 

.

CHUYỆN VẶT
Triển lãm tranh của họa sĩ Phan Thanh Minh

Khai mạc : 18h- 20h ngày thứ Sáu, 15. 7. 2011

Từ 15. 7 đến hết ngày 3. 8. 2011
Himiko visual café
324 Bis, Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP. HCM

 

 

6h kém 15, khi chưa ai đến. Lúc này có thể chụp ảnh để thấy được không gian của Himiko café


Tranh treo gần kín các mảng tường.

 

Tranh thủ lúc vắng người, họa sĩ và quản lý Himiko visual café (áo xanh) chụp ảnh kỷ niệm. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Minh.


Bạn của họa sĩ (cũng là họa sĩ) đến sớm nhất.


Hai vị khách sớm nữa (người ngồi là chủ gallery Lạc Hồng, Trần Ngọc Diệp)


Cristina Nualart, cô nghệ sĩ người Anh chụp kỷ niệm cùng tác giả


Không có khai mạc, mọi người chỉ đọc statement dán bên ngoài, vào xem tranh, ngồi chơi, uống nước.


Góc trái là 2 bà chủ gallery Tự Do và Lạc Hồng trò chuyện cùng một cô Việt Kiều, góc phải là nhóm bạn của cô nghệ sĩ người Anh Cristina


Có hai người Nhật thường xuyên gặp ở các cuộc triển lãm ở Sài Gòn, nhưng không biết là ai, hôm nay cũng có mặt.


Statement dán ngoài hành lang. Anh họa sĩ nước ngoài và bạn gái đang đọc.


Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan và bạn (anh Linh nào đó)


Họa sĩ Lã Huy đứng tựa quầy. Hai tháng trước anh cũng mới triển lãm ở đây với những mảng gốm Cây Mai bọc sáp.


Có khoảng trên 80 khách, người đến, người đi… Không khí nhẹ nhõm nên khách uống thì uống, khách nói cứ nói, em bé vẫn chăm chú chơi game Avatar từ điện thoại


Em bé chơi game Avatar là con gái của một cặp họa sĩ trẻ


Người áo sọc ngang đỏ là Mervin Sspina, giám tuyển và nhà nghiên cứu-thực hành nghệ thuật từ Philippines và North Borneo. Và nhóm bạn của họa sĩ Phan Thanh Minh. Người áo đen ngồi là họa sĩ Ngô Lực.


Bạn của họa sĩ Phan Thanh Minh đa số là những người tốt nghiệp cùng khóa. Họ tụ tập một góc hành lang, nơi có thể ngồi tán dóc rất ấm cúng.


Cho buổi khai mạc hôm nay, phải kể công bạn tình nguyện viên phục vụ rượu vang từ Thị lounge


Và hai tình nguyện viên khác cùng hai nhân viên Himiko visual café.

*

Ý tưởng của triển lãm:

“Ngày xưa, tôi luôn thích vẽ những cái gì to tát, trăn trở, đôi lúc phải quằn quại vẽ vì cứ phải chặt, chém những nhát cọ, cào cấu mặt tranh mới cảm thấy thỏa lòng. Nhưng có lẽ cuộc sống ở cái thị xã nhỏ bé này ra vào loanh quanh cũng chừng đó khuôn mặt cũ, lặt vặt những câu chuyện muôn đời cũ ít nhiều giảm bớt cái chất” thô bạo”trong phong cách của tôi.

“Cuộc triển lãm này cũng chỉ xoay quanh những chuyện lặt vặt, những va chạm nhỏ trong gia đình. Đôi khi là một cuộc cãi cọ hay cái ngày tôi bị mất con chó, những lời cằn nhằn của vợ khi tôi lại uống quá nhiều… Hay những lúc nhìn con chơi và tôi nghĩ những chuyện đó cũng như là gia vị của cuộc sống vậy! Trong cái thời sống vội này, đôi khi chịu khó quan sát những chuyện vặt như vậy tôi cảm thấy cuộc sống cũng nhẹ nhàng thi vị chứ không đến nổi quá khô khốc. Và tôi đang thưởng thức cuộc sống như vậy đó.

“Tranh tôi không quá câu nệ về cách tạo hình hay phải tính toán khôn khéo cho bố cục, thỉnh thoảng bạn có thể thấy chất ngây ngô đến cẩu thả trong tranh tôi. Tôi để mặc như vậy, việc trau chuốt mượt mà đối với tôi không cần thiết vào lúc này. Với tôi, quan trọng nhất là tình cảm, cảm xúc rất thật của lòng mình.”

*

Một số tác phẩm:

.


.


.


.


.

 

Phan Thanh Minh

· 1976 sinh tai Hội An, sống làm việc tại Hội An

· 2007 tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM – khoa đồ họa tạo hình

· 2006 tham gia triển lãm tranh festival Họa sĩ trẽ tại Văn Thánh

· 2008 triển lãm chung với họa sĩ He Hong wei tại Art Salon in Beijing

 

*

Bài liên quan:

– CHUYỆN VẶT của Phan Thanh Minh
– Khai mạc CHUYỆN VẶT

Ý kiến - Thảo luận

22:50 Friday,22.7.2011 Đăng bởi:  phạm nhật Minh
không ngờ chị ĐInh Ý Nhi có đứa em trai vẽ đẹp phết
...xem tiếp
22:50 Friday,22.7.2011 Đăng bởi:  phạm nhật Minh
không ngờ chị ĐInh Ý Nhi có đứa em trai vẽ đẹp phết 
21:56 Wednesday,20.7.2011 Đăng bởi:  FLEET
Chúc mừng em họ, nhà chồng "họ đinh"
...xem tiếp
21:56 Wednesday,20.7.2011 Đăng bởi:  FLEET
Chúc mừng em họ, nhà chồng "họ đinh" 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả