Nghệ sĩ Việt Nam

BÙI CÔNG KHÁNH: Quá khứ đã qua 30. 08. 11 - 6:24 am

Thông tin từ Ban tổ chức Giải ABP Foundation Signature Art

(SOI: Xin lần lượt giới thiệu các tác phẩm Việt Nam đề cử cho giải thưởng ABP Foundation Signature Art.)

Tác phẩm "Quá khứ đã qua", 2010, Bùi Công Khánh, chì than vẽ trên nền giấy và ảnh chụp, 260 x 300 x 340cm

CHI TIẾT TÁC PHẨM

Tác giả: Bùi Công Khánh
Tác phẩm: Quá khứ đã qua
Năm: 2010
Thể loại: Vẽ bằng chì than trên nền giấy và ảnh chụp
Kích thước: 260 x 300 x 340 cm
Bộ sưu tập: Bộ sưu tập của nghệ sỹ
Người đề cử: Tiến sỹ Boitran Huynh-Beattie

*

CV nghệ sĩ

BÙI CÔNG KHÁNH
Sinh năm 1972 tại Việt Nam
Cử nhân Mỹ thuật, khoa Tranh sơn dầu, Đại học Mỹ thuật, Tp. Hồ Chí Minh

*

Do có một số trục trặc về mặt kỹ thuật, phần statement của nghệ sĩ Bùi Công Khánh kèm trong hồ sơ tác phẩm Quá khứ đã qua, lọt vào vòng chung khảo giải thưởng ABP Foundation Signature Art đã được chỉnh sửa lại.

THÔNG ĐIỆP CỦA TÁC GIẢ

Tác phẩm The Past Moved là một cách thức ghi chép lại lịch sử, một dạng lịch sử tạm thời (tôi phải dùng từ này để gọi tên cho một thời kỳ phát triển vội vã của một đất nước vừa trải qua chiến tranh, đóng cửa với thế giới bên ngoài trong một thời gian dài, và hiện tại có vẻ như tìm mọi cách để thoát nghèo, xóa bớt những hình ảnh gợi nhớ khoảng thời gian khốn khó của quá khứ và cả hiện tại).

Nơi tạo cảm xúc cho tôi thực hiện tác phẩm này là một dãy nhà tạm bợ xiêu vẹo ngay trước mặt chung cư tôi đang cư ngụ, nơi trước kia là khu vực khá phức tạp của những người du cư từ nông thôn và các nơi khác về thành phố lớn, vì thế mà mọi thứ ở đây luôn ở trong tư thế tạm thời, cho dù nó đã trải qua nhiều thập niên gắn bó…

Khai triển từ tính chất “tạm thời” đó mà tôi đã vẽ lại khu ổ chuột này bằng than trên giấy, rồi sắp đặt trong một góc tường studio như một hình ảnh tái hiện, sau đó tôi mời chính những người dân sinh sống ở nơi đây đứng trước phông nền vẽ khu nhà của họ để chụp hình. Vì muốn gây bất ngờ nên họ không được biết trước họ sẽ làm gì – điều đó đã gây nên nhiều ngạc nhiên thú vị khi họ thấy góc phố thân thuộc của mình, và chỉ sau vài phút ngỡ ngàng họ đã cho những pose hình tự nhiên một cách xuất sắc, vì đó là nơi họ thuộc về…

Bên cạnh đó tôi cũng mời một số bạn bè ở thành phố, đang làm những công việc khác nhau đến chụp với cái background đó, và họ đã mất nhiều thời gian loay hoay để có một pose hình vừa ý, vì nơi đó là nơi họ không thuộc về.

Từ sự tương tác thú vị đó tôi muốn trình bày tác phẩm The Past Moved theo dạng Conceptually Multi-Pronged piece. Tôi hy vọng mỗi người nhìn thấy những hình ảnh về khu ổ chuột đó đều có thể liên tưởng về một quá khứ đã qua của riêng mình, hay một nơi chốn vừa thực vừa hư ảo đang dần trôi vào quá khứ.

.

.

 

THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI ĐỀ CỬ

Quá Khứ Đã Qua (2010) của Bùi Công Khánh là một tác phẩm mang tính chất đa-phương-tiện mà ở đó thời gian, không gian và lịch sử xen lẫn vào nhau.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều đường phố cũ và các khu ổ chuột đang dần được thay thế bởi các tòa nhà cao hiện đại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cư dân trong khu vực đó trở nên giàu có hơn hoặc có một cuộc sống thoải mái hơn. Bùi Công Khánh đã ghi lại hình ảnh của một khu ổ chuột ở khu vực hàng xóm của anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi nó chìm vào quá khứ. Trong phòng tranh của mình, nghệ sĩ đã tái hiện lại mặt tiền của một con đường hàng xóm với những người lao động bằng phương tiện của hội họa, rồi mời những cư dân này đứng trước “con đường” của họ trong phòng tranh để chụp ảnh. Họ là bác xe ôm, chị bán hàng rong, anh bán sách cũ… những người này rất vui khi được tìm thấy con đường của riêng họ trong một không gian nghệ thuật tưởng tượng. Kết quả là, Quá khứ đã qua chuyển từ tác phẩm sắp đặt thành tác phẩm nghê thuật trình diễn với sự tham dự của những cư dân không hề nghĩ rằng sự có mặt của họ đã “làm nên nghệ thuật” và làm nên lịch sử.

Trong khi những người dân của khu vực hàng xóm đó cảm thấy “như ở nhà của mình” cùng với “con đường của họ”, thì những người khán giả ở bảo tàng, vốn không phải là cư dân ở đó, đã dùng bối cảnh của tác phẩm này để làm nền chụp ảnh mang tính lạ lẫm thú vị khi nó được trưng bày tại viện bảo tàng.

Và như vậy tác phẩm của Bùi Công Khánh đã biến những khán giả trở thành du khách của một nơi chốn nào đó. Chắc chắn rằng, tác phẩm Quá Khứ Đã Qua chuyển tải ngữ cảnh của nó tùy theo góc nhìn và sự liên quan của người xem.

Quá Khứ Đã Qua ghi lại một khoảng không gian và thời gian rồi sẽ dần trôi vào dĩ vãng. Ý nghĩa có thể thay đổi của tác phẩm có liên quan đến người xem; Quá Khứ Đã Qua ám chỉ những sự diễn giải khác nhau về nghệ thuật cũng như lịch sử.

.

.

 

*

Bài liên quan:

– Giải ABP Foundation Signature Art danh giá đã trở lại!
– LY HOÀNG LY – Đám mây

– NGUYỄN MINH PHƯƠNG: Giấy thông hành của hành tinh

– BÙI CÔNG KHÁNH: Quá khứ đã qua

– LÊ THỪA TIẾN – 432,000 hay 675,098 hay 178,985 hay 765,455.099 hay…

– PHẠM HUY THÔNG – Tình anh em

– Bùi Công Khánh đã lọt vào vòng chung kết của APB Foundation Signature Art Prize

Ý kiến - Thảo luận

8:45 Sunday,4.9.2011 Đăng bởi:  Thuy Vy
Làm gì có Cư Dân thực tế trong loạt hình này. Chẳng qua chỉ là sự sắp đặt cẩu thả, dối trá khi làm tác phẩm mà thôi. Liệu anh bán sách có phải là người bán sách ngoài đời không? Hy vọng nghệ sĩ trung thực hơn khi viết và làm tác phẩm không nên đánh lừa công chúng yêu nghệ thuật! Nghệ sĩ làm công việc nghệ thuật mà không tôn trọng quyền tác giả của những tấm
...xem tiếp
8:45 Sunday,4.9.2011 Đăng bởi:  Thuy Vy
Làm gì có Cư Dân thực tế trong loạt hình này. Chẳng qua chỉ là sự sắp đặt cẩu thả, dối trá khi làm tác phẩm mà thôi. Liệu anh bán sách có phải là người bán sách ngoài đời không? Hy vọng nghệ sĩ trung thực hơn khi viết và làm tác phẩm không nên đánh lừa công chúng yêu nghệ thuật! Nghệ sĩ làm công việc nghệ thuật mà không tôn trọng quyền tác giả của những tấm ảnh này. Hình có phải do chính tác giả chụp hay không? Cẩu thả và dối trá... Buồn thay! 
9:31 Thursday,1.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Quá khứ đã qua chuyển từ tác phẩm sắp đặt thành tác phẩm trình diễn với sự tham dự của NHỮNG CƯ DÂN không hề nghĩ rằng sự có mặt của họ đã “làm nên nghệ thuật” và làm nên lịch sử..."

Em thấy tác phẩm của anh Khánh có ý tưởng, nhưng là ý tưởng cũ thế, yếu thế.

Giá như: anh chơi loạt nhà nhà mặt tiền làm phiền phố cổ, anh mời các đại gia, l
...xem tiếp
9:31 Thursday,1.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Quá khứ đã qua chuyển từ tác phẩm sắp đặt thành tác phẩm trình diễn với sự tham dự của NHỮNG CƯ DÂN không hề nghĩ rằng sự có mặt của họ đã “làm nên nghệ thuật” và làm nên lịch sử..."

Em thấy tác phẩm của anh Khánh có ý tưởng, nhưng là ý tưởng cũ thế, yếu thế.

Giá như: anh chơi loạt nhà nhà mặt tiền làm phiền phố cổ, anh mời các đại gia, lãnh chúa mới, các quan địa chính hay cường hào phố mới...đứng trước các bức giấy bồi PHỐ MỚI, tay búa tay súng, thì tác phẩm ấn tượng hơn nhiều,

và lúc đó chúng em chắc hẳn sẽ được đọc câu sau (thú vị hơn nhiều) trong bài giới thiệu "tác phẩm" tương tác:

"...tác phẩm trình diễn với sự tham dự của NHỮNG CƯ QUAN không hề nghĩ rằng sự có mặt của CHÚNG đã “làm nên nghệ thuật BUỒN” và làm nên lịch sử TỒI..."

Dù zì, em vẫn thích những tranh giấy đi nét như ký họa của anh. Cám ơn anh!

Chỉ hơi tiếc là chủ đề anh chọn thiếu cái mạnh mẽ mà công chúng đón đợi ở những nghệ sĩ tài năng và dũng cảm.

Tiếc ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả